Biên phòng - Liên tục có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng câu lạc bộ Viettel đã đánh rơi chiến thắng trong trận tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục tạo nên bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước đội đầu bảng TP.HCM trong ngày tiền đạo Hà Đức Chinh giải cơn khát bàn thắng của mình trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019.

Chiều ngày 30-5, sân cỏ cả nước diễn ra các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2019. Trong trận tiếp đón câu lạc bộ Than Quảng Ninh trên sân nhà, tân binh Viettel đã có khởi đầu thuận lợi với pha lập công của Đức Chiến ở ngay phút thứ 5 từ tình huống sút xa ở cự ly hơn 20m. Tự tin sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Viettel tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 25 khi Joao De Souza đi bóng qua một loạt hậu vệ Than Quảng Ninh trước khi sút tung lưới thủ thành Tuấn Linh. Mặc dù vậy, chỉ 2 phút sau đó, Than Quảng Ninh có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha ghi bàn của Kouassi Yao Hermann trong tình huống đối mặt với thủ môn đội chủ nhà.
Đến phút 53, từ pha đá phạt bên cánh phải của Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Mạc Hồng Quân đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng đất Mỏ. Ở những phút sau đó, Viettel và Than Quảng Ninh liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Tân binh của mùa giải 2019 có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 ở phút 59 khi ngoại binh Joao De Souza hoàn thành cú đúp của mình với tình huống đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, Viettel không thể bảo toàn chiến thắng khi ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, đến lượt Mạc Hồng Quân tỏa sáng, hoàn thành cú đúp qua đó cân bằng tỷ số 3-3 cho đội bóng đất Mỏ.
Là người hùng của Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách của Viettel, nhưng tiếc rằng Mạc Hồng Quân không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup 2019 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 5 tới 8-6 tới. Trao đổi với báo chí trong nước, tiền đạo Việt kiều của Than Quảng Ninh cho biết: “Tôi nghĩ điều này là bình thường thôi. 2 năm vừa qua, tôi cũng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển và lần này cũng thế nên cũng không có vấn đề gì cả. Việc không được triệu tập càng khiến tôi cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Tôi nghĩ cơ hội luôn rộng cửa cho các cầu thủ thi đấu ở V.League. Tôi đã cố gắng hết mình và sẽ tiếp tục cố gắng để có trận đấu tiếp theo tốt cũng như nuôi hy vọng được triệu tập lên tuyển. Là một cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia và tôi cũng vậy. Nếu không có động lực như thế thì không nên đá bóng”.

Trong khi đó, câu lạc bộ Thanh Hóa có chiến thắng đầy tranh cãi trong trận tiếp đón Nam Định trên sân nhà ở vòng đấu này. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Nam Định lại bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 17 từ chấm penalty khi tiền đạo Patiyo bị đẩy ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Junior đã đánh bại thủ môn Thanh Hoá, mở tỷ số cho Nam Định. Phải đến phút 36, từ tình huống căng ngang của đồng đội, Trọng Hùng sút tung lưới thủ thành Xuân Việt cân bằng tỷ số 1-1 cho đôi chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Thắng đưa bóng vào lưới Nam Định nhưng trọng tài không công nhận do đã rơi vào thế việt vị.
Ở hiệp thi đấu thứ 2, từ sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Nam Định, ngoại binh Rimario trong tư thế không ai kèm đã sút tung lưới thủ thành Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hoá phút 60. Những tranh cãi trong trận đấu đã xảy ra ở phút 69 khi bóng dường như đã đi qua vạch vôi khung thành của Thanh Hóa nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng đã không công nhận bàn thắng cho đội khách. Các cầu thủ Nam Định đã có phản ứng quyết liệt với trọng tài, trong khi trên khán đài các cổ động viên đội khách cũng ném những vật thể lạ xuống sân.
Sau khi không được công nhận bàn thắng, Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 83 khi Junior đã nhanh chân ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam không thể giành được ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách này khi phút 88, sau sai lầm của thủ môn Xuân Việt, Tiến Thành tận dụng cơ hội ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà.
Ở trận đấu còn lại trong chiều ngày 30-5, SHB Đà Nẵng cũng tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước đội đầu bảng TP.HCM. Sau khi không đội nào ghi được bàn thắng ở hiệp 1, TP.HCM đã có những cơ hội ghi bàn ngon ăn ở những phút đầu hiệp 2 nhưng cầu thủ đội khách không tận dụng thành công. Trong đó, SHB Đà Nẵng ghi bàn vươn lên dẫn trước ở phút 55 với pha đánh đầu cận thành của tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo sau tình huống đá phạt góc của đồng đội. Ít phút sau, câu lạc bộ TP.HCM có câu trả lời của mình khi Vinicius đánh đầu ngược chuyền bóng thuận lợi cho Phạm Văn Thành lao xuống đối mặt với thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng.

Cú sút của Phạm Văn Thành đã đánh bại được thủ môn Thanh Bình, nhưng bóng lại dội trúng xà ngang ra ngoài. Không tận dụng thành công cơ hội nguy hiểm tạo ra, câu lạc bộ TP.HCM đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 85. Đón đường chuyền từ biên phải của đồng đội, Hà Đức Chinh lẻn ra sau hàng phòng ngự của đội khách, trước khi đá nối cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Bàn thắng vào lưới của TP.HCM là động lực lớn với tiền đạo người Phú Thọ trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Trong khi đó, trận thua này khiến câu lạc bộ TP.HCM đối mặt nguy cơ bị các đội rút ngắn khoảng cách sau vòng đấu này.
Chiều nay (31-5) vòng 12 V.League 2019 sẽ diễn ra những trận đấu còn lại, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội FC khi hai câu lạc bộ đóng góp tới 12 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019.
Hoàng Nam