Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:14 GMT+7

Kết thúc lượt đi V.League 2019:

SLNA và Than Quảng Ninh phả hơi nóng vào gáy Hà Nội FC và TP.HCM

Biên phòng - Ở lượt trận cuối cùng của lượt đi V.League 2019, cả Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Than Quảng Ninh đều giành chiến thắng đậm trước đối thủ của mình. Chiến thắng này giúp hai đội tiếp tục bám đuổi Hà Nội FC và câu lạc bộ TP.HCM trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

z2986fgj0h-15631_f_jwzt3nhi0_Anh_1
SLNA tiếp tục khiến HAGL ôm hận tại sân Vinh. Ảnh: VPF

Chiều 16-6, V.League đã diễn ra các trận đấu cuối cùng của lượt đi mùa giải 2019. Ở vòng đấu này, câu lạc bộ SLNA tiếp đón đối thủ “ưa thích” là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Vinh. Theo những con số thống kê, từ mùa giải 2011 đến nay, HAGL chỉ 2 lần có điểm khi rời sân Vinh bằng những trận hòa, còn lại là 7 thất bại. Dù HAGL đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhưng với lối chơi “biết người, biết ta”, SLNA đã khiến các chân sút của HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Trong khi đó, Hồ Tấn Tài đã sút tung lưới của HAGL ở phút 43, nhưng tiếc rằng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị.

SLNA tiếp tục là những người chơi chủ động trong hiệp thi đấu thứ 2 và phút 51, Cao Xuân Thắng có tình huống xoay xở khéo léo trong vòng vây của HAGL trước khi chuyền cho Hồ Tấn Tài đệm bóng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước SLNA thi đấu tự tin hơn. Ở phía bên kia chiến tuyến, HAGL nóng vội triển khai tấn công nên để lộ ra những khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Đến phút 78, Nguyễn Quang Tình có tình huống dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho SLNA. Cơn ác mộng của HAGL chưa dừng lại khi đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, ngoại binh Olaha Michael Onyedikachi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ sân Vinh. Chiến thắng này giúp SLNA chấm dứt chuỗi 6 trận không biết đến hương vị chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thời gian gần đây.

9jkfaysd6n-15631_f_jwzt3nih1_Anh_2
Viettel có chiến thắng quan trọng trong trận cầu “6 điểm” trên sân của S.Khánh Hòa. Ảnh: VPF

Sau chiến thắng tưng bừng của các học trò, ông Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Tôi vui và hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội. Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đấu pháp, chiến đấu với quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm”. Vị huấn luyện viên này cũng cho rằng, HAGL đã bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà: “HAGL sở hữu nhiều ngôi sao đang khoác áo các đội tuyển. Tôi rất tôn trọng họ nên chọn lối chơi phòng ngự phản công. Tôi nghĩ HAGL đã bất ngờ với cách chơi này của SLNA. Chính sự thay đổi của hàng tiền vệ đã giúp SLNA chơi tốt hơn, đồng thời khiến HAGL không thể… bắt bài”.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Lee Tea Hoon của HAGL thừa nhận: “SLNA là đội bóng phòng ngự chắc chắn, cầu thủ của tôi không đẩy nhanh được nhịp độ tấn công. Bên cạnh đó, các cầu thủ trên hàng công của HAGL cũng không có nhiều cơ hội để ghi bàn. Toàn đội ngày hôm nay đã cố gắng hết sức rồi. Tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này”. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng: “Mặt sân quá cứng cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ của tôi không thể hiện được như ý muốn. Chúng tôi mới xây dựng lối chơi như này nên cần có thời gian để các cầu thủ thích nghi”.

Ở trận đấu “6 điểm” giữa S.Khánh Hòa và câu lạc bộ Viettel trên sân 19-8 Nha Trang, các cầu thủ đội khách chào đón sự có mặt của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sau 4 tháng phải nghỉ thi đấu do không kịp đăng ký danh sách ở giai đoạn đầu mùa giải. Sự có mặt của tiền vệ đội tuyển Việt Nam giúp Viettel chủ động trong phòng ngự và những tình huống tấn công. Phút 26, từ pha phá bóng không tốt của trung vệ Zarour Chaher bên phía đội chủ nhà, tiền vệ Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel có tình huống đệm bóng vọt xà ngang trong gang tấc, nhưng Viettel không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ đúng 2 phút sau, ngoại binh Bruno Cunha đi bóng rất nhanh vào vòng cấm địa và có cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp tinh thần thi đấu của Viettel tự tin hơn.

Trong khi đó, S.Khánh Hòa nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp thi đấu thứ 2. Dù thi đấu nỗ lực nhưng S.Khánh Hòa không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Viettel đã tạo nên cú nhảy vọt từ vị trí 12 lên thứ 9. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với đội đứng thứ 5 là Thanh Hóa chỉ là 1 điểm mong manh. Trận thua trên sân nhà trước Viettel khiến S.Khánh Hòa tiếp tục đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau lượt đi.

sz5rumpafd-15631_f_jwzt3nir2_Anh_3
Dyachenko lập hat-trick bàn thắng trong chiến thắng đậm của Than Quảng Ninh trước Hải Phòng. Ảnh: VPF

Ở trận đấu muộn nhất vòng 13 V.League 2019, câu lạc bộ Than Quảng Ninh cũng có chiến thắng đậm trước Hải Phòng trong trận derby vùng Đông Bắc. Than Quảng Ninh sớm có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 với pha lập công của Hải Huy. Lối chơi hưng phấn của đội chủ nhà khiến các cầu thủ bên phía Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Phút 57, Than Quảng Ninh được hưởng penalty sau tình huống hậu vệ Hải Phòng phạm lỗi với Quách Tân trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Dyachenko không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hai bàn thua đã ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Hải Phòng và đến phút 82, Xuân Tú có tình huống căng ngang cho Dyachenko nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0. Chỉ 4 phút sau đó, Dyachenko hoàn tất cú hat-trick của mình khi nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0. Ở những phút còn lại, Than Quảng Ninh chủ động giảm nhịp độ trận đấu và Hải Phòng tận dụng cơ hội để ghi 2 bàn thắng với pha lập công của Hoàng Dương và Viết Nguyên để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-4.

jv7n8c04dm-15631_f_jwzt3niz3_Anh_4
 Bảng xếp hạng V.League 2019 sau giai đoạn lượt đi.

Với chiến thắng trước đối thủ của mình ở vòng đấu này, cả SLNA và Than Quảng Ninh đang có cùng 21 điểm nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đứng vị trí thứ 3 do hơn chỉ số phụ. Khoảng cách với đội đầu bảng TP.HCM là 6 điểm trong khi khoảng cách với đương kim vô địch Hà Nội FC là 4 điểm. Sau khi kết thúc lượt đi, các đội sẽ có quãng thời gian nghỉ và chuẩn bị lực lượng trong gần 1 tháng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của lượt về V.League 2019 diễn ra vào ngày 7 và 8-7 tới.

Nam Anh

Bình luận

ZALO