Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 03:45 GMT+7

Từ Himalaya đến Bắc Cực

Biên phòng - Ngày 8-4, Hoàng Lê Giang, sinh năm 1988 đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực. Chàng trai này từng 7 lần chinh phục Himalaya, đi qua những những cung đường trên lưng chừng trời và lội dòng sông băng. Anh chia sẻ về việc mình đã nghĩ về số phận của con người đang chìm dần do trái đất ấm lên làm băng tan chảy.

68bs_22b
Đoàn thám hiểm tại Bắc Cực. Ảnh: Do nhân vật cung cấp

Gửi gắm thông điệp về biến đổi khí hậu

Vào một đêm gió tuyết bão bùng, ngồi trong lều bạt, chàng trai Hoàng Lê Giang đã tính đến chặng đường tiếp theo trên con đường chinh phục thiên nhiên, đó là Bắc Cực. Lá cờ của Tổ quốc sẽ tung bay giữa tuyết trắng xóa. Túp lều bạt nơi anh đang dừng chân là đỉnh đèo Khardungla ở Kashmir, nằm ở độ cao hơn 5.600m, thuộc dãy núi hùng vĩ Himalaya. Nơi này, lượng ô xy trong không khí giảm xuống chỉ còn một nửa so với bình thường.

Himalaya là dãy núi đặc biệt bởi nó trải dài qua 7 quốc gia, có đỉnh Everest cao nhất thế giới. Himalaya là nơi tích tụ số lượng băng lớn thứ 3 trên thế giới, sau Bắc Cực và Nam Cực. 15.000 sông băng trên núi đã hợp lưu dưới đồng bằng, tạo ra 7 con sông lớn, như: Sông Hằng ở Ấn Độ và sông Dương Tử ở Trung Quốc.

Suốt 7 chuyến đi chinh phục Himalaya, chàng trai trẻ Hoàng Lê Giang đã đến nhiều dòng sông băng nổi tiếng, trong đó có sông Chadar. Con sông này được mệnh danh là "hành trình gian nan nhất thế giới". Anh đi dọc ven sông kéo dài 150km uốn lượn qua bao khe núi, vách đá, thung lũng. Đó là những nơi có cảnh vật hư ảo, giống như nơi ngự trị của thần Gadhimai.

Sông Chadar là một nhánh dẫn đến sông Zanskar. Vùng đất này thường thông tuyến vào mùa đông, khi dòng sông Zanskar bị đóng băng ở nhiệt độ âm 40 độ C. Đây cũng là nơi dẫn đến thành lũy cuối cùng của Phật giáo Tây Tạng cổ, nơi có cuộc sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Học sinh muốn tới trường học phải đi bộ hơn 100km.

Sau mỗi chuyến đi, chàng trai trẻ lại suy nghĩ về số phận của con người trước biến đổi khí hậu. Himalaya là mẹ của trái đất, như cột chống trời. Tuy nhiên, những dòng sông băng dẫn vào vương quốc cổ Zankas bắt đầu tan chảy vì nhiệt độ trái đất tăng dần. Anh viết: "Greenland sắp bị xóa sổ, các đảo quốc ở Thái Bình Dương đang bị nhấn chìm. Ngay cả Miami của Mỹ cũng đang bị ngập như thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn không hành động vì mình thì hãy vì thế hệ mai sau".

"Sao Hỏa" trên trái đất

Hoàng Lê Giang hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng theo học Đại học Jonkoping ở Thụy Điển và Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người thanh niên đầy nghị lực, vượt qua tật nguyền để dấn thân vào con đường chinh phục thiên nhiên. Hình ảnh quen thuộc của chàng trai có đôi mắt đậm, là 2 chiếc ba lô trên vai đầy ắp hành lý, đôi giày lởm chởm đinh đi trên tuyết, chiếc áo lông và mũ dày che kín mặt. Anh thường ví mình kiếp trước là chú bò Yak trên cao nguyên Tây Tạng băng tuyết và hoang sơ.

2yav_22a
Hoàng Lê Giang chạy xe đường đèo Khardungla ở Kashmir nằm ở độ cao 5.602m. Ảnh: Do nhân vật cung cấp

Hoàng Lê Giang làm nghề lặn cứu hộ tàu biển, thích chụp ảnh, pha chế nước giải khát; tham gia các môn thể thao lướt sóng, đấu kiếm. Sau hành trình đi qua 30 quốc gia, anh tiếp tục chinh phục Himalaya 7 lần và mang về những hình ảnh kỳ ảo của thiên nhiên. Đó là tấm ảnh khối băng khổng lồ và nham nhở, trên đó hiện ra bóng người hành trình vượt khối băng vĩnh cửu đang rạn nứt.

Trên Himalaya có rất nhiều hồ nước dự trữ cho nhân loại. Có lúc đoàn dựng trại ngay cạnh bờ hồ bên dãy núi như một cánh cung phủ đầy tuyết trắng, có khi dừng chân trên sườn núi có màu nâu của đất và được điểm tô bởi những bông tuyết. Giữa núi non và trên độ cao vài ngàn mét, bầu trời luôn trong trẻo và xanh như ngọc bích, mây sà xuống dưới chân, con người như hạt bụi nhỏ thấp thoáng giữa bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.

Himalaya là dãy núi trẻ nhất trái đất và vẫn đang tiếp tục lớn 5mm/năm. Có lúc Giang cảm thấy choáng ngợp khi đặt chân đến những vùng núi không một bóng người, không một cây, đồi núi nhấp nhô như những ụ đất mới được bàn tay của các vị thần Hymavat vun đắp, khung cảnh như trên sao Hỏa; những khóm hoa tím nhú ra từ khe núi, đung đưa dưới bầu trời xanh khi trời chuyển sang đông.

Sự sống trên Hymalaya là những bình nguyên xanh mướt đồng cỏ, hoa vàng hiện ra giữa những dãy núi vây bọc mà thoạt nhìn ngỡ như đang lạc vào một thế giới khác. Hình ảnh kỳ ảo nhất, là lúc bình minh khi mặt trời vừa mọc. Himalaya trở nên huyền bí như một cõi đi về của mỗi đời người. Cảm thụ được hơi thở của Himalaya, Giang viết: "Không có bụi bặm, mọi thứ ánh sáng, màu sắc hiện ra rõ nét và mình cũng có thời gian chiêm ngưỡng sự thay đổi của thiên nhiên đất trời từ lúc bình minh đến hoàng hôn".

Hoàng Lê Giang cho biết, đợt thám hiểm Bắc Cực có 26 người, đến từ 13 quốc gia. Đoàn hành trình 300km bằng xe chó kéo, tuần lộc. Cuộc hành trình từ ngày 3 đến 8-4. Mỗi thành viên đều mang theo túi đựng rác để đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường.

Vùng tử thần (Death Zone)

Everest cao 8.848m, là đỉnh cao nhất của Himalaya, lên tới độ cao này, cơ thể sẽ chết dần, nếu không có thiết bị bảo vệ. Ở độ cao 8.000m trên đường lên đỉnh có vùng tử thần (Death Zone). Hiện nay có hơn 200 xác của các nhà thám hiểm nằm lại và vẫn nguyên vẹn sau mấy chục năm. Phóng viên người Mỹ Mark Jenkins lên đỉnh Everest vào năm 2012 và tường thuật, trong một ngày có tới 5 người chết. Giang cho biết, khi leo núi cao từ 3.000m sẽ bị say độ cao và lượng ô xy rất thấp. Cứ leo thêm 500m độ cao thì phải nghỉ 1 ngày để cơ thể thích nghi.

Trong 7 lần lên Himalaya, Hoàng Lê Giang đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Vào tháng 4-2015, Giang đã sống sót trên dãy Himalaya, khi đất nước Nepal bị một trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Lúc núi rung chuyển, nhiều người vội quay xuống, còn anh quyết định vẫn tiến lên để tránh băng trôi và vượt Annapurna Base Camp ở độ cao 4.130m. Sau này, các nhà địa chất đo được đỉnh Everest đã tụt xuống 2,5cm vì trận động đất này.

Sau những hành trình lên Himalaya, Giang đã thấu hiểu nơi này thuộc về Nepal và các quốc gia xung quanh, nhưng cuộc đời của nó gắn với số phận nhân loại. Nhiệt độ trái đất tăng dần dẫn đến hơn 400 hồ trên núi bắt đầu tràn nước do băng tan. Những túi nước khổng lồ cuối cùng trên trái đất nếu đổ xuống sẽ đe dọa trực tiếp vùng hạ lưu Nepal và Tây Tạng, sau đó làm nước biển dâng lên.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO