Biên phòng - Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị địa hình chủ yếu là đá, mùa khô cả đảo khô cằn, mùa gió bấc gần như hơi nước mặn bao trùm lên đảo. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, BĐBP Quảng Trị đã nỗ lực lựa chọn những vị trí có đất để trồng cây xanh, tăng gia sản xuất trong đơn vị nhằm cải thiện bữa ăn hằng ngày.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết: “Mùa biển động, có lúc cả tháng không có tàu từ đất liền ra đảo, đơn vị phải dự trữ thực phẩm khô, đồ hộp… Để chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, đảm bảo cho bộ đội ăn quanh năm, đơn vị cũng đã nuôi 40 con dê, 15 con heo, 3 con bò, hàng trăm con gà, vịt và trồng rau xanh, chuối, cây ăn trái”.






Hải Luận (thực hiện)