Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 03:15 GMT+7

Tặng 5.000 cuốn sách cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và bộ đội tại đảo Trường Sa

Biên phòng - Đó là tấm lòng mà ông Hồ Huy, Tổng giám đốc Tông công ty Mai Linh và các doanh nghiệp dành tặng các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và bộ đội đang công tác tại đảo Trường Sa nhân dịp Thiếu tá, nhà báo Đặng Trung Kiên (báo Quân đội nhân dân) ra mắt cuốn sách đầu tay "Mùa con sóng dữ" sáng 17-9-2019 tại TP Hồ Chí Minh.

sach-01
Ông Hồ Huy,Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh gửi tặng chiến sỹ Biên phòng trên cả nước 1.000 cuốn sách “Mùa con sóng dữ”. Ảnh: Phương Vy

Tuyển tập bút ký, phóng sự "Mùa con sóng dữ" dày hơn 220 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Đây là ấn phẩm đầu tay, tập hợp các bút ký, phóng sự được lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm viết về người chiến sỹ Biên phòng, về những người lính đang ngày đêm canh giữ biên giới, biển, đảo sau 20 cầm bút của Thiếu tá, nhà báo Đặng Trung Kiên.

Công tác tại báo Quân đội nhân dân, là nhà báo khoác áo lính, Đặng Trung Kiên có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng miền của Tổ quốc, được gần gũi, tiếp xúc thân tình với những người lính nơi muôn trùng heo hút. Do vậy, bằng ngôn ngữ mộc mạc, ngòi bút của anh lột tả sâu sắc tâm tư của những người canh giữ biển trời cũng như đi sâu vào những khía cạnh, câu chuyện mà nhiều người chưa biết, tìm về bao dấu tích bi thương, hào hùng thời chiến đã lùi xa…

Mỗi tác phẩm là những góc nhìn riêng, sâu sắc, đa dạng, gần gũi và dung dị về đất và người, về những hình ảnh con người toát lên vẻ chân thực và mang tính thời sự. Với “Tây Yên - mùa con sóng dữ”, một chiến sĩ BĐBP không ngại sóng gió hiểm nguy, ra sức cứu người nơi cửa biển; hay “Cổ tích giữa trùng khơi” là chuyện hai đứa trẻ bơ vơ côi cút, cha mẹ mất sớm, đứa em bị HIV được đồng đội của cha mình nuôi dưỡng, hy sinh che chở như con ruột; và “Người thầy thuốc nặng tình với Trường Sa” viết về tình yêu, khát vọng cống hiến cho Trường Sa của một vị tướng quân y, dồn hết tâm huyết vận động xây dựng Trung tâm y tế huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa)…

Đó là những chuyến đi ăm ắp tình quân dân giữa trùng khơi Trường Sa, Nhà giàn DK1, nơi vùng cửa biển Ông Đốc, Rạch Tàu Đất Mũi cuối trời Nam, đảo Thổ Chu, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Hòn Đốc hoang sơ cách trở một thời, những hòn đảo vùng biển Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đó là những chuyến đi đau đáu làm sáng tỏ ẩn số ở địa ngục trần gian - Trại tù binh cộng sản Phú Quốc.

sach-02
Thiếu tá Đặng Trung Kiên (giữa) gửi tặng các chiến sỹ đang công tác ngoài biên cương, hải đảo 400 cuốn sách. Ảnh: Phương Vy

Đó là dòng thác dữ trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang cuồn cuộn đổ xuôi hay dòng sông Hậu, sông Tiền ngày lũ nổi cuồn cuộn nước tràn về… Ở đó có những con người một lòng cống hiến cho Tổ quốc. Họ là những chiến sĩ hải quân thầm lặng hy sinh, quả cảm hiên ngang ngoài đảo xa, những cán bộ, chiến sỹ Biên phòng hết lòng vì dân ở miền biên ải, hay vị tướng quân y tâm huyết với tình yêu biển đảo. Những cựu tù chính trị kiên trung giữ khí tiết trước những đòn tra tấn còn đau đáu, trăn trở tìm lại đồng đội và cả những viên cai ngục khét tiếng tàn ác một thời hiện ra với những góc nhìn sám hối…

Trong số 5.000 cuốn sách trao tặng đợt này, có 3.000 cuốn sách do Tập đoàn Mai Linh trao tặng bộ đội (gồm cả 1.000 cuốn dành để tặng riêng cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên cả nước). Nhân dịp ra mắt sách, Thiếu tá, nhà báo Đặng Trung Kiên cũng đã gửi tặng 400 cuốn sách cho các cán bộ, chiến sĩ vùng biên cương, hải đảo.

Phương Vy

Bình luận

ZALO