Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 12:30 GMT+7

Tiếp nhận bài dự thi tìm hiểu về Biên giới và BĐBP dày hơn 3.000 trang

Biên phòng - Ngày 29-9, tại Hải đội 2 Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi tìm hiểu về Biên giới và BĐBP kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019).

5baf92f522f7c7504400045d
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ban Chỉ huy Hải đội 2 nhận bài dự thi của Trường THPT Bạch Đằng. Ảnh: Xuân Hùng

Đây là tác phẩm dự thi của cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh, giáo viên chuyên văn Trường THPT Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Tác phẩm dày 3.176 trang và được tác giả tiến hành trong suốt 8 tháng.

Nội dung tác phẩm được thể hiện đầy đủ, toàn diện về hệ thống đường biên, cột mốc trên bộ, trên biển của Việt Nam; quá trình xây dựng và trưởng thành cũng như sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung và BĐBP Quảng Ninh nói riêng từ khi thành lập đến nay… Tác phẩm còn được tác giả dày công sưu tầm, phản ánh về một số tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân thuộc BĐBP Quảng Ninh trong suốt 60 năm qua…

Đây được coi là một trong những tác phẩm điển hình tham dự các cuộc thi tìm hiểu về lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay và là tác phẩm được Trường THPT Bạch Đằng lựa chọn nâng cấp lên thành đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống của nhà trường trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bày tỏ xúc động cũng như cảm ơn những tình cảm của Trường THPT Bạch Đằng và cá nhân cô giáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh. Đồng chí khẳng định, đây là một trong những nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO