Biên phòng - Với trận đấu quả cảm trước U19 Hàn Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia tay VCK U19 châu Á 2018 trong danh dự. Ở bảng đấu C, U19 Hàn Quốc và U19 Australia là những đội giành cho mình tấm vé vào Tứ kết.

Sớm phải chia tay VCK U19 châu Á 2018 sau hai trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối tại bảng C tối ngày 25-10, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một trận đấu quả cảm và nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước.
Ở trận đấu tối qua, dù tung ra đội hình với nhiều gương mặt mới khi HLV Hoàng Anh Tuấn muốn trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ dự bị ở 2 trận đấu trước nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Dù không phải đội hình mạnh nhất nhưng U19 Việt Nam đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải đấu. Trong trận gặp U19 Hàn Quốc, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện được lối chơi phòng ngự phản công rất bài bản, điều mà ở trận gặp U19 Jordan và U19 Australia đội tuyển U19 Việt Nam đã không làm được.
Bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều nhưng chính U19 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn bằng việc có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 13. Xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, Hữu Thắng có tình huống chọc khe cho Minh Bình căng ngang để Xuân Tú dứt điểm vào góc cao mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam. Sau bàn thua bất ngờ, U19 Hàn Quốc liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Tùng Lâm và sau đó là Y Eli Nie nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển U19 Việt Nam đã đứng vững trước những áp lực.
Đến phút 33, đội trưởng Việt Anh phạm lỗi với Jeon Se Jin trong vòng cấm và U19 Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Jeon Se Jin của U19 Hàn Quốc thực hiện hỏng quả penalty của mình khi đưa bóng đi vọt xà ngang. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, trọng tài xác định Quang Nho đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và một lần nữa cho U19 Hàn Quốc hưởng phạt đền. Lần này, Cho Young-Wook đã bình tĩnh hạ gục thủ môn Y Eli Nie để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước vào hiệp 2, U19 Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, các hậu vệ và thủ môn Y Eli Nie đã thi đấu tập trung để hóa giải những tình huống nguy hiểm của đối phương. Thậm chí các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có những tình huống phản công sắc nét khiến khung thành của U19 Hàn Quốc trao đảo. Phút 77, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc bên cánh trái, Kim Hyun-Woo sau hai lần dứt điểm đã đánh bại thủ thành Y Eli Nie, đưa tỷ số lên thành 2-1 cho U19 Hàn Quốc.
Những phút sau đó, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các pha phối hợp vẫn thiếu độ sắc sảo để tìm được mành lưới của thủ môn Lee Jae-Ik. Trong đó, phút 86, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Mạnh Dũng có cú dứt điểm từ xa khiến thủ môn Lee Jae-Ik của U19 Hàn Quốc phải bay người hết cỡ mới có thể cản phá.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trong nỗ lực ngăn chặn tình huống tấn công của U19 Hàn Quốc, Bá Sang phạm lỗi với Cho Young-Wook trong vòng cấm và U19 Việt Nam bị thổi phạt đền lần thứ 3. Cho Young-Wook một lần nữa đánh bại Y Eli Nie để hoàn thành cú đúp trong trận đấu và ấn định tỷ số 3-1 cho U19 Hàn Quốc.
Dù thất bại ở trận đấu này nhưng những nỗ lực của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã ngẩng cao đầu chia tay với VCK U19 châu Á 2018.
Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U19 Australia và U19 Jordan hòa nhau 1-1. Với kết quả này, đội tuyển U19 Hàn Quốc đứng đầu bảng C với 7 điểm và U19 Australia đứng thứ 2 với 5 điểm để giành cho mình tấm vé vào vòng Tứ kết. U19 Jordan (4 điểm) và U19 Việt Nam (0 điểm) phải nói lời chia tay với giải đấu tạ vòng bảng.
Hoàng Nam