Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 05:02 GMT+7

“Quỷ đỏ” rượt đuổi Chelsea, Barca hụt hơi

Biên phòng - Thắng đậm Brighton rạng sáng nay đã giúp Man United giành lại vị trí số 5 trên Bảng xếp hạng và rượt đuổi Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Còn tại đấu trường La Liga, Barcelona đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi bị Atletico Madrid cầm hòa ngay trên thánh địa Nou Camp.

Man United (áo đỏ) giành chiến thắng đậm để phả hơi nóng vào gáy Chelsea. Ảnh: Getty Images

Fernandes tỏa sáng trong chiến thắng của Man United

Trong chuyến làm khách của Brighton, huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer giữ nguyên đội hình đã giúp Man United giành thắng lợi trước Sheffield United ở vòng 31 Premier League vừa qua. Bên phía câu lạc bộ (CLB) Brighton lại không có sự phục vụ của trung vệ Adam Webster bởi chấn thương, tiền vệ Mooy và tiền đạo Neal Maupay ngồi dự bị.

Với sức mạnh vượt trội, “Quỷ đỏ” đã sớm giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 12, từ cú nhả bóng vừa tầm của Pogba, Fernandes tung cú sút xa đẹp mắt, tiếc rằng bóng dội cột dọc khung thành Brighton ra ngoài. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách không phải nuối tiếc quá lâu bởi chỉ 4 phút sau, từ đường chuyền của Wan-Bissaka, tiền đạo trẻ Greenwood đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà trước khi sút bóng qua háng Lewis Dunk khiến thủ môn Ryan không kịp phản xạ ghi bàn thắng mở tỷ số cho MU.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Man United tiếp tục gây áp lực và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 29 nhờ pha lập công của Fernandes. Trong những phút cuối hiệp 1, “nửa đỏ” thành Manchester tiếp tục làm chủ thế trận nhưng các đợt tấn công của họ thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Trong hiệp 2, Brighton tung cả Trossard và Maupay vào sân để cải thiện hàng công. Đội chủ nhà buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ hòa và để lộ khoảng trống lớn sau lưng. Do đó, chỉ 5 phút sau khi trận đấu trở lại, “Quỷ đỏ” đã có bàn thứ 3 sau pha phản công mẫu mực. Lần này, người ghi bàn cho đội khách lại là Fernandes.

Sau khi có lợi thế lớn về tỷ số, Man United chủ động thi đấu chậm lại tạo điều kiện cho Brighton kiểm soát bóng nhiều hơn. Chính vì thế, trong vòng ít phút lần lượt Connolly và Trossard liên tiếp dứt điểm nguy hiểm uy hiếp khung thành De Gea.

Fernandes lập cú đúp trong chiến thắng của Man United. Ảnh: Getty Images

Đến phút 64, HLV Solskjaer quyết định rút cả Pogba và Fernandes ra nghỉ, tung Pereira và McTominay vào sân thay thế, khiến khả năng phòng ngự từ xa của Man United trở nên yếu hơn. Họ gần như không thể tổ chức phản công nhanh. Trong khi đó, Trossard có 2 tình huống dứt diểm liên tiếp khiến khung thành của Man United chao đảo ở phút 69 và 70.

Dù thi đấu nỗ lực ở những phút còn lại nhưng các cầu thủ bên phía Brighton không thể sút tung lưới thủ môn De Gea. Với chiến thắng này, Man United giành lại vị trí thứ 5 từ tay Wolves, đồng thời gây sức ép lớn lên Chelsea, đội sẽ làm khách của West Ham trong trận đấu đêm nay (1-7).

Barcelona hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga

Rạng sáng nay, Barcelona có trận tiếp đón Atletico Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga. Đây là trận đấu quan trọng với đội chủ sân Nou Camp trong cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay. Chính vì thế, HLV Setien chỉ có 2 sự thay đổi so với trận hòa Celta Vigo. Lenglet đá thay Umtiti ở hàng thủ. Fati bị gạch tên khỏi đội hình chính. Busquets trở lại hàng tiền vệ sau khi bị treo giò ở trận đấu cách đây 4 ngày.

Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Alaves hôm 28-6 vừa qua. Carrasco, Llorente, Costa, Arias và Felipe đá chính thay Koke, Joao Felix, Morata, Trippier và Stefan Savic.

Đúng với triết lý của HLV Diego Simeone, Atletico Madrid chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đội khách đã bị thủng lưới ở ngay phút 11 khi Diego Costa lóng ngóng để bóng chạm chân bay về lưới nhà sau tình huống đá phạt góc của Messi. Bị thua trước, Atletico Madrid nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 19 nhờ pha lập công của Saul Niguez từ chấm 11m.

Cân bằng được tỷ số, Atletico Madrid tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự phản công. Ngược lại, Barcelona lại đẩy cao đội hình đá tấn công nhưng bế tắc trước hàng thủ kiên cố của đội khách. Tuy nhiên, đến phút 50, Barcelona được hưởng quả penalty sau tình huống Semedo bị phạm lỗi. Trên chấm 11m, Messi đã thực hiện cú đá Panenka điệu nghệ, ghi bàn giúp đội chủ sân Nou Camp dẫn trước 2-1.

Với pha lập công này, Messi đã có chẵn 700 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trong đó, ngôi sao người Argentina ghi 630 bàn cho Barcelona và 70 bàn cho đội tuyển Argentina. Tiền đạo 33 tuổi cán mốc 700 bàn sau 860 trận. Hiện tại, Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất còn thi đấu có số bàn thắng nhiều hơn Messi. “Ngôi sao” người Bồ Đào Nha ghi 725 bàn sau 1.002 trận thi đấu chuyên nghiệp cho Sporting Lisbon, Man United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển quốc gia.

Messi cán mốc 700 bàn thắng trong ngày Barcelona chia điểm trước Atletico Madrid. Ảnh: Getty Images

Kiếm về cho đội nhà quả penalty nhưng đến phút 61 chính Semedo lại khiến Barcelona bị phạt 11m vì pha phạm lỗi với Carrasco. Trên chấm phạt đền, Saul Niguez một lần nữa tận dụng thành công cơ hội để gỡ hòa 2-2 cho thầy trò HLV Simeone. Những phút cuối trận, 2 đội chơi “ăn miếng, trả miếng” và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng được cơ hội để kết liễu đối phương.

Đây là trận hòa thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Barcelona. Mất 6 điểm có thể giành được, đội bóng xứ Catalan hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Real Madrid. Hiện tại, Barcelona kém đại kình địch 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu “Kền kền trắng” thắng Getafe trong trận đấu ở vòng 33 vào rạng sáng ngày 3-7 tới thì thầy trò HLV Zidane sẽ bỏ xa “Gã khổng lồ xứ Catalan” 4 điểm trên Bảng xếp hạng.

Nam Anh

Bình luận

ZALO