Biên phòng - Ngày 27 tết, sắc xuân đã ngập tràn khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn. Hoa đào, hoa mai đã bung nụ khoe dáng trong tiết trời se se lạnh. Các cơ quan, công sở đã bước vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ. Tại đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1), các trung tâm mua sắm, giải trí nổi tiếng của “hòn ngọc viễn đông” lúc nào cũng nườm nượp người mua sắm, vui chơi. Người người, nhà nhà đang háo hức với cái tết sum vầy, hạnh phúc.
Nhưng ít ai biết rằng, cách đó không xa, dọc theo chiều dài gần 50 km của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, trên các Trạm kiểm soát, các chiến sỹ Biên phòng TP Hồ Chí Minh vẫn đang lặng thầm làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cho thành phố đón xuân bình an và hạnh phúc. Trên các pông-tông nổi, diện tích 20-30m2 được sử dụng làm trạm kiểm soát, các chiến sỹ biên phòng vẫn tạo cho mình một sắc thái đón xuân rất riêng.
Tuy không đầy đủ nhưng vẫn có hoa mai, trái cây, bánh chưng, vẫn có cờ hoa và câu đối. Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP thành phố đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, của các chi đoàn kết nghĩa. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên trong dịp Tết cổ truyền, với tinh thần “Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tại các Trạm vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng đi với đoàn chúc tết của lãnh đạo BĐBP thành phố, từ sáng sớm đến chiều tối, phóng viên báo Biên phòng đã ghi lại được những hình ảnh về không khí làm nhiệm vụ và đón xuân tại 10 Trạm kiểm soát nổi trên sông.
Đăng Bảy