Biên phòng - Trong trận đấu diễn ra tối hôm qua (19-9), Manchester United đã gặp rất nhiều khó khăn trước câu lạc bộ Crystal Palace và gục ngã trước đối thủ ngay tại “thánh địa” Old Trafford. Trong khi đó, Arsenal có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Man United để thua trên sân nhà
Trong trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford tối 19-9, huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị như Timothy Fosu-Mensah, Scott McTominay và Daniel James. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ (CLB) Crystal Palace chào đón sự trở lại kịp thời của Mamadou Sakho để đá cặp trung vệ cùng Cheikhou Kouyate. Trên hàng công, Zaha và Jordan Ayew tiếp tục sát cánh.
Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn, “Quỷ đỏ” chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Ole Solskjaer gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ. Thậm chí, các cầu thủ Crystal Palace đã gây bất ngờ khi có bàn thắng dẫn trước ngay ở phút thứ 7 với pha lập công của Andros Townsend sau đường chuyền của Jeffrey Schlupp.
Sau bàn thua, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, các chân sút của đội chủ sân Old Trafford không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Các tiền vệ McTominay, Pogba và Fernandes liên tục phải sút xa trong vô vọng.
Sang hiệp 2, HLV Solskjaer có sự điều chỉnh về lực lượng nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho Man United. Thế nhưng, khi tân binh được đặt kỳ vọng Van de Beek chưa kịp bắt nhịp với trận đấu thì hàng thủ của Man United mắc lỗi. Lindelof để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, Zaha đã lạnh lùng hạ gục De Gea để nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 74.
Không còn gì để mất, Man United dồn lên tấn công trong những phút cuối và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu ở phút 80. Từ pha phá bóng hỏng của hậu vệ Palace, bóng tìm đến đúng vị trí của Van de Beek và tiền vệ này nhanh chân sút tung lưới Guaita, mở ra hy vọng giành điểm cho “Quỷ đỏ”.
Nhưng hy vọng của Man United sớm bị dập tắt. Phút 85, Zaha đột phá đánh bại Lindelof trước khi sút vào góc gần khiến De Gea chôn chân chịu thua ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách.
Với “cú tát trời giáng” từ Crystal Palace, Man United đã hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rằng họ còn cách quá xa nhóm có thể cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách tiếp tục thăng hoa với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đầu tiên.
Cũng ở lượt trận tối hôm qua, Everton có chiến thắng đậm 5-2 trong trận tiếp đón West Brom trên sân nhà để có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay. Dù cùng có 6 điểm như Arsenal và Crystal Palace nhưng Everton tạm xếp vị trí thứ nhất trên Bảng xếp hạng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn. Trong khi đó, Leeds United có chiến thắng đầu tiên sau 2 vòng đấu khi đánh bại Fulham với tỷ số 4-3 trên sân nhà.

“Pháo thủ” thắng trận thứ 2 liên tiếp
So với trận thắng Fulham ở vòng mở màn, Arsenal có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận tiếp đón West Ham trên sân nhà rạng sáng nay (20-9). Theo đó, Tierney phải nhường vị trí cho Kolasinac. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Dani Ceballos được xếp đá chính thay Elneny. Trong khi đó, Saka cũng được trao cơ hội thay Maitland-Niles bên hành lang trái. Trên hàng tấn công, HLV Arteta vẫn đặt niềm tin vào bộ 3 Willan - Aubameyang - Lacazette.
Trận derby thành London diễn ra hấp dẫn và cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi cả 2 đội đều không giấu giếm ý định tìm bàn thắng sớm. Phút 25, Arsenal có được bàn thắng dẫn trước khi Aubameyang với pha thoát người và cú treo bóng dọn cỗ để Lacazette đánh đầu tung lưới West Ham.
Arsenal tỏ ra rất lợi hại với lối chơi phòng ngự - phản công ngay sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Các “Pháo thủ” đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 2. Trong khi đó, ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, từ một tình huống phản công, tiền đạo Michail Antonio đã dễ dàng dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho West Ham.
Bước vào hiệp 2, West Ham xốc lại đội hình, các học trò của HLV David Moyes thi đấu rất quyết liệt với lối chơi đeo bám. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, West Ham còn tạo ra nhiều cơ hội từ những tình huống phản công nhanh. Thậm chí, bóng đã 1 lần tìm đến xà ngang khung thành của Leno ở giữa hiệp 2.
Trong thế trận bế tắc, Arsenal đã có bàn thắng thứ 2 nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Phút 85, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Eddie Nketiah đã tỏa sáng với cú đệm bóng dễ dàng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1. Ở phần còn lại của trận đấu, trước đội hình dâng cao của West Ham, Arsenal đã tạo ra 2 cơ hội từ những pha phản công nhưng cả Aubameyang và Pepe đều không thể tận dụng để ghi bàn thắng thứ 3.
Dẫu vậy, tỉ số 2-1 đã đủ mang về 3 điểm cho thầy trò Mikel Arteta. Họ đã có màn khởi đầu hoàn hảo với 6 điểm trọn vẹn sau 2 vòng đấu mở màn. Thách thức sẽ đến với “Pháo thủ” ở vòng đấu tới khi họ phải làm khách ở Anfield trước nhà đương kim vô địch Liverpool. Sau đó, thầy trò Mikel Arteta sẽ lần lượt gặp nhiều đối thủ “khó nhằn” khác như Sheffield United, Man City, Leicester và Man United…
Nam Anh