Biên phòng - Không có những trụ cột như Son Heung Min và Harry Kane bởi chấn thương, Tottenham đã để thua trong trận tiếp đón Leipzig trên sân nhà Wembley ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay (20-2). Ở trận đấu cùng giờ, Atalanta đã tạo nên bất ngờ khi vùi dập Valencia với tỷ số 4-1 để đặt một chân vào vòng tứ kết.

Trong trận tiếp đón đại diện nước Đức trên sân nhà Wembley ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, huấn luyện viên (HLV) Mourinho không có đội hình mạnh nhất khi các ngôi sao hàng đầu là Son Heung Min và Harry Kane bị chấn thương. Đây là tổn thất lớn với đội bóng nước Anh bởi Son Heung Min đang thể hiện phong độ ấn tượng ở những trận đấu gần đây. Cuối tuần trước, ngôi sao người Hàn Quốc đã lập cú đúp giúp Tottenham đánh bại Aston Villa tại đấu trường Premier League. Ở trận đấu rạng sáng nay, “Người đặc biệt” buộc phải sử dụng Lucas Moura và Deli Alli trên hàng công.
Phía bên kia chiến tuyến, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Leipzig đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 3 phút đầu trận, khung thành của Hugo Lloris đã 2 lần chao đảo sau những pha dứt điểm của cầu thủ đội khách. Trước sức ép của đội bóng nước Đức, Tottenham phải chơi phòng ngự phản công và không có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Peter Gulacsi bên phía Leipzig. Phút 35, một lần nữa thủ môn Hugo Lloris cứu thua cho Tottenham trong màn đối mặt với Timo Werner.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 56 khi hậu vệ Ben Davies có tình huống truy cản trái phép với Laimer trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Cuneyt Cakir đã cho Leipzig hưởng penalty. Trên chấm phạt đền, Timo Werner không mắc một sai lầm nào hạ gục thủ môn Hugo Lloris giúp Leipzig mở tỷ số.
Sau khi để thủng lưới, HLV Mourinho có những điều chỉnh về lực lượng khi rút Deli Alli và Gedson Fernandes rời sân, trao cơ hội cho Lalana cùng Ndombele. Tottenham liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm gây sức ép về phía khung thành đội khách, mặc dù vậy các chân sút của đội chủ nhà gặp khá nhiều bế tắc. Trong khi đó, Leipzig là đội có những tình huống phản công nguy hiểm và nhờ sự thi đấu xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris mới giúp Tottenham không phải nhận thêm bàn thua.
Chiến thắng 1-0 trên sân Wembley giúp Leipzig có lợi thế đáng kể trong trận tiếp đón Tottenham trên sân nhà ở lượt về. Sau thất bại này, HLV Mourinho cho biết: “Tottenham như vừa bước vào cuộc chiến với một khẩu súng không có đạn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Các bạn thấy đấy, Moura thì mệt mỏi, Bergwijn hay Lo Celso cũng vậy. Tuy nhiên, tôi không lo lắng với tỷ số 1-0, chúng tôi có thể đến sân của Leipzig và giành chiến thắng. Tất nhiên, cơ hội đi tiếp của Tottenham là vẫn còn, thua với tỷ số tối thiểu không phải điều gì quá thảm họa”.
Theo thống kê của Opta, dưới “triều đại” HLV Jose Mourinho, Spurs chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong tổng số 21 trận đã qua. Đây là số liệu tệ nhất của "Người đặc biệt" trong sự nghiệp huấn luyện. Tottenham cũng là một trong 5 đội bóng ở đấu trường Champions League để thủng lưới nhiều nhất trên sân nhà mùa giải năm nay (10 lần). Với cá nhân HLV Mourinho, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, ông để thua một trận đấu lượt đi trên sân nhà thuộc vòng knock-out Champions League. Trong 16 trận lượt đi thuộc các vòng knock-out Champions League trước đó, cựu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ để thua 2 lần.
Ở trận đấu cùng giờ, Atalanta đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành chiến thắng đậm 4-1 trong trận tiếp đón Valencia trên sân nhà. Nói đây là kết quả bất ngờ bởi trước đó, giới chuyên môn đều đánh giá Atalanta là đối thủ dễ thở nhất với đại diện La Liga tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League.
Tuy nhiên, quyết định chơi đôi công tại San Siro của Valencia đã khiến đoàn quân của HLV Albert Celades phải trả giá đắt. Ngay phút 16, Hans Hateboer đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà sau tình huống tạt bóng bên cánh trái của Papu Gomez. Sau bàn thua, Valencia chơi chặt chẽ hơn trong phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Nhưng Atalanta vẫn là đội chơi hay hơn và kiểm soát bóng hiệu quả, hóa giải hầu hết những pha tấn công của đội khách. Phút 42, Josip Ilicic giúp Atalanta nhân đôi cách biệt với cú sút như búa bổ vào góc trái phía trên khung thành Valencia.

Trong hiệp 2, đại diện La Liga liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Dù vậy, trong khi hàng công của Valencia còn đang loay hoay tìm đường tấn công thì hàng thủ của họ lại liên tục mắc lỗi. Phút thứ 58, Remo Freuler tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc trên bên phải khung thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Atalanta. Chỉ 4 phút sau, Hateboer lập cú đúp cho riêng mình khi dứt điểm thành công bằng chân phải nâng tỷ số trận đấu lên 4-0 cho đội chủ nhà.
Trong 30 phút cuối trận, Valencia miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng sân khách. Những nỗ lực của đội bóng Tây Ban Nha được đền đáp ở phút 66 với cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Denis Cheryshev. Với chiến thắng 4-1 trước Valencia trên sân nhà, Atalanta đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ghi tên vào vòng tứ kết Champions League. Trong khi đó, cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng của Valencia ở trận lượt về diễn ra vào ngày 11-3 tới là rất mong manh.
Đức Anh