Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:32 GMT+7

Việt Nam lại thắng Thái Lan, đội trưởng CLB Cần Thơ gây sốc

Biên phòng - Sau chiến thắng ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á, bóng đá Việt Nam lại thể hiện sự vượt trội trước xứ sở Chùa vàng khi đoàn quân của huấn luyện viên Guillaume Graechen vượt qua đối thủ để giành chức vô địch giải U19 quốc tế.

rk3mhg12ps-12675_f_jtwmseig0_Anh_1
U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thể hiện quyết tâm lớn ở trận chung kết giải U19 quốc tế.

4 ngày sau chiến thắng tưng bừng 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, đại diện của Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở trận chung kết giải U19 quốc tế 2019 tổ chức trên sân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 30-3.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Thái Lan - Issara Sritaro tuyên bố sẽ cùng các học trò đánh bại đội tuyển U19 Việt Nam để giúp bóng đá Thái Lan “rửa mặt” sau trận thua của các đàn anh ở vòng loại giải U23 châu Á 2020 vừa qua.

Với mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ của mình, cả hai đội bước vào trận chung kết giải U19 quốc tế 2019 với sự quyết tâm cao độ. Mặc dù vậy, trong hiệp thi đấu thứ nhất, U19 Việt Nam là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Ở phía bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan thi đấu với một đội hình thấp bên phần sân nhà và chờ cơ hội để tổ chức phản công.

Kiểm soát bóng nhiều hơn và U19 Việt Nam cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U19 Thái Lan. Theo đó, ngay phút thứ 7 từ đường chuyền của Thanh Khôi, tiền đạo Phạm Xuân Tạo đã có tình huống vượt qua thủ môn của U19 Thái Lan nhưng lại không thể dứt điểm thành công khi trung vệ Raksongkham đã về giải nguy kịp thời. Đến phút 13, từ pha bóng bật ra Thanh Khôi có cú dứt điểm căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Ở phút 29, từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội một lần nữa Phạm Xuân Tạo tung ra cú dứt điểm trong tư thế khó nhưng cầu thủ U19 Thái Lan đã can thiệp kịp thời.

hjf1ncx026-12675_f_jtwmsek21_Anh_2
Xuân Tạo cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới của U19 Thái Lan.

Mải mê đẩy cao đội hình tấn công, khung thành đội tuyển U19 Việt Nam có tình huống thót tim khi hàng phòng ngự mắc sai lầm tạo điều kiện cho Keereeleang có cơ hội đánh đầu cận thành ở phút 31. Rất may cho đoàn quân của huấn luyện viên Guillaume Graechen ở tình huống này là cầu thủ U19 Thái Lan đã dứt điểm chệch cột dọc.

Không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U19 Việt Nam trong hiệp 1, ngay đầu hiệp 2 các tuyển thủ U19 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép. Phút 47, Keereeleang có pha dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm. Một lần nữa chân sút của U19 Thái Lan không tận dụng thành công cơ hội của mình khi đưa bóng đi vọt xà ngang. Trong thế trận giằng co, đội tuyển U19 Việt Nam đã bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 60. Từ tình huống thủ môn Soponwit Rakyart của đội tuyển U19 Thái Lan mắc sai lầm tai hại trong pha lao ra phá bóng, Phạm Xuân Tạo có mặt đúng lúc để ghi bàn thắng 1-0 cho U19 Việt Nam.

Bất ngờ nhận bàn thua, đội tuyển U19 Thái Lan liên tục đẩy cao đội hình tấn công cùng với lối chơi quyết liệt không ngại va chạm đã khiến nhiều tuyển thủ của U19 Việt Nam nằm sân. Ở những phút cuối trận, cả hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút 67, từ pha phá bóng không tốt của cầu thủ U19 Thái Lan, Quang Tú đã có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Nhưng bóng không vượt qua được thủ thành của U19 Thái Lan.

Từ phút 72 đến phút 76, U19 Thái Lan liên tiếp có hai cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới của U19 Việt Nam nhưng các chân sút của đội bóng xứ sở Chùa vàng đều không tận dụng thành công. Trong đó, cú sút phạt trực tiếp ở cự ly 25m ở phút 72 của U19 Thái Lan đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra. Đến phút 76, cầu thủ Trisat đã dứt điểm đập cột dọc ở cự ly rất gần.

Phung phí những cơ hội tạo ra, đội tuyển U19 Thái Lan đã nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U19 quốc tế 2019. Với trận thua này, huấn luyện viên Issara Sritaro đã không thể cùng các học trò hoàn thành mục tiêu đặt ra trước trận đấu. Trong khi đó, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen ở giải đấu năm nay. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của bóng đá Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi.

c1vzhnq9bs-12675_f_jtwmseki2_Anh_3
 Đội tuyển U19 Việt Nam nhận chức vô địch giải đấu năm nay.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng của U19 Việt Nam, huấn luyện viên Guillaume Graechen đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước U19 Thái Lan - đối thủ mà U19 Việt Nam chỉ giành được trận hòa 0-0 ở vòng đấu bảng tại giải U19 quốc tế: “Tôi tự hào vì các cầu thủ có tinh thần khát khao chiến đấu và điều này rất tốt cho tương lai. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã luôn cố gắng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên họ mới 17-18 tuổi nên tương lai họ sẽ còn tiến bộ hơn”.

Vị chiến lược gia người Pháp cũng đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo trẻ Phạm Xuân Tạo - người đã ghi bàn thắng duy nhất của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan. Theo huấn luyện viên Guillaume Graechen, Phạm Xuân Tạo là một cầu thủ sở hữu nhiều kỹ năng tốt ở lứa U19 mà bóng đá Việt Nam đang có: “Đó là một cầu thủ có tốc độ và sức mạnh. Tôi nghĩ Xuân Tạo là cầu thủ rất tốt cho bóng đá hiện đại bây giờ”.

Không chỉ đánh bại U19 Thái Lan để giành chức vô địch giải U19 quốc tế 2019, đội tuyển U19 Việt Nam còn thống trị các giải thưởng cá nhân ở giải đấu năm nay. Theo đó, tiền đạo Phạm Xuân Tạo đã nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Bên cạnh đó, cầu thủ của U19 Đà Nẵng còn ẵm giải “Cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất” và danh hiệu “Vua phá lưới” (cùng có 3 bàn như Ma Fuyu của U19 Trung Quốc). Trong khi đó, danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” được trao cho thủ thành Quan Văn Chuẩn. Ngoài ra, đội U19 Việt Nam còn được nhận thêm giải “Phong cách”.

Trong một diễn biến khác, cũng trong buổi chiều 30-3, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn chứng kiến cú sốc lớn ở trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ trên sân Bình Phước tại vòng loại Cúp quốc gia 2019. Trong trận đấu đội trưởng Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đã có tình huống tự sút bóng vào lưới nhà rất khó hiểu ở phút 39.

Ở thời điểm này, khi tỷ số trận đấu đang là 0-0, Cần Thơ được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà, tại vị trí gần với vạch 16,5m, chếch về bên tay phải khung thành. Tuy nhiên, thay vì đá bóng lên để tổ chức một tình huống tấn công, đội trưởng Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ lại đưa bóng đi thẳng về phía gôn nhà. Cú đá phạt khá mạnh khiến thủ thành Nguyễn Minh Nhựt bị bất ngờ và không kịp phản ứng. Ngay sau tình huống đá phạt thẳng vào lưới nhà, đội trưởng của Cần Thơ gục xuống sân, ôm đầu đầy thất vọng. Trong khi đó, cầu thủ và Ban huấn luyện của 2 đội cũng ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra.

p76ic1rsj5-12675_f_jtwmsekz3_Anh_4
 Đội trưởng Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đối diện án phạt nặng sau cú đá phản lưới nhà khó tin.

Nhưng trọng tài Lê Đức Thuận đã không công nhận bàn thắng cho Bình Phước trong tình huống này bởi theo luật mới của FIFA nếu một quả đá phạt trực tiếp đưa bóng thẳng về gôn đội được đá phạt thì bàn thắng đó không được công nhận. Thay vào đó, trọng tài sẽ cho đối phương được hưởng một quả phạt góc. Luật này sinh ra nhằm tránh những trường hợp cố tình bán độ (đá thẳng về lưới nhà).

Trong trận đấu chiều qua, Bình Phước và Cần Thơ kết thúc 90 phút với tỷ số 2-2. Ở loạt sút luân lưu, Bình Phước giành chiến thắng với tỷ số 8-7 để giành vé vào vòng đấu tiếp theo tại Cúp quốc gia 2019. Với tình huống đá phạt vào lưới nhà, đội trưởng Văn Quân của Cần Thơ đang đối mặt với án phạt nặng.

Hoàng Nam

Bình luận

ZALO