Biên phòng - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức sút vào lưới tuyển Thái Lan ở phút thứ 90+4 trong trận đấu bán kết giải bóng đá King’s Cup 2019 diễn ra tối qua (5-6) đã giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết. Ngay sau chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông châu Á và chủ nhà Thái Lan.

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup 2019 tối qua diễn ra với nhiều pha bóng quyết liệt. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo như Văn Toàn, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Công Phượng… đã phải nằm sân sau những tình huống vào bóng quyết liệt và cả tiểu xảo của các tuyển thủ đội chủ nhà. Dù vậy, Thái Lan vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019. Bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam được tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức ghi ở phút bù giờ thứ 4. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Curacao ở trận chung kết trong khi Thái Lan đá trận tranh hạng Ba với đội tuyển Ấn Độ.
Sau trận chiến thắng kịch tính này, tờ Fox Sports Asia có bình luận “Rồng Vàng” đã khiến người Thái “sốc” bằng bàn thắng ở những phút bù giờ: “Chiến thắng nghẹt thở của Việt Nam đã khiến Thái Lan choáng váng”. Viết về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tác giả của Fox Sports Asia cho biết: “Rồng Vàng đã chịu sức ép trong suốt cả trận đấu, còn Thái Lan đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo trẻ tuổi Supachai hay Theerathon đã không thể ghi bàn. Khi mà mọi cái đầu tại Chang Arena đều nghĩ đến loạt sút luân lưu 11m thì lão tướng Nguyễn Anh Đức đã ghi bàn thắng vàng giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng”.

Cũng trong bài viết, tác giả khẳng định nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những quyết định bất ngờ về cách bố trí đội hình của tuyển Việt Nam để giành chiến thắng: “Huấn luyện viên Park Hang Seo đã gây bất ngờ từ việc bố trí đội hình xuất phát, không có Công Phượng - tiền đạo xuất sắc mới chia tay Incheon United và ngôi sao đang chơi cho Buriram - Lương Xuân Trường”. Tờ Goal phiên bản Thái Lan có bài với nhan đề: “Tan nát! Đội tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan sau 11 năm”. Bên cạnh đó, tờ báo này nhấn mạnh việc chiến lược gia Park Hang Seo không sử dụng Công Phượng và Xuân Trường trong đội hình xuất phát đã mang tới bất ngờ lớn.
Trong khi đó, tờ Siam Sports - nhật báo thể thao số 1 của Thái Lan giật tít: “Cú sốc ở cả nước, Việt Nam đã thắng Thái Lan để gặp Curacao ở trận chung kết King’s Cup”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh về thất bại đau đớn của đội nhà ở những giây cuối cùng: “Cả đất nước Thái Lan đã thực sự bị sốc sau bàn thắng ở những phút cuối cùng của Anh Đức. Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng nó cũng làm tổn thương danh dự của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã thi đấu hay hơn và có liên tiếp cơ hội của Supachai hay Thitipan. Dù vậy, tất cả đã sụp đổ sau bàn thắng của Anh Đức”. Tờ Bangkok Post dùng từ “Thất vọng” khi nói về màn trình diễn của các tuyển thủ và cho rằng bóng đá Thái Lan sẽ phải cải cách để “đòi nợ” Việt Nam trong tương lai.
Sau trận thua của đội nhà, tờ Thairath của Thái Lan giật tít nhẹ nhàng hơn: “Voi chiến thất bại trước Việt Nam ở King’s Cup”. Trong bài viết của mình, tác giả cho rằng đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ Thái Lan đã thi đấu ở dưới mức trung bình. Tờ báo này đã chấm điểm hầu hết các vị trí của tuyển Thái Lan dưới điểm 6. Chỉ có Adisorn Promrak được chấm 8 điểm. Trong đó, thủ thành Kawin, tiền vệ Tristian Đỗ, Thanaboon Kesarat, Sararat Yuyen đều bị chấm 5 điểm.
Tờ Post Today có bài viết ngắn gọn: “Thái Lan đã thua hôm nay. Đáng buồn thay, chúng ta lại thua 0-1 trước Việt Nam”. Tác giả tỏ ra tiếc nuối với 2 cơ hội ngon ăn của đội chủ nhà trong hiệp 1. Sang hiệp 2, mọi thứ trở nên khó khăn cho họ khi các tuyển thủ Việt Nam tổ chức thế trận chặt chẽ hơn ở nửa sau của hiệp đấu. Tờ Sanook viết: “Đau buồn quá! Thái Lan lại nhận trái đắng từ Việt Nam”. Trang này nhận định Việt Nam đã có trận đấu tốt và hợp lý hơn so với Thái Lan và xứng đáng có được chiến thắng.

Theo cách tính điểm mới nhất của FIFA công bố cuối năm 2018, trận thắng trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1.232 và tạm thời vượt qua Jordan (1.229 điểm) để xếp hạng 15 châu Á. Trận chung kết gặp Curacao vào ngày 8-6 tới sẽ quyết định thứ hạng của “Rồng Vàng” để phân nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2022. Nếu giành chiến thắng sau 90 phút trước đối thủ xếp hạng 82 thế giới, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 5,7 điểm, giữ nguyên hạng 97 với 1.238 điểm.
Tuy nhiên, nếu thua trước đối thủ sau 2 hiệp đấu chính, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ bị trừ 4,3 điểm. Trong trường hợp nhận thất bại trên chấm luân lưu, “các chiến binh sao vàng” chỉ bị trừ 0,7 điểm. Tổng điểm khi đó của tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng trong tốp 16 châu Á (do Palestine không đá giao hữu ở loạt trận này).
Trận chung kết King’s Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 8-6. Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút, Thái Lan sẽ chạm trán với Ấn Độ trong trận tranh hạng Ba.
Đức Anh