Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 12:41 GMT+7

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018:

Tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Malaysia

Biên phòng - Sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng tiếc rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ giành được trận hòa 2-2 trước Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil.

trcv54u8m6-8196_f_jpjx5gq30_Anh_1
Đội tuyển Việt Nam sớm có 2 bàn thắng trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil.

Trong chuyến làm khách của Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối ngày 11-12, huấn luyện viên Park tiếp tục khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước bất ngờ khi sử dụng Huy Hùng đá cặp cùng Đức Huy ở trung tâm hàng tiền vệ. Trên hàng công, Đức Chinh lần đầu được trao cơ hội đá chính ở vị trí cao nhất, hỗ trợ tiền đạo này là Quang Hải và Phan Văn Đức. Dù chịu sức ép lớn từ hơn 80.000 cổ động viên có mặt trên sân Bukit Jalil nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là những người thi đấu đầy chủ động ở những phút đầu trận.

Khi Malaysia đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Lâm thì lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam đã mang lại hiệu quả. Phút 22, từ đường chuyền của Văn Hậu, tiền đạo Phan Văn Đức xử lý bóng khéo léo trước khi có cú căng ngang vào phía trong, bóng chạm chân hậu vệ Malaysia đến đúng vị trí của Huy Hùng. Tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội tung ra cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

pwcv3bgim6-8196_f_jpjx5gr61_Anh_2
Tiến Linh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn để có thể giúp tuyển Việt Nam giành được chiến thắng trên sân khách.

Tiếp đà hưng phấn, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công và chỉ 3 phút sau, Văn Đức lại có cú nhả bóng tinh tế để Đức Huy từ tuyến 2 băng lên, tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Có được lợi thế về tỷ số, các học trò của thầy Park tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của mình và cơ hội nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0 ở phút 31 khi Quang Hải có đường chuyền thuận lợi để Đức Chinh đối mặt với thủ môn Farizal, nhưng đáng tiếc trong tình huống này, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam lại sút thẳng vào người đối phương bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn.

Không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Văn Lâm trong những pha phản công, nhưng chủ nhà Malaysia bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 từ tình huống cố định ở phút 37. Từ quả đá phạt bên cánh phải của đồng đội, Shahrul băng cắt mặt đánh đầu tung lưới của đội tuyển Việt Nam. Hưng phấn sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Malaysia liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Lâm khiến hàng phòng ngự đội khách phải hoạt động rất vất vả ở những phút cuối hiệp 1.

Kịch bản tương tự diễn ra ở hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi phòng ngự phản công và huấn luyện viên Park Hang Seo sớm thay Đức Chinh bằng Tiến Linh, đáng tiếc đây không phải là ngày thi đấu may mắn của hai “kép phụ” này. Phút 57, Tiến Linh bắt tốc độ qua hậu vệ đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh lại không nguy hiểm đối với thủ thành Farizal. Trong khi đó, phía Malaysia lại tận dụng tối đa những cơ hội từ tình huống đá phạt cố định. Phút 59 Văn Hậu đã bị phạt thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở sát vòng cấm địa, lệch bên trái và Safawi có cú sút phạt đưa bóng hướng vào góc trái cầu môn hạ gục thủ môn Văn Lâm để cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Sau khi để Malaysia có bàn thắng cân bằng tỷ số, đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 ở trận đấu ở phút 65. Từ đường chuyền của đồng đội Văn Đức băng xuống đối mặt với thủ thành của Malaysia, tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo người Nghệ An đã bị hậu vệ đội chủ nhà tung chân cản phá thành công.

Trong những phút cuối trận, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo lần lượt tung Công Phượng và Hùng Dũng vào sân nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng để tạo lợi thế cho trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Những phút trên sân, Công Phượng đã có cơ hội của mình ở phút 89 khi có tình huống thoát xuống để đối mặt với thủ môn của Malaysia sau tình huống bấm bóng của đồng đội. Nhưng tiếc rằng Công Phượng đã chậm một nhịp để có thể chạm chân vào bóng ở tình huống này.

Ở những phút còn lại dù rất cố gắng nhưng cả Việt Nam và Malaysia đều không có thêm bàn thắng nào. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là một kết quả có phần tiếc nuối với người hâm mộ Việt Nam bởi các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đã có những lợi thế lớn và cơ hội để ghi thêm những bàn thắng nhưng đã không tận dụng thành công.

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận có phần thất vọng với kết quả của trận đấu khi tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn: “Chúng ta đã ghi 2 bàn sớm nhưng cũng bị gỡ 2 bàn đầy đáng tiếc. Tôi hơi thất vọng vì kết quả trận đấu này, khi chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội”. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ hy vọng các học trò sẽ cải thiện điều này trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới: “Đội tuyển Việt Nam cũng có lợi thế khi ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Tôi sẽ khắc phục những vấn đề về dứt điểm của các cầu thủ ở trận đấu tại Mỹ Đình. Dù sao mọi thứ vẫn nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi”.

vf2jmli7sd-8196_f_jpjx5grn2_Anh_3
Malaysia biết chắt chiu cơ hội để giành được trận hòa 2-2 trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã không tiếc lời khen ngợi những nỗ lực của các học trò khi san bằng cách biệt 2 bàn và Malaysia cũng khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim ở những phút cuối của trận đấu: “Tôi nghĩ các cầu thủ chơi tốt, nỗ lực và có một trận đấu rất hay. Chúng tôi không mất tinh thần dù bị thủng lưới hai lần và đã gỡ hòa. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật tôi đề ra. Tôi sẽ làm việc kỹ hơn với các cầu thủ và trận đấu ở Hà Nội hứa hẹn sẽ nhiều khó khăn với chúng tôi”. Vị chiến lược gia 50 tuổi này đánh giá đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu giải: "Tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Còn về phần đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ họ đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải”.

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tiếp đón Malaysia ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế 2 bàn ghi được trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội để vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử.

Đức Anh

Bình luận

ZALO