Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:27 GMT+7

Vòng 12 Premier League: Leicester làm nóng trận "derby nước Anh"

Biên phòng - Với chiến thắng 2-0 trước Arsenal trên sân nhà King Power rạng sáng nay (10-11), Leicester City đã đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League và làm nóng trận đối đầu giữa Liverpool và Man City diễn ra đêm nay.

cs8whf10i7-21653_f_k2sfvl7w0_Anh_1
Leicester City (áo xanh) đẩy Arsenal chìm vào khó khăn. Ảnh: Getty Images

Trước khi bước vào cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng 12 Premier League trên sân nhà King Power rạng sáng nay, Leicester City đã để Chelsea tạm thời chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Premier League khi The Blues giành thắng lợi 2-0 trong trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge diễn ra tối 9-11. Những người ghi bàn trong chiến thắng của Chelsea là tài năng trẻ Tammy Abraham và Christian Pulisic trong hiệp thi đấu thứ 2.

Còn phía Arsenal, đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery đang phải chịu nhiều áp lực trong chuyến làm khách của Leicester City bởi nếu không có kết quả tốt ở trận đấu này có thể khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sớm phải nói lời chia tay với đội chủ sân Emirates. Dù rất quyết tâm nhưng các “Pháo thủ” đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công chủ động của Leicester City. Phải đến phút 14, Arsenal mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng cú dứt điểm cận thành của Alexandre Lacazette đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

Trong khi đó, Leicester City cũng đã tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Arsenal trong hiệp thi đấu thứ nhất. Tiếc rằng lần lượt Ayoze Perez, Jamie Vardy, James Maddison và Youri Tielemans lại khá vô duyên với khung thành của Arsenal.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Leicester City vẫn là những người chủ động đẩy cao đội hình. Phút thứ 49, từ đường chuyền của đồng đội, Wilfred Ndidi tung cú sút uy lực về phía khung thành của Arsenal. Nhưng đáng tiếc cho đội chủ sân King Power là bóng lại trúng xà ngang đội khách. Trước lối chơi chủ động của đội chủ nhà, hàng tiền vệ Arsenal chơi bóng thiếu sáng tạo và các chân sút của đội khách chỉ có được tình huống nguy hiểm nhất ở phút 62, Pierre-Emerick Aubameyang phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ thành Schmeichel. Tuy nhiên, do xử lý chậm, tiền đạo của Arsenal đã để hậu vệ Ricardo Pereira kịp thời về hỗ trợ phá bóng đi hết đường biên ngang.

rgpwzqkh6s-21653_f_k2sfvlav1_Anh_2
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Arsenal. Ảnh: Getty Images

Phung phí cơ hội ngon ăn, Arsenal đã phải trả giá ở phút 68. Từ đường tấn công bên cánh phải, bóng tới chân Jamie Vardy và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Bernd Leno, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, các “Pháo thủ” buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng đây cũng là thời điểm mà Leicester City cho thấy sự nguy hiểm trong lối phản công của mình. Phút 75, tiền đạo Jamie Vardy có tình huống nhả bóng để James Maddison sút chìm nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân King Power.

Không muốn trắng tay trên sân khách, huấn luyện viên Unai Emery có sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi của Arsenal. Nhưng các “Pháo thủ” bị bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn mà Leicester City tạo ra. Thậm chí, Arsenal đã suýt phải nhận bàn thua thứ 3 sau hàng loạt pha phản công của đội chủ nhà.

Với thất bại này, câu lạc bộ Arsenal tụt xuống vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng. Trận thua bẽ bàng ở King Power khiến huấn luyện viên Unai Emery đối mặt nguy cơ sớm phải nói lời chia tay sân Emirates. Trong khi đó, thầy trò ông Brendan Rodgers đã đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng từ tay Chelsea và tiếp tục phả hơi nóng vào trận “derby nước Anh” giữa Liverpool và Man City diễn ra trên sân Anfield vào đêm nay (10-11).

Cùng giành chiến thắng ở lượt trận đấu sớm vòng 12 Premier League tối ngày 9-11 còn có Burnley khi đội bóng này giành thắng lợi 3-0 trước West Ham United nhờ các pha lập công của Ashley Barnes, Chris Wood và tình huống phản lưới nhà của Roberto ngay đầu hiệp 2. Newcastle United cũng giành trọn 3 điểm trước AFC Bournemouth trên sân St James Park khi có cuộc lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2-1. Ở trận đấu này, Harry Wilson là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho AFC Bournemouth nhưng ở những phút sau đó, DeAndre Yedlin và Ciaran Clark đã ghi bàn mang về chiến thắng cho Newcastle United.

Trong khi đó, Watford cùng Everton đã giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Norwich City và Southampton. Câu lạc bộ Tottenham Hotspur dù có lợi thế sân nhà và màn trình diễn ấn tượng ở Champions League giữa tuần vừa qua nhưng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Sheffield United. Son Heung-min là người ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham ở phút 58 nhưng đúng 20 phút sau, George Baldock lại có bàn gỡ hòa 1-1 cho Sheffield United.

vjq8ae5krc-21653_f_k2sfvlbn2_Anh_3
Trận “derby nước Anh” giữa Liverpool và Man City là trận đấu muộn nhất vòng 12 Premier League. Ảnh: R/B

Tối nay, sẽ diễn ra các trận đấu còn lại tại vòng 12 Premier League. Tâm điểm là trận “derby nước Anh” giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Liverpool đã chủ động xoay tua lực lượng ở trận đấu với Genk tại Champions League hồi giữa tuần. Trong khi đó, Pep Guardiola vẫn sử dụng đội hình mạnh ở màn đụng độ Atalanta và đội bóng nước Anh đã phải trả giá đắt với chấn thương mới. Kể từ đầu mùa, Liverpool mới chỉ mất 2 điểm sau 11 vòng đấu mở màn, trong khi Man City đã đánh rơi 8 điểm (hòa 1, thua 2). Dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, Liverpool đang biến Anfield trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm”. Đây cũng chính là thử thách lớn nhất với Man City trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng tại Premier League.

Lịch thi đấu các trận còn lại tại vòng 12 Premier League (ngày 10-11):

21 giờ 00: Manchester United vs Brighton & Hove Albion; Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa.

23 giờ 30: Liverpool vs Man City

Hoàng Anh

Bình luận

ZALO