Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:13 GMT+7

Bảng B bóng đá nam SEA Games 30:

Việt Nam và Indonesia tiếp tục khiến Thái Lan gặp khó

Biên phòng - U22 Thái Lan có chiến thắng đậm 7-0 trước U22 Brunei ở lượt trận thứ 2 bảng B. Tuy nhiên, “tiểu Voi chiến” vẫn gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé vào bán kết bởi ở lượt trận cùng ngày, cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia cùng giành chiến thắng trước đối thủ. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo và đội bóng đến từ xứ Vạn đảo tiếp tục chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu khi cùng nhiều hơn U22 Thái Lan 3 điểm.

nx5b6r1v0k-22304_f_k3jisorv0_Anh_1
 Tiến Linh tỏa sáng trong chiến thắng đậm của U22 Việt Nam trước U22 Lào. Ảnh: VFF

Ngày 28-11, lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam đã diễn ra. Trong cuộc đối đầu với U22 Lào trên sân Binan, vị chiến lược gia Park Hang Seo đã có những điều chỉnh về nhân sự so với trận thắng tưng bừng U22 Brunei trong trận mở màn khi Văn Toản, Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh… được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu.

Vào phút thứ 3, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U22 Lào, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình gây áp lực về phía khung thành đối phương. Đến phút 18, từ đường chuyền của Tấn Tài, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã hoàn tất cú đúp để nhân đôi tỷ số cho U22 Việt Nam.

Phút 19, Văn Hậu đưa bóng vào lưới của U22 Lào nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài cho rằng, cầu thủ của U22 Việt Nam đã việt vị trước khi dứt điểm. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, đội tuyển U22 Việt Nam có thêm nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U22 Lào nhưng các học trò của thầy Park không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc có sự thay đổi về nhân sự khi Trọng Hoàng được tung vào sân thay vị trí của Tấn Tài. U22 Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận. Phút 55, từ tình huống tấn công nhanh, Hùng Dũng thoát xuống hạ gục thủ môn U22 Lào nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U22 Việt Nam. Chỉ đúng 2 phút sau từ tình huống căng ngang của Trọng Hoàng đã giúp Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên thành 4-0.

Không tạo ra nhiều áp lực về phía khung thành của U22 Việt Nam, nhưng các tuyển thủ trẻ đến từ đất nước “Triệu Voi” có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 từ tình huống đá phạt ở phút 60. Đội trưởng Vongchiengkham treo bóng vào khu vực cấm địa của U22 Việt Nam để trung vệ Kaharn Phetsivilay đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Toản.

Tuy nhiên, trong những phút còn lại của hiệp 2, lần lượt Trọng Hoàng và Quang Hải lập công để ấn định thắng lợi chung cuộc 6-1 cho U22 Việt Nam. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Park cho biết: “Đây là trận thứ 2, tôi hạnh phúc khi đội giành chiến thắng, chúc mừng các cầu thủ. Đức Chinh và Tiến Linh đã chơi rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của họ. Hai tiền đạo này đã ghi nhiều bàn thắng và tôi tin rằng, họ còn có thể ghi bàn nhiều hơn ở những trận đấu tới”.

ejwhmdslb6-22304_f_k3jisou91_Anh_2
U22 Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: Changsuek

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Thái Lan cũng đã có được chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 30 khi nhấn chìm U22 Brunei với tỷ số 7-0. Trước khi có trận thắng “hủy diệt” đối thủ của mình, U22 Thái Lan đã trải qua những giây phút khó khăn trước sự áp sát của hàng phòng ngự và xuất sắc của thủ môn U22 Brunei. Phải đến phút 42, U22 Thái Lan mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Supachai với cú đánh đầu cận thành. Chỉ đúng 2 phút sau, “tiểu Voi chiến” có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha lập công của Jaroensak.

Trong hiệp 2, U22 Thái Lan tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với U22 Bunei. Phút 53, Anon thực hiện cú sút phạt thẳng vào lưới của U22 Brunei nâng tỷ số lên thành 3-0 cho “tiểu Voi chiến”. Đến phút 71, từ quả phạt góc của đồng đội, Sarayut Sompim đánh đầu tung lưới của U22 Brunei nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0. Chỉ đúng 1 phút sau, Suphanat có tình huống bứt tốc qua một cầu thủ của U22 Brunei và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành của U22 Brunei nâng tỷ số trận đấu lên thành 5-0. Ở những phút cuối trận, lần lượt Anon và Supachok lập công để ấn định thắng lợi chung cuộc 7-0 cho U22 Thái Lan.

Sau trận thắng đậm, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết: “U22 Thái Lan đã quên trận thua trong ngày ra quân. Điều quan trọng là U22 Thái Lan đã rút ra bài học ở 2 trận vừa qua. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện để sẵn sàng đối đầu với những đối thủ sắp tới”.

Tuy nhiên, hy vọng giành vé vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 của U22 Thái Lan tiếp tục gặp khó bởi ở trận đấu muộn nhất ngày 28-11, U22 Indonesia tiếp tục khẳng định tham vọng của mình bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore. Sau khi bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương ở hiệp thi đấu thứ nhất, các chân sút của U22 Indonesia đã cho thấy sự vượt trội ở hiệp thi đấu thứ hai khi hàng phòng ngự U22 Singapore mắc sai lầm cá nhân.

ig2pthw5uf-22304_f_k3jisouo2_Anh_3
Đội tuyển Indonesia gây áp lực lên U22 Việt Nam và U22 Thái Lan với chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: PSSI

Ở phút 65, tiền đạo vào thay người Osvaldo đã có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của đội trưởng Fandi phía U22 Singapore và dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Zharfan mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo. Sau bàn thua, các cầu thủ trẻ đến từ đảo quốc Sư tử buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Việc U22 Singapore dâng cao đội hình tạo cơ hội cho U22 Indonesia có được bàn thắng thứ 2 ở phút 75. Trong tình huống này, Osvaldo có pha đi bóng nỗ lực trước khi kiến tạo để Bahar ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 U22 Indonesia.

Với chiến thắng này, đội tuyển U22 Indonesia vượt qua U22 Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, với 6 điểm như U22 Việt Nam nhưng thua chỉ số phụ. Sau lượt trận ngày 28-11, cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang có những lợi thế nhất định so với Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào bán kết môn bóng đá nam khi chia nhau 2 vị trí dẫn đầu và cùng nhiều hơn U22 Thái Lan 3 điểm.

Đức Anh

Bình luận

ZALO