Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:25 GMT+7

Xuân chạm ngõ biên cương

Biên phòng - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của những người lính quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc. Nhiệm vụ đó càng nặng nề hơn khi vào dịp Tết đến, Xuân về, khi người người, nhà nhà đang quây quần bên nhau, chung bữa cơm đoàn viên đầm ấm, các anh vẫn tiếp tục vững chắc tay súng, canh giữ sự bình yên cho đất nước. Hơn lúc nào hết, tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” càng thể hiện rõ trên từng bước chân tuần tra của những người lính Biên phòng vì hạnh phúc, an bình của người dân.

BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tuần tra chung biên giới (Ảnh đoạt giải Đồng tại cuộc thi “Tự hào một dải biên cương”). Ảnh: Nguyễn Hoàng Nam

Bám chốt, đón Xuân cùng đơn vị

Thường xuyên xa gia đình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn là công việc thường nhật đối với những người lính Biên phòng. Xuân về, Tết đến cũng vậy, các anh vẫn tiếp tục bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật. Đặc biệt, thời điểm cận Tết, tình hình biên giới càng phức tạp hơn, hoạt động của các loại tội phạm càng tinh vi, xảo quyệt. Với phương châm “Đón Tết trên đường biên”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đợt bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để giữ vững tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Đến thăm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Chốt số 1, Đồn Biên phòng Thạnh Trị, chúng tôi cảm nhận rất rõ mùa Xuân đã chạm ngõ vùng đất biên cương này. Trước sân được đặt các chậu kiểng, hoa cúc, vạn thọ, những cành mai vàng rực rỡ khoe sắc. Tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ tất bật trang hoàng chuẩn bị đón Tết, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về một cái Tết xa nhà, xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ của những người lính Biên phòng, nhưng vẫn ấm áp tình đồng chí, đồng đội, tạo nên một ngôi nhà chung trên chốt biên cương.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh Trị tâm tình: “Những ngày cuối năm, tuyến biên giới Long An đang bước vào mùa khô, thời tiết khắc nghiệt hơn, ngày thì nắng gắt và khô hanh, đêm thì lạnh và đặc quánh sương mù. Đặc biệt, do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cuối năm tăng cao, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép sẽ tăng cường hoạt động. Trước tình hình trên, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Những chiếc bánh tét mang lại không khí Tết thêm gần gũi, ấm áp đối với những chiến sĩ xa quê, trực Tết tại đơn vị. Ảnh: Minh Luận

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa cho biết thêm, ngoài chế độ tiêu chuẩn, đơn vị còn trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất để tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết được trọn vẹn, tạo không khí ấm áp, sum vầy như một đại gia đình. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cũng như trang trí cảnh quan tại đơn vị và tại các trạm, chốt, đảm bảo không khí đón Tết vui tươi, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ấm tình quân dân giữa mùa Xuân biên giới

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh Trị, chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Bình Thạnh khi các cán bộ, chiến sĩ đang chỉnh trang cảnh quan đơn vị để đón Tết. Hương sắc mùa Xuân như đã ngập tràn vào doanh trại, hoa mai, vạn thọ hứa hẹn sẽ bung cánh đúng ngày Tết. Riêng hoa cúc, hoa mười giờ quanh lối đi đã rực rỡ khoe sắc trong nắng vàng.

Thiếu tá Phạm Khắc Thụ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh chia sẻ: “Cũng giống như mọi năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các chị em Hội Phụ nữ trên địa bàn lại tập trung về đơn vị, cùng nhau trổ tài nấu bánh chưng, đoàn viên thanh niên đơn vị thì tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo nên không khí vui tươi, ấm áp tình quân dân đón chào Xuân mới. Tuy không pháo hoa rực rỡ, không đèn màu hoa lệ, nhưng nơi đây lại có lửa trại bập bùng để bộ đội sum vầy với nhân dân vùng biên giới. Đó là sự kết nối tình cảm thiêng liêng cao quý, sự hòa nhịp đồng điệu của cảm xúc chia sẻ, trân quý, thể hiện qua những lời ca, tiếng hát mừng Xuân mới, để rồi tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân càng thêm bền chặt”.

Phong trào bánh chưng ngày Tết ủng hộ người nghèo được Hội Phụ nữ địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Thạnh Trị triển khai thực hiện đầm ấm trên địa bàn biên giới. Ảnh: Minh Luận

Tình cảm quân dân ấy càng thể hiện rõ hơn trong các hoạt động tri ân đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân bằng việc thăm hỏi, hỗ trợ các phần quà Tết như gạo, mì, bánh chưng, bánh tét… Không chỉ riêng dịp lễ, Tết, sự sẻ chia với bà con nhân dân còn thể hiện qua các chương trình, phong trào, mô hình đang được đơn vị duy trì và thực hiện thường xuyên, được các cấp, các ngành đánh giá cao như chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hũ gạo tình thương”…

“Là người lính mang quân hàm xanh, dù ở bất cứ nơi đâu, nơi biên giới khắc nghiệt hay hải đảo xa xôi nghìn trùng, nhưng chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng”. Thiếu tá Phạm Khắc Thụ trải lòng.

Ông Trần Quang Vinh, ngụ ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Dịp Tết, đồn đã tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, đồng thời, phụ giúp sửa chữa lại nhà cửa cho nhân dân. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và mong muốn cán bộ, chiến sĩ có thật nhiều sức khỏe, để các anh lại tiếp tục hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Tết đối với những người lính Biên phòng thật giản dị, đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội và tình cảm quân dân sắt son, bền chặt. Có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được những vất vả, hy sinh thầm lặng của các anh. Và đâu đó, trên những nẻo đường biên cương của Tổ quốc, những bước chân tuần tra của người lính Biên phòng vẫn đều đặn hành quân, vì một biên giới bình yên, vì một mùa Xuân trọn vẹn của nhân dân.

Minh Luận - Đình Quân

Bình luận

ZALO