Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 06:29 GMT+7

Lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

Tuyển Việt Nam chia điểm với Thái Lan, Malaysia lội ngược dòng đánh bại Indonesia

Biên phòng - Ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 5-9, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu kín kẽ và buộc người Thái phải chia điểm. Trong khi đó, dù có lợi thế sân nhà và 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng chủ nhà Indonesia đã để thua ngược trước Malaysia. Với 3 điểm giành được, đội tuyển Malaysia tạm thời giành vị trí số 1 của bảng đấu.

bty38n6i79-19204_f_k07j5xlk0_Anh_1
Đội tuyển Việt Nam (đỏ) đã thi đấu nỗ lực trước sức ép của đại kình địch số 1 khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Tối hôm qua, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã đồng loạt diễn ra lượt trận đầu tiên ở cả 8 bảng đấu. Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách của tuyển Thái Lan trên sân vận động Thammasat. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia tiếp đón Malaysia trên sân nhà Gelora Bung Karno.

Trong chuyến làm khách này, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi đội hình xuất phát có Quang Hải, Văn Toàn và Tiến Linh là bộ 3 cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng và Tuấn Anh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng 2 tiền vệ cánh là Trọng Hoàng và Hồng Duy. Bộ 3 trung vệ là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính trong khung gỗ. Ở phía bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Akira Nishino cũng không sử dụng tiền đạo thực thụ trong đội hình xuất phát của “Voi chiến”. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các chiến binh đến từ dải đất hình chữ S đã có cơ hội ghi bàn ngay ở giây thứ 18 của trận đấu. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội bên phần sân nhà, Văn Toàn bứt tốc vượt qua hậu vệ Thái Lan để đối mặt với thủ môn đội chủ nhà. Tiếc rằng, cú dứt điểm của tiền đạo gốc Hải Dương đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Thái Lan.

Ở những phút sau đó, cả hai đội đều chơi phòng ngự chặt chẽ. Những tình huống tranh chấp quyết liệt chủ yếu đến ở khu vực giữa sân. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Chùa Vàng đã kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Akira Nishino không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Văn Lâm trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà đến ở phút thứ 43 khi Supachok quặt bóng bên cánh trái vượt qua Duy Mạnh rồi tung cú khứa lòng hiểm hóc, rất may là bóng đi sạt xà ngang cầu môn của tuyển Việt Nam.

lhc8x4ew6a-19204_f_k07j5xn01_Anh_2
Thủ thành Văn Lâm là người hùng của tuyển Việt Nam trong trận hòa Thái Lan. Ảnh: AFC

Trong hiệp hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc lần lượt tung Công Phượng, Văn Thanh và Văn Hậu vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công cũng như ngăn chặn những tình huống phát động tấn công của Thái Lan. Hiệp đấu này, hai đội tuyển đã có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Và đến phút 52, thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá thành công pha dứt điểm nhanh của Thitiphan. Tuyển Việt Nam có câu trả lời ở phút 66 khi Công Phượng nỗ lực lấy bóng và nhả lại để Hùng Dũng dứt điểm, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc của đội chủ nhà. Phút 75, hàng phòng ngự Thái Lan mắc sai lầm để Văn Toàn băng xuống căng ngang vào trong và Quang Hải tung cú đá căng, tiếc là bóng đi không trúng khung thành. Hai phút sau, Công Phượng bấm bóng tinh tế để Văn Toàn đưa bóng xuống, nhưng Theerathon truy cản và tạo điều kiện để thủ môn Siwarak lao ra bắt bóng.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội ghi bàn ở phút 89 nhưng tiếc rằng Công Phượng lại dứt điểm hụt sau đường chuyền của đồng đội. Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, “Messi Thái” Chanathip có đường bấm bóng tinh tế để Supachok băng xuống lừa qua Văn Lâm. Sau khi dừng bóng để dứt điểm, cú đá của tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Buriram United đã bị Văn Lâm xuất sắc cản phá. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận: “Tuyển Việt Nam suýt thua, nhưng cũng có cơ hội của mình. Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ. Đây là trận đấu quá khó khăn!”. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá tuyển Thái Lan đã có sự tiến bộ rất lớn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Nishino: “Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi, đội tuyển Thái Lan đã chơi tốt ở trận đấu này. Họ còn chơi hay nữa dưới sự dẫn dắt của ông Akira Nishino”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết, xấu hổ với kết quả của trận đấu: “Chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng mọi trận đấu khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, trận đấu vừa qua chỉ nhận được 1 điểm thì thật là xấu hổ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”. Cùng với ông thầy của mình, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin cho biết, trận hòa trước đội tuyển Việt Nam là một kết quả thất vọng: “Kết quả hòa là không tốt. Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng phải ghi nhận nỗ lực của tất cả các cầu thủ, mọi người đã thi đấu rất kỷ luật”.

3cm9ujdxak-19204_f_k07j5xnh2_Anh_3
 Indonesia (đỏ) thua ngược Malaysia trên sân nhà. Ảnh: AFC

Ở trận đấu còn lại tại bảng G, Indonesia có khởi đầu thuận lợi khi vươn lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 12 với pha lập công của Beto. Sau bàn thua bất ngờ, Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 37 với bàn thắng của cầu thủ nhập tịch Sumareh. Niềm vui của các tuyển thủ Malaysia không kéo dài lâu bởi chỉ đúng 2 phút sau đó, Beto hoàn tất cú đúp của mình để giúp chủ nhà Indonesia vươn lên dẫn trước 2-1.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, Malaysia liên tục đẩy cao đội hình tấn công và những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 66 với pha lập công của Syafiq sau tình huống lộn xộn trước khung thành của đội chủ nhà Indonesia. Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, Sumareh hoàn thành cú đúp và mang về cho Malaysia chiến thắng 3-2. Cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng này đưa Malaysia vươn lên đứng đầu bảng G sau lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đức Anh

Bình luận

ZALO