Biên phòng - Do bệnh nặng, bố của Thượng úy Nguyễn Quốc Vương, Đội phó Vũ trang, Đồn Biên phòng Phú Mỹ, BĐBP Kiên Giang đã qua đời. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thượng úy Nguyễn Quốc Vương không thể về quê chịu tang bố nên đành phải tiễn biệt người thân từ xa.

Bố của Thượng úy Nguyễn Quốc Vương là ông Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1958), bị bệnh đa nang thận và gan, điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo từ tháng 11-2016 đến nay. Lúc 22 giờ 30 phút ngày 18-9-2021, do bệnh trở nặng nên ông đã qua đời tại quê nhà xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để Thượng úy Nguyễn Quốc Vương thắp hương tiễn biệt bố từ xa. Đồng thời, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ cũng bố trí thời gian để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến thắp hương chia buồn, động viên tinh thần của đồng chí, đồng đội.
Nhận được tin, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã cử đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đến động viên, chia buồn cùng Thượng úy Nguyễn Quốc Vương và gia đình.
Được biết, Thượng uý Nguyễn Quốc Vương về công tác tại BĐBP Kiên Giang từ năm 2008, lập gia đình và sinh sống tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
Hồ Phúc-Tiến Vinh