Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:13 GMT+7

Thác nước đẹp nơi núi rừng Tây Bắc

Biên phòng - Trên đường đi đến cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, du khách sẽ bắt gặp thác Dải Yếm (thuộc bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với vẻ đẹp ngỡ ngàng nằm ở phía bên phải đường đi. Giữa núi rừng cao nguyên Mộc Châu hùng vĩ, thác Dải Yếm tựa như dải lụa mềm trắng xóa, tinh khôi, điểm tô cho vẻ đẹp nơi đây càng thêm trữ tình, thơ mộng. 

Vẻ đẹp của một phần thác Dải Yếm. Ảnh: Thanh Thuận

Dòng thác nhuốm màu huyền thoại

Mộc Châu là một huyện miền núi trên cao nguyên đá vôi, có độ cao trung bình hơn 1.000m so với mực nước biển nên có khí hậu ôn hòa, dễ chịu, được xem như “Đà Lạt của miền Bắc”. Nơi đây, có nhiều địa điểm đẹp, thu hút khách du lịch ghé thăm như: Thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng, những vườn mơ, mận trải dài, đồi chè trái tim, núi Pha Luông hay trang trại dâu tây Mộc Châu... Trong số đó, thác Dải Yếm hay còn gọi là thác Nàng hoặc thác Bản Vặt, nằm cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 8 km mang nét riêng, chứa đựng trong đó câu chuyện truyền thuyết về tình yêu của một đôi trai gái.

Truyền thuyết kể rằng, ở xứ Mường Sang xưa, bản Vặt là vùng đất trù phú, tươi đẹp với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Bỗng nước Lào bị quân giặc phương Bắc xâm lược. Vốn có truyền thống hữu nghị lâu đời với nước Việt nên vua Lào đã nhờ vua nước Việt mang quân sang giúp sức đánh giặc. Là một vùng đất gần biên giới với nước Lào, thanh niên của bản Vặt đã hăng hái sang nước láng giềng giúp vua Lào diệt giặc.

Trong đó, có một chàng trai mồ côi cha mẹ phải chia tay người yêu để lên đường sang Lào đánh giặc. Ngày chia tay, cô gái tiễn chàng trai ở gần nơi có dòng thác hùng vĩ, nói lời hẹn ước và hứa sẽ đón anh đi đánh giặc trở về tại đỉnh của dòng thác này. Nếu anh không về, cô sẽ biến thành con ếch ở ruộng Na Sai nhìn về phía anh ra đi. Chàng trai cũng tha thiết dặn người thương gắng đợi chàng về, rồi cùng nhau làm lễ cưới.

Tuy nhiên, khi giặc đã tan, nhiều thanh niên đã trở về làng nhưng duy chỉ có người yêu cô gái là mãi không trở về. Cô gái nguyện chờ đợi người yêu mà bỏ qua tâm tình của các chàng trai bản khác. Cứ hoàng hôn là cô gái lại tìm đến con thác chờ người yêu. Hết năm này qua năm khác, đến một ngày, dân bản không còn thấy cô gái ngồi ở đây như mọi lần nữa. Người ta cho rằng, cô đã kiệt sức vì nhung nhớ và đã sảy chân rơi theo dòng thác khi chờ người yêu mình quay về... Quanh đó, người ta tìm thấy trên ngọn cây còn vương lại chiếc dải yếm của cô gái. Thương xót và ngưỡng mộ tình yêu của cô gái dành cho chàng trai nên dân làng đã đặt tên thác là thác Dải Yếm.

Thác Dải Yếm được hình thành từ 2 khe nước Bó Tá Cháu và Bó Co Lằm. Khi chảy đến khu Na Sai, dòng nước kết hợp với một dòng suối lớn từ bản Bó Sập (giáp Lào). Tại nơi hợp lưu của 2 con suối này, dòng nước bị chặn lại bởi một bức tường núi đá vôi, tạo thành những thác nước trắng xóa, điểm tô cho vẻ đẹp núi rừng.

Thác nước hùng vĩ trên cao nguyên Mộc Châu

Từ xa nhìn lại, thác Dải Yếm khá đồ sộ, hùng vĩ, tựa lưng vào vách núi cao. Thác có độ cao lên đến 100m, rẽ làm 2 nhánh, tạo thành 2 thác cách nhau khoảng 200m. Thác nước thứ nhất rộng khoảng 70m, với 9 tầng, chảy từ độ cao 100m, được tạo thành từ hàng chục con thác lớn, nhỏ khác nhau, dịu dàng ôm lấy vách núi. Thác thứ 2 có diện tích nhỏ hơn, chia làm 3 tầng, tạo nên khung cảnh đẹp mắt nơi núi rừng. Dưới chân thác là một hồ nước trong, xanh và mát mẻ. Thảm thực vật nơi đây đa dạng và phong phú, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ, bầu không khí trong lành, thanh khiết.

Quanh năm, thác Dải Yếm vẫn đều đều chảy, không khi nào cạn nước, nhưng có lúc thác chảy nhẹ nhàng, có lúc lại dữ dội. Cảm nhận sức nước của thác rõ ràng nhất là vào mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa, khi nước ở thượng nguồn đổ xuống khá lớn, dòng thác chảy ào ào, tạo nên các cột nước trắng xóa vô cùng đẹp mắt. Lúc này, thác Dải Yếm như một cô gái trẻ, đẹp, mơn mởn sức sống. Thời điểm tuyệt vời nhất để đến thác Dải Yếm là thời gian khoảng từ tháng 4 cho đến tháng 9. Nếu đang đi ngoài trời nắng nóng, chỉ cần bước vào gần khu vực thác, bạn sẽ thấy mát rượi, khiến bao mệt mỏi, nóng nực trong người bỗng chốc tan biến.

Còn nếu bạn ghé thăm thác Dải Yếm vào mùa khô lại bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác. Lúc này, do lượng nước không còn dồi dào như mùa mưa nên không có cảnh tượng thác nước ầm ào đổ mà từng dòng thác dịu dàng chảy xuống với tiếng suối chảy róc rách, xen lẫn trong thinh không là tiếng hót của những chú chim rừng. Lúc này, thác nước, núi và thảm thực vật xanh bao quanh sẽ tạo nên một không gian thơ mộng, trữ tình, một khung cảnh thiên nhiên yên bình giữa vùng núi Tây Bắc.

Ngay bên thác Dải Yếm là chiếc cầu kính với sắc màu nổi bật. Bước chân lên cầu kính, du khách được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo sợ nhưng cũng vỡ òa cảm xúc khi được nhìn xuyên thấu cảnh vật phía dưới qua lớp kính trong suốt.

Anh Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Pha Luông cho biết: “Công ty được UBND huyện Mộc Châu đồng ý cho đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành khu vực thác Dải Yếm từ năm 2017. Công ty đã triển khai xây dựng cầu kính 5D qua suối ngắm thác, đường dẫn vào thác, các con đường hoa đặc trưng như hoa ban, hoa dã quỳ, hoa phù dung; hệ thống giới thiệu ẩm thực Tây Bắc; một số khu nghỉ dưỡng. Mỗi năm, khu du lịch này đã đón tiếp trên 50.000 lượt du khách”.

Hiện nay, sự phát triển của khu du lịch thác Dải Yếm không chỉ tạo việc làm cho người dân tộc bản địa mà còn có ý nghĩa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, để vẻ đẹp của núi rừng Sơn La ngày càng được đông đảo du khách biết đến.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO