Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 05:34 GMT+7

Xứng danh đơn vị anh hùng

Biên phòng - Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt, BĐBP Long An đã không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Khốt giáo dục truyền thống cho học sinh. Ảnh: Phương Vy

Cuộc chiến đấu 43 ngày đêm giữ đồn

Từ thành phố Tân An (trung tâm hành chính tỉnh Long An) đi theo quốc lộ 62 và tỉnh lộ 831 khoảng 90km, chúng tôi tới Khu Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt vừa được xây dựng to đẹp, khang trang.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt nói: “Đây là khu tưởng niệm hơn 1.100 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1972-1975) và là nơi lưu dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc của BĐBP Long An đầu năm 1978. Ngay bên cạnh đó là Đồn Biên phòng Long Khốt - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ngược dòng lịch sử, trở lại thời kỳ chiến tranh, cứ điểm Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm trong chi khu Tuyên Bình. Thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ đã cho xây dựng tại đây hệ thống đồn bốt kiên cố, hòng ngăn chặn đường hành quân của bộ đội ta từ miền Đông xuống miền Tây Nam bộ và ngược lại. Liên tục trong 3 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại khu vực Long Khốt đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chưa kịp hàn gắn vết thương thì cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam lại xảy ra. Cứ điểm Long Khốt (khu vực đóng quân của Đồn Biên phòng Long Khốt ngày nay) lại thêm một lần nữa trở thành điểm giao tranh rất quyết liệt.

Bọn Pôn Pốt đã tập trung lực lượng để chiếm cho được Long Khốt hòng làm bàn đạp tấn công sâu vào hậu phương của ta. Lịch sử BĐBP Long An còn ghi, lúc 22 giờ 45 phút, ngày 14/1/1978, bọn Pôn Pốt nổ súng tấn công Đồn Biên phòng Long Khốt. Trong nhiều ngày liên tục, chúng đã điên cuồng bắn gần 2.000 quả đạn pháo nhằm phá hủy các công trình của ta.

Đến 17 giờ, ngày 22/1/1978, Đồn Long Khốt hoàn toàn bị bao vây cô lập, chỉ còn liên lạc với bên ngoài bằng vô tuyến điện. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất của trận đánh. Cán bộ, chiến sĩ trong đồn phải chịu đựng biết bao gian khổ, cầm cự chiến đấu chống lại hàng loạt các đợt tập kích bằng đạn pháo của địch. Nhiều thương binh cần được cứu chữa nhưng thiếu thuốc men, thức ăn, nhất là từng thùng nước uống phải đổi bằng máu vì sông Long Khốt bị địch phong tỏa.

Tuy được thành lập chưa lâu (ngày 10/8/1975), nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt đã kiên trì bám trụ, chiến đấu anh dũng, bẻ gãy các mũi tiến công của địch, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua 43 ngày đêm, từ ngày 14/1 đến ngày 27/2/1978, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt đã cùng với Trung đoàn Vàm Cỏ và lực lượng dân quân địa phương đánh lùi 21 đợt tiến công của địch, tổ chức chiến đấu 28 trận, diệt tại chỗ 70 tên, bắn bị thương 130 tên, thu 7 súng và nhiều khí tài của địch.

Trong đợt chiến đấu ngoan cường 43 ngày đêm này, có 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt đã anh dũng hy sinh. Với những thành tích vẻ vang đó, ngày 20/12/1979, Đồn Biên phòng Long Khốt vinh dự được Nhà nước tặng 2 Huân chương Chiến công và tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng

Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại khu vực biên giới Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Cảnh vật ở đây nay đã có nhiều đổi thay, nhà cửa khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng đi lên, đường sá to đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Khốt đưa học sinh đến trường trong mùa mưa lũ. Ảnh: Phương Vy

Ông Trần Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng cho biết: “Từ vùng chiến trường xưa còn rất nhiều khó khăn, để có được diện mạo cuộc sống như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của chính quyền địa phương các cấp, còn có sự đóng góp rất to lớn của từng người dân, từng hộ gia đình. Bên cạnh đó là sự kề vai, sát cánh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt. Biên giới có bình yên thì hậu phương mới phát triển”...

Đồn Biên phòng Long Khốt được giao quản lý trên 17km đường biên giới, phụ trách địa bàn 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiểm tra, bảo vệ an toàn, nguyên vẹn đường biên, cột mốc.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, chống buôn lậu và chống xuất, nhập cảnh trái phép. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Long Khốt đã tổ chức 790 tổ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn với 3.950 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồn đã phối hợp bắt 6 vụ/24 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 16 vụ buôn lậu.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn gắn bó, làm tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong địa bàn, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhiều mô hình, phong trào, chương trình được đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện đạt hiệu quả tích cực như “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biên giới”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Riêng mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”, tính từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã thực hiện được 62 địa chỉ. Trong đó, tiến hành nhiều hoạt động như cử trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân sửa nhà, thu hoạch hoa màu, tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo....

Theo bà Trần Thị Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Bình Trung, Đồn Biên phòng Long Khốt luôn gắn bó với nhân dân, tích cực tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Những đóng góp đó của đơn vị đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên giới. Hệ thống điện, đường, trường, trạm... từng bước được đầu tư xây dựng khang trang. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập tăng lên, hộ nghèo giảm còn 1,5%...

Từ những việc làm nghĩa tình, thiết thực đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt đã tạo thêm niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần động viên bà con tích cực làm ăn sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Vy

Bình luận

ZALO