Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:15 GMT+7

Tặng gạo hỗ trợ nhân dân biên giới và nước bạn Lào

Biên phòng - Ngày 20-4, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị do Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại 2 xã A Bung và A Ngo (huyện Đakrông, Quảng Trị); tặng gạo và thiết bị y tế cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào.

m74gihrw8u-27655_f_k999tmve0_anh_tang_nhan_dan1
Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, ngày 17-4, trên địa bàn xã A Ngo và A Bung đã xuất hiện mưa kèm theo giông, lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ. Nhằm kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã trao tặng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại 20kg gạo, khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm; tặng UBND hai xã A Ngo và A Bung mỗi xã 1 tấn gạo và nhu yếu phẩm nhằm kịp thời động viên chính quyền, nhân dân 2 xã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Số gạo và nhu yếu phẩm chuyển đến tận tay nhân dân biên giới mang ý nghĩa rất lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm đối với nhân dân, lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu chống dịch. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới trong những ngày xảy ra đại dịch Covid-19.

k27x_img-1030
Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị cùng đoàn công tác trao quà cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào. Ảnh: Mạnh Hùng

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã trao tặng nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào 2 tấn gạo, 300 khẩu trang và 20 chai nước rửa tay.

Phát biểu tại buổi nhận quà, ông Ba le Bunavang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Muội xúc động nói: “Trong tình hình khó khăn chung vì dịch Covid-19, nhưng các bạn vẫn nhớ đến và giúp đỡ chúng tôi. Món quà thiết thực và ý nghĩa này cùng tình cảm của các bạn chúng tôi sẽ mãi khắc ghi”.

Mạnh Hùng

Bình luận

ZALO