Biên phòng -
“Cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 đã trải qua suốt hơn một tháng qua, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, bước đầu đã đem lại kết quả đáng tích cực. Nhưng, với tinh thần “chống dịch như chống giắc” cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh vẫn ngày đêm “gồng mình” ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch ngay từ cửa ngõ biên giới. Đã có hàng chục lán trại dã chiến được dựng lên tại các đường mòn, lối mở; hàng nghìn cuộc tuần tra xuyên đêm trong thời tiết khắc nghiệt được các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh thường xuyên thực hiện với mục tiêu cao nhất, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn ngay từ đầu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập ra cộng đồng.
Lê Đồng (thực hiện)