Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 03:00 GMT+7

UEFA Nations League: Bồ Đào Nha thắng đậm

Biên phòng - Đêm hôm qua và rạng sáng nay (ngày 6-9) đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League. Đội tuyển Anh và Pháp phải rất khó khăn mới có thể đánh bại đối thủ của mình, còn Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đậm trước Croatia trên sân nhà.

ĐT Anh (áo trắng) khó khăn mới giành được 3 điểm trong chuyến làm khách của Iceland. Ảnh: AP

Trong chuyến làm khách trên sân của Iceland, huấn luyện viên (HLV) Southgate đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của đội bóng Tam Sư với bộ 3 tấn công gồm Sancho, Sterling và Kane. Đáng chú ý, tài năng trẻ Foden lần đầu tiên được đá chính và kết hợp cùng Ward-Prowse, Rice ở giữa sân.

Với chất lượng đội hình vượt trội, đội tuyển Anh sớm áp đảo thế trận. Ngay phút thứ 6, tiền đạo Kane đã sút tung lưới thủ môn Halldorsson, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Phút thứ 9, Walker tiếp tục khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo với tình huống sút bóng đầy táo bạo. Đến phút 17, Sancho tạo cơ hội tuyệt vời cho Rice nhưng tiền vệ này lại sút hụt.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Sterling cùng các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực nhưng tiếc rằng, các chân sút của đội tuyển Anh đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi “đổ bê tông” bên phía Iceland.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Tam Sư tiếp tục là những người kiểm soát thế trận, nhưng họ lại gặp bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đội chủ nhà. Phút 70, đội tuyển Anh chỉ còn thi đấu với 10 người khi Walker nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Việc thi đấu thiếu người khiến lối chơi của thầy trò HLV Southgate gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, bất ngờ xảy ra ở phút 89, từ một tình huống phạt góc, Sterling sút bóng khiến trung vệ Ingason dùng tay cản phá trong vòng cấm của Iceland. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ đội chủ nhà. Trên chấm 11m, đích thân Sterling đánh lừa thủ môn Halldorsson để mang về bàn mở tỉ số cho đội tuyển Anh.

Ở những phút còn lại, trận đấu diễn ra kịch tính khi Joe Gomez lúng túng đẩy ngã Fridjonsson trong vòng cấm đội khách. Trên chấm 11m ở phút 90+3, Birkir Bjarnason lại sút bóng vọt xà ngang và bỏ lỡ cơ hội vàng để Iceland gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh.

Kết quả này giúp đội tuyển Anh xếp vị trí thứ 2 ở Bảng A nhóm 2 sau lượt trận đầu tiên khi ở trận đấu còn lại, đội tuyển Bỉ có thắng lợi 2-0 trong chuyến làm khách của tuyển Đan Mạch. Jason Denayer và Mertens là những người đã ghi bàn cho đội tuyển Bỉ ở trận đấu rạng sáng nay.

Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Pháp có 3 điểm. Ảnh: Getty Images

Tại bảng A nhóm 3 lượt trận rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Thụy Điển. Ở trận đấu này, “Gà trống Gô-loa” không có sự phục vụ của Aouar và Pogba vì dương tính với Covid-19. Tuy vậy, đội bóng của HLV Deschamps vẫn được đánh giá rất cao với nhiều “ngôi sao” tên tuổi như Varane, Kante, Giroud, Mbappe hay Griezmann.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn ở cuối hiệp 1 khi Thụy Điển bất ngờ dâng cao tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của Hugo Lloris. Nhưng cũng ở thời điểm đó, Pháp lại khai thông thế bế tắc nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Kylian Mbappe. Sau khi vượt qua 2 hậu vệ của Thụy Điển, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Paris Saint Germain đã tung cú sút ở góc rất hẹp nhưng đủ khó để đánh bại thủ thành Olssen ở phút 41. Pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe đã giúp đội tuyển Pháp giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, Bồ Đào Nha có chiến thắng đậm 4-1 trong trận tiếp đón đội tuyển Croatia trên sân nhà. Mặc dù không có sự phục vụ của C.Ronaldo do cầu thủ này đang bị nhiễm trùng ngón chân nhưng bên phía đội khách, HLV Zlatko Dalić không tung Ivan Perisic ra sân từ đầu.

Joao Cancelo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Tuy nhiên, vì kém may mắn và thủ môn Livakovi bên phía Croatia chơi xuất thần nên đội chủ nhà khá khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phải tới phút 41, Joao Cancelo mới có thể ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau pha phối hợp với Bruno Fernandes khi tung ra cú dứt điểm tuyệt đẹp bên ngoài vòng cấm. Trong hiệp 2, lần lượt Diogo Jota và João Félix ghi bàn giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 3-0 sau 70 phút thi đấu.

Có lợi thế về tỷ số, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi chùng xuống ở những phút cuối trận. Ngược lại, không còn gì để mất, Croatia đã đẩy cao đội hình chơi tấn công tích cực hơn. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 của Bruno Petkovic ở phút 90’+1. Đây là tất cả những gì đội khách làm được trong lần đến sân Do Dragao này. Đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (90’+4), Croatia phải chịu thêm 1 bàn thua nữa sau pha dứt điểm thành bàn của André Silva.

Thắng trận, đội tuyển Bồ Đào Nha tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu của mình. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 9-9, thầy trò HLV Fernando Santos sẽ “chạm trán” đội tuyển Thụy Điển, trong khi Croatia “đối đầu” với Pháp.

Nam Anh

Bình luận

ZALO