Biên phòng - Chương trình “Áo ấm biên cương - Nâng bước em tới trường” do Chi đoàn Báo Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pàng, BĐBP Cao Bằng và nhóm “Tình yêu biên cương” tổ chức tại xã biên giới Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Chương trình đã mang những món quà thiết thực và ý nghĩa đến với các em học sinh và đồng bào nghèo nơi biên giới xa xôi.
Điểm đến của chương trình là xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là xã biên giới tập trung chủ yếu là bà con dân tộc Lô Lô, Mông, Tày... sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 64%. Nơi đây có những điểm trường lẻ, với điều kiện học tập của các em học sinh vô cùng khó khăn và thiếu thốn, điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhất là về mùa Đông. Toàn xã có 6 điểm trường nằm trên núi cao với 315 em học sinh tiểu học, 33 em mầm non, cơ sở vật chất nghèo nàn.
Trải qua gần một ngày di chuyển với quãng đường dài, Đồn Biên phòng Cốc Pàng hiện dần ra trước mắt chúng tôi trong màn sương lạnh giá của tối mùa Đông. Đón các thành viên tham gia chương trình, Trung tá Nguyễn Đình Tân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cốc Pàng niềm nở, nói: “Mọi người vì đồng bào biên giới mà đi quãng đường dài vất vả đến đây, chúng tôi rất xúc động và cảm kích!”. Thấu hiểu lời động viên của Đồn trưởng Tân, song chúng tôi tự cảm nhận rằng, điều đó chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đây phải trải qua, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy.
22 giờ, chúng tôi nhận được điện thoại của Thượng úy Lý Văn Tuấn, Tổ công tác Biên phòng Đức Hạnh (thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Cốc Pàng): Chiếc xe tải 2,5 tấn mang theo hàng hóa là những món quà tặng học sinh và đồng bào nghèo trên địa bàn xã Đức Hạnh đã đến được điểm trường Cà Đổng A, Trường Tiểu học Cốc Lỳ, xã Đức Hạnh (cách đồn 30km). Anh cho biết thêm, 3 lần chiếc xe bị trượt bánh, vì đường lầy lội - hậu quả của cơn mưa lớn trước đó mấy ngày. Nhưng, nhờ có sự giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn mà xe đã đến điểm tập kết an toàn. Cả đoàn chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vì việc khó khăn nhất là di chuyển hàng hóa đến nơi, đã thành công.
Sáng hôm sau, chúng tôi hành quân đến nơi trao quà. Quãng đường 30km từ Đồn Biên phòng Cốc Pàng đến điểm trường Cà Đổng A như dài thêm, bởi những khúc cua mờ ảo trong làn sương mù dày đặc và những đoạn sình lầy. Thậm chí, có những đoạn con đường ngập trong bùn đất, cả đoàn phải xuống xe cùng nhau đẩy mới tiếp tục hành trình được.
Sau khi chật vật vượt qua đèo dốc, cả đoàn cũng đến được điểm trường Cà Đổng A. Hình ảnh các em học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn chờ giữa sân trường, với đôi chân trần, quần áo lấm lem, mỏng manh, làm chúng tôi không khỏi xót xa. Sau khi khẩn trương phân loại hàng hóa, chúng tôi vội vàng khoác cho các cháu những chiếc áo, đôi ủng và đội những chiếc mũ len mới lên đầu. Sân trường như bừng lên màu sắc mới. Thầy giáo Nguyễn Xuân Tung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cốc Lỳ xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Mấy ngày trước, trời mưa lớn, chúng tôi nghĩ đoàn sẽ không lên được. Bây giờ, nhìn khuôn mặt rạng ngời của các em, tôi mới dám tin đây là sự thật. Vậy là mùa Đông năm nay, các em được mặc ấm đến trường rồi...”. Cháu Sần Mí Mùa, học sinh lớp 4A, khuôn mặt rạng ngời khi được khoác chiếc áo mới, không giấu nổi sự vui mừng: “Cháu có áo mới để mặc rồi và không bị rét nữa! Cháu sẽ chăm chỉ đến trường để học chữ cùng các bạn”.
Tại điểm trường Cà Đổng A, đoàn đã tặng 315 suất quà cho 315 học sinh, mỗi suất quà gồm 1 áo khoác, 2 mũ len, 5 đôi tất, 1 đôi găng tay, 1 đôi ủng, 5 vở ô ly, 5 bút chì; tặng 33 suất quà cho 33 cháu lớp mầm non, mỗi suất gồm 1 chiếc áo khoác, 2 mũ len, 5 đôi tất, 1 đôi găng tay, 1 đôi ủng; tặng 100 chăn bông cho các em học sinh ở 2 điểm trường Cà Đổng A và Cà Đổng B. Dịp này, đoàn còn tặng 81 suất quà cho 81 gia đình chính sách, mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 5 gói bột canh, 1 xô đựng nước và 300.000 đồng. Cũng trong chuyến đi, đoàn công tác còn hỗ trợ 26,5 triệu đồng cho gia đình Binh nhất Vừ Mí Quỳnh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng để xây dựng “Mái ấm chiến sĩ”; tặng quà gia đình có 7 cháu bé mồ côi trên địa bàn xã Đức Hạnh với số tiền 5 triệu đồng; hỗ trợ 3 triệu đồng cho Quỹ “Nâng bước em tới trường” của Đồn Biên phòng Cốc Pàng...
Chương trình “Áo ấm biên cương - Nâng bước em tới trường” có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Nhóm thiện nguyện “Tình yêu biên cương”; Hệ thống Khách sạn Sen; Tây Đô Group (Hà Nội); Công ty Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair (Hà Nội); Công ty cổ phần In ấn và Quảng cáo Thiên Trà (Hà Nội); Trung tâm Trọng tài thương mại Đông Dương (Hà Nội)... cùng các nhà hảo tâm.
Chia sẻ về Chương trình “Áo ấm biên cương – Nâng bước em tới trường”, Thượng úy Lê Hữu Tình, Thư ký tòa soạn, Bí thư Chi đoàn Báo Biên phòng cho biết: “Những món quà nhỏ tuy không thể bù đắp hết được những khó khăn, thiệt thòi của người dân và học sinh nơi đây, nhưng đó là tất cả tấm lòng, trách nhiệm và tâm huyết của những người ở hậu phương hướng về biên giới. Với sự chung tay của các nhà tài trợ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đồn Biên phòng Cốc Pàng và chính quyền địa phương, chương trình đã góp phần mang tới một mùa Đông ấm áp, tràn đầy yêu thương dành cho đồng bào nghèo và học sinh nơi biên giới”.
Chia tay các em học sinh và bà con trên địa bàn xã Đức Hạnh, ngắm nhìn những gương mặt thơ ngây, rạng ngời niềm vui của các em nhỏ, các thành viên trong đoàn đều không khỏi xúc động. Với những món quà nhỏ, nhưng đầy nghĩa tình, điều mong mỏi duy nhất của chúng tôi đó là sẽ góp phần nào xua đi cái lạnh giá của mùa Đông nơi biên giới xa xôi; mong sao mùa Đông không còn lạnh giá, để những nụ cười của các em luôn mãi nở trên môi và ánh mắt hân hoan của đồng bào nơi đây sẽ luôn hiện hữu...
Quang Long