Biên phòng - Tối 26-8, tại Quảng trường 30-4, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.
Đêm diễn đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc, đặc biệt là các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, ca ngợi sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai bên biên giới, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp của mảnh đất và sự hiền lành, chất phác, hiếu khách của người dân tỉnh An Giang, ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Biên phòng Việt Nam.
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong khán giả theo dõi chương trình là tiết mục hát, múa “Việt Nam-Campuchia samaki”. Lời ca như được cất lên từ trái tim, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, đời đời bền vững giữa hai nước: "Việt Nam - Campuchia đã bao đời nay gắn bó, tình anh em son sắt không bao giờ phai, cùng đứng lên đấu tranh diệt kẻ thù chung, gìn giữ hòa bình. Việt Nam - Campuchia chúng ta cùng đoàn kết, kề vai ta bên nhau đắp xây tình hữu nghị,…".
Samaki dịch sang tiếng Việt nghĩa là đoàn kết. Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, gắn bó cùng phát triển, đó chính là tài sản vô giá mà bao thế hệ người Việt Nam - Campuchia đã phải trải nhiều hy sinh, mất mát mới có thể giành được.
Đêm diễn khép lại nhưng còn đọng mãi những thanh âm, hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Chiến Khu