Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 01:05 GMT+7

Tâm huyết và trách nhiệm của người thương binh Biên phòng

Biên phòng - Vết thương vẫn hằn rõ trên khuôn mặt, to như con rết vắt chéo qua mắt lên trán của Thượng úy Trần Ngọc Dũng, cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Luông, BĐBP Điện Biên, tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đó là thương tích cách đây hơn 10 năm khi anh tham gia cùng đồng đội đánh bắt tội phạm ma túy (TPMT). Anh vẫn nói vui với chúng tôi rằng: “Ngày trước còn là trinh sát viên thì chiến đấu với TPMT, ngày nay, bị thương thì giúp dân chiến đấu với cái đói, cái nghèo”.

frx7_5a
Thượng úy Trần Ngọc Dũng (bên phải) tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy. Ảnh: Trần Đức

Cận kề giây phút sinh tử

Hơn 10 năm trước, Trần Ngọc Dũng còn là một chàng thiếu úy công tác tại Đồn Biên phòng Pa Thơm, BĐBP Điện Biên. Trong một lần tham gia đánh bắt TPMT, lợi dụng đêm tối, mưa rét, đối tượng manh động đã dùng dao chém anh bị thương nặng, nhưng nhờ đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, anh đã may mắn qua khỏi. 

Nhớ lại giây phút chiến đấu sinh tử của đồng đội với TPMT, đến bây giờ, Thượng tá Bùi Đức Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc, BĐBP Điện Biên (lúc đó là Đại úy, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Pa Thơm, Tổ trưởng Tổ đánh bắt) vẫn nhớ như in: 19 giờ, ngày 10-11-2007, 8 đồng chí thuộc Tổ mật phục do tôi trực tiếp chỉ huy nhận lệnh lên đường mật phục đánh bắt TPMT tại cao điểm 1262, cách đường biên giới khoảng 50m thuộc địa bàn xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. 

Sau gần 1 ngày nằm mật phục ở bìa rừng, đến 18 giờ 30 phút, ngày 11-11-2007, Tổ công tác phát hiện 5 đối tượng đi vào vị trí mật phục, toàn đội đứng dậy và hô to: “Đứng lại, BĐBP đây, yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ”. Đồng chí Trần Ngọc Dũng, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm được phân công bắt giữ đối tượng thứ 3 (Lò Văn Tuất). Dũng lao từ phía sau lên túm được mạng sườn đối tượng, nhưng do trời mưa ướt, tên Tuất đã kịp vùng ra, vung dao chém điên cuồng về phía sau hòng bỏ chạy. Dũng không hề nao núng áp sát, quật ngã đối tượng. Với động tác nhanh như cắt, anh đã khống chế thành công đối tượng. Lúc này, anh mới phát hiện mình bị đau, máu chảy đầm đìa ở vùng mặt.

“Sau khi khống chế được các đối tượng và thu giữ tang vật ma túy, đồng đội nhanh chóng đưa Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên với vết chém dài gần 10cm ở vùng mặt, mắt phải. Rất may, vết chém không vào mắt, nếu không có lẽ Dũng bây giờ sẽ không nhìn thấy gì rồi” - Thượng tá Bùi Đức Tuấn cho biết thêm.

Kết luận giám định thương tật mất sức lao động trên 21%, năm 2009, đồng chí Trần Ngọc Dũng được cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng công nhận thương binh hạng 4/4. Đến nay, mỗi khi trái gió trở trời, anh lại thấy đầu óc choáng váng, đau như búa bổ. Sau mỗi lần như vậy, anh lại gượng mình cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Mặc dù không còn trực tiếp tham gia cùng đồng đội đánh bắt TPMT, nhưng do điều kiện sức khỏe của anh không cho phép nên cấp trên điều động anh về công tác tại Đồn Biên phòng Thanh Luông, BĐBP Điện Biên và giới thiệu anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Luông nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vẫn “cầu vai, quân hàm” đôi khi vẫn thấy “nhớ nghề”, nhưng anh đành gác lại, mọi sức lực, tâm huyết anh dành hết cho nhiệm vụ mới.

Những việc làm có ý nghĩa thiết thực, dám nghĩ, dám làm của Thượng úy Trần Ngọc Dũng khiến ai cũng thán phục. Ông Trần Văn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Luông cho biết, từ ngày xã được tăng cường đồng chí Trần Ngọc Dũng, anh đã cùng với Đảng ủy, chính quyền xã, các đoàn thể đưa ra nhiều chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xuất thân là trinh sát phòng chống TPMT nên đồng chí Dũng rất “có nghề” trong việc tham mưu, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thực hiện sự phân công của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Luông về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, Thượng úy Trần Ngọc Dũng đã đăng ký giúp đỡ gia đình ông Lò Văn Đoàn - người vừa trở về sau 12 năm chấp hành bản án về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sống cách ly trong trại giam đã lâu, ông Đoàn cảm thấy mặc cảm, tự ti, có lỗi với bà con dân bản nên ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Mặt khác, trong thời gian chấp hành án phạt tù, gia đình thiếu vắng trụ cột gia đình, ở nhà mọi việc nặng nhọc đều do tay vợ ông Đoàn cáng đáng, vì vậy kinh tế gia đình rất khó khăn. Trước tình hình đó, anh Dũng đã mạnh dạn nhận giúp đỡ gia đình ông Lò Văn Đoàn ổn định phát triển kinh tế, sớm hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, với sự giúp đỡ của anh, ông Lò Văn Đoàn đã được nhận làm bảo vệ UBND xã Thanh Luông.

Trung tá Đặng Văn Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết thêm: Hằng năm, đồng chí Dũng đều bỏ tiền lương của mình để mua hàng trăm con giống như gà, vịt, ngan tặng gia đình ông Đoàn chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Đến nay, gia đình ông Đoàn đã từng bước thoát nghèo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không đi theo “vết xe đổ” của mình.

Trần Đức

Bình luận

ZALO