Biên phòng - Đó là lời khấn nguyện trước bàn thờ vọng bố của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Trung, nhân viên kiểm tra giám sát, Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh), sau khi hay tin bố đẻ của mình vừa mới qua đời tại quê nhà.

Bố của Đại úy Nguyễn Hữu Trung là ông Nguyễn Ngọc Kính, sinh năm 1949, ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, từ trần lúc 20 giờ 45 phút ngày 30-8, do bị tai biến.
Sau khi nhận được tin bố của Đại úy Nguyễn Hữu Trung mất, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để Đại úy Nguyễn Hữu Trung thắp hương, bái vọng bố ở quê nhà.
Đại úy Nguyễn Hữu Trung cho biết, bố mất chỉ có mẹ cùng cô bác, họ hàng ở bên cạnh. Bản thân Đại úy Nguyễn Hữu Trung đang thực hiện nhiệm vụ "kép" trên biên giới, còn chị gái hiện đang sinh sống tại huyện Tân Châu, Tây Ninh, do giãn cách xã hội cũng không thể về nhà tiễn đưa bố lần cuối cho tròn đạo hiếu làm con.
Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy cùng Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã đến thắp hương, chia buồn và động viên Đại úy Nguyễn Hữu Trung nén đau thương mất mát, giữ gìn sức khỏe để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Lê Quân