Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:36 GMT+7

VCK U23 châu Á 2020:

U23 Việt Nam thua ngược, ông Park nhận trách nhiệm

Biên phòng - Ở lượt trận cuối của bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 diễn ra tối hôm qua (16-1), U23 Việt Nam đã để thua ngược 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Kết quả này khiến “Rồng Vàng” chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Phát biểu với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã nhận hết trách nhiệm.

ixz8p05dal-24145_f_k5hjymff2_anh_1
 Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thua ngược của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết khi bước vào trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cùng các học trò thể hiện quyết tâm lớn để giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay và trông chờ bất ngờ ở trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi khi phút 15 Tấn Tài có tình huống phá bẫy việt vị thoát xuống tốc độ trước khi căng ngang để Tiến Linh đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, phút 27 thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong pha cản phá tình huống đá phạt của Kang Kuk-Chol khi đấm trượt bóng và để bóng chạm người bay vào lưới giúp U23 Triều Tiên có bàn thắng cân bằng tỷ số.

Trong hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã thực hiện cả 3 sự thay đổi người, U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực và có nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của U23 CHDCND Triều Tiên nhưng tiếc rằng Đức Chinh, Tiến Linh hay Quang Hải không tận dụng thành công cơ hội của mình. Phút 89, U23 Việt Nam bị thổi phạt penalty khi Bảo Toàn phạm lỗi với cầu thủ của U23 Triều Tiên trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Ri Chung-Gyu đã bình tĩnh hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng để nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Triều Tiên. Không chỉ để thủng lưới những phút cuối trận, U23 Việt Nam còn bị mất người ở phút bù giờ thứ 5 khi trọng tài nhận định Đình Trọng “đánh nguội” với cầu thủ U23 Triều Tiên nên rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của trung vệ này.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỷ số 1-1 để dắt tay nhau vào tứ kết. UAE là đội có được bàn thắng dẫn trước ở phút 43 với pha lập công cận thành của Zayed Al Ameri. Tuy nhiên, đến phút 79, Ihab Ali Al ghi bàn giúp U23 Jordan cân bằng tỷ số 1-1. Kết thúc bảng D, U23 UAE dẫn đầu bảng còn U23 Jordan đứng nhì bảng, cả hai cùng 5 điểm nhưng UAE hơn về hiệu số, U23 Triều Tiên thắng U23 Việt Nam và vươn lên thứ ba với 3 điểm còn U23 Việt Nam xếp cuối bảng với 2 điểm. Ở tứ kết, U23 UAE gặp U23 Uzbekistan còn U23 Jordan gặp U23 Hàn Quốc.

Sau trận đấu, HLV Ju Song Il của U23 CHDCND Triều Tiên khẳng định: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất và cố gắng để giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm được điều đó và xứng đáng chiến thắng”. Dù các tuyển thủ trẻ CHDCND Triều Tiên đã có bàn thắng cân bằng tỷ số đầy may mắn nhưng HLV Ju Song Il cho rằng sai lầm của Bùi Tiến Dũng không phải là điểm nhấn của trận đấu: “Tôi đã từng nói, không có đội yếu hay mạnh nên bất kỳ sai lầm nào cũng có thể xảy ra. Bản thân chúng tôi cũng phải chuẩn bị để đối phó với những tình huống sai lầm. Toàn đội đã thi đấu nỗ lực và tôi không nghĩ chiến thắng đến từ sai lầm của đối phương”.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm về mình sau thất bại của U23 Việt Nam. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “2 năm trước, chúng tôi là á quân châu Á, nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại trước U23 Triều Tiên, ước gì kết quả có thể tốt hơn”. Nhà cầm quân 61 tuổi cũng cảm thông với sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong hiệp 1: “Tôi cảm thấy tệ, rất tệ về kết quả của trận đấu và sai lầm của Dũng. Nhưng cậu ấy có lẽ còn cảm thấy tệ và buồn hơn tôi. Sai lầm hôm nay sẽ là động lực để Tiến Dũng sửa chữa và trở thành một thủ môn giỏi hơn”.

efbvjsmu6q-24145_f_k5hjymf11_Anh_2
HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm sau thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Chứng kiến việc U23 Việt Nam bị loại, tờ Naver (Hàn Quốc) bình luận: “U23 Việt Nam đã gục ngã trước U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng. Họ tự sụp đổ mà không cần thấy kết quả của trận đấu còn lại giữa U23 UAE và U23 Jordan. Việc bị loại ngay từ vòng bảng là điều hết sức đau đớn với U23 Việt Nam nhưng cần nhìn nhận thẳng vấn đề rằng họ tấn công không tốt. Điều đó lặp lại trong trận đấu với U23 Triều Tiên. Dẫu thua cuộc nhưng dù sao, U23 Việt Nam cũng đã chơi hết mình ở giải đấu này”.

Trong khi đó, Tờ Sport Seoul thể hiện sự nuối tiếc khi viết: “Thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể giành vé tham dự Olympic. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam còn thua cả U23 Triều Tiên và kết thúc vòng bảng với vị trí cuối bảng”.

Trang Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua ngược Triều Tiên - đội đã bị loại trước đó với tỷ số 1-2. Đội á quân của giải đấu 2 năm về trước đã phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Không chỉ thất bại, U23 Việt Nam còn phải chứng kiến một cầu thủ là Trần Đình Trọng bị nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở cuối trận đấu. Dẫu sao, Tiến Linh đã có màn trình diễn nổi bật với 1 pha lập công”.

Tờ Fox Sport có bài viết: “U23 Việt Nam bị loại, U23 Jordan và U23 UAE giành vé đi tiếp”. Tác giả cũng nhận định sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng là bước ngoặt trận đấu: “Dù đối diện với cú sút phạt không mấy nguy hiểm nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn mắc sai lầm. Thủ thành này đã đấm bóng hụt, bóng nảy vào xà ngang và đi vào khung thành”.

Đức Anh

Bình luận

ZALO