Biên phòng - Ngày 23-5, Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Nguyên Phó Tư lệnh BĐBP cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP Quảng Trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và lãnh đạo huyện Xa Muồi (Lào) đã đến thăm, tặng quà bà con bản Kỳ Ne, huyện Xa Muồi, tỉnh Salavan (Lào).
Cách đây vừa tròn 50 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, trên địa bàn khu Trị-Thiên, nhiều căn cứ cách mạng bị địch càn quét, tấn công. Để bảo toàn lực lượng, toàn bộ các cơ quan đầu não của tỉnh Quảng Trị lúc bấy giờ đã được di chuyển lên lập căn cứ tại bản Kỳ Ne để tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương.
Trong suốt thời gian hoạt động ở đây, Thiếu tướng Trần Đình Dũng cùng các đồng đội đã được bà con các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô của bản Kỳ Ne và những bản lân cận khác cưu mang, đùm bọc, chở che trước sự sục sạo quyết liệt của kẻ thù, sự thiếu thốn về mọi mặt trong sinh hoạt với câu nói của già làng lúc bấy giờ là “Bộ đội phải luôn hành quân đi chiến đấu xa nên không mang theo sắn được, vì thế bà con dân bản mình phải nhường gạo cho bộ đội”.
Để tri ân tấm lòng của bà con, đợt về thăm lần này, Thiếu tướng Trần Đình Dũng đã huy động con, cháu, bà con thân tộc và bạn bè mua tặng 50 hộ gia đình của bản Kỳ Ne và một số cán bộ huyện Xà Muồi 50 suất quà với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.
Nguyễn Thành Phú