Biên phòng - Khi mưa lũ đi qua, những người lính quân hàm xanh tiếp tục sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Qua đó, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thiên tai, bão lũ, xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó nơi biên giới.
Trong những năm qua, tình hình thời tiết, khí hậu ở khu vực biên giới đất liền, vùng biển, đảo của nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp. Những cơn bão, áp thấp nhiệt đới, cùng các hình thái thời tiết cực đoan như: giông, lốc xoáy, mưa đá, sạt lở đất... đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trước tình hình đó, các đơn vị BĐBP điều động tối đa người, phương tiện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để sơ tán người dân đến vị trí an toàn, bảo đảm tính mạng cho nhân dân. Khi mưa lũ đi qua, những người lính quân hàm xanh tiếp tục sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Qua đó, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thiên tai, bão lũ, xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó nơi biên giới.
Trọng Thành (thực hiện)