Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:52 GMT+7

"Thành tích này chúng con dành tặng bố mẹ và các đồng đội, đồng nghiệp trên tuyến đầu chống dịch”

Biên phòng - Đó là tâm sự xúc động của hai anh em sinh đôi Bùi Quốc Bảo và Bùi Hữu Bảo, học lớp 12 D1, Trường THPT Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa sau khi đạt Thủ khoa và Á khoa toàn quốc khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua. Đằng sau thành tích đáng tự hào trên là câu chuyện cảm động về sự vượt khó, nỗ lực của hai em.

Hai anh em Quốc Bảo, Hữu Bảo (ngồi giữa) cùng người thân. Ảnh: do gia đình cung cấp

Đồng hành cùng xe buýt, cơm hộp

Ở thôn Lương Sơn 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ai cũng biết đến gia đình hai anh em Quốc Bảo, Hữu Bảo vừa đạt Thủ khoa và Á khoa toàn quốc. Bùi Quốc Bảo là 1 trong 2 thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao nhất toàn quốc, theo tổ hợp khối C. Điều đặc biệt, người anh sinh đôi Bùi Hữu Bảo cũng xuất sắc đạt 29 điểm khối C, Á khoa toàn quốc, chỉ thua em mình 0,25 điểm.

Bố hai em là Đại úy Bùi Phú Nghĩa, nhân viên Quân y Đồn Biên phòng Vĩnh Lương (BĐBP Khánh Hòa). Mẹ là nhân viên y tế ở một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Nha Trang. Vì tính chất công việc nên bố mẹ hai em thường xuyên vắng nhà. Hai anh em tự chăm sóc nhau, lên kế hoạch học tập và tới trường bằng xe buýt.

5 giờ sáng hằng ngày, hai anh em Quốc Bảo, Hữu Bảo phải thức dậy, tự lo ăn sáng rồi cùng nhau đi xe buýt tới trường. Hôm nào học hai buổi, học thêm, không kịp về nhà buổi trưa, hai em phải tự túc mang theo cơm hộp, nước uống, quần áo tới trường. Bình quân mỗi ngày hai em phải di chuyển trên 4 chuyến xe đi và về, với thời gian hơn 3 giờ đồng hồ. Ngày này qua tháng nọ, sân trường, lớp học như ngôi nhà thứ hai của các em. Những nỗ lực của cặp sinh đôi này đã được đền đáp khi cả hai liên tục lọt vào đội tuyển học sinh giởi của Trường THPT Lý Tự Trọng, đặc biệt năm học cuối cấp THPT, hai anh em lần lượt đạt giải Nhất và giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, và cũng gần tới ngày thi tốt nghiệp THPT, bố mẹ của Quốc Bảo, Hữu Bảo đều phải ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nên chỉ biết động viên hai con cố gắng học tập, ôn thi qua điện thoại.

Chia sẻ khó khăn trong quá trình học tập, Quốc Bảo cho biết: “3 năm cuối cấp, bố mẹ thường xuyên vắng nhà, nên hai anh em tự động viên nhau tự giác học tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất để bố mẹ an tâm. Ngoài việc học trên lớp, học thêm, về nhà, em tìm hiểu thêm kiến thức trên Internet và trao đổi với thầy cô, bạn bè”.

Người anh sinh đôi Bùi Hữu Bảo cho biết thêm: “Khi nhận được kết quả, hai anh em ôm nhau vui sướng và hết sức bất ngờ, chỉ tiếc rằng cả bố lẫn mẹ vì thực hiện nhiệm vụ chống dịch không có cùng chia vui. Thành tích này chúng con dành tặng bố mẹ và các đồng đội, đồng nghiệp trên tuyến đầu chống dịch”.

Dập dịch xong, gia đình sẽ hưởng niềm vui trọn vẹn

Đồn Biên phòng Vĩnh Lương, BĐBP Khánh Hòa nằm ven đường Quốc lộ 1A, đang trong quá trình xây dựng, vật liệu ngổn ngang. Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải chia nhau xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Thiếu tá Hoàng Hồng Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Lương cho biết: “Khi biết tin con của Đại úy Bùi Phú Nghĩa đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, anh em mới chỉ kịp động viên, thăm hỏi, bởi cả đơn vị đang dồn s tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Nhà vợ chồng Đại úy Bùi Phú Nghĩa chỉ cách đơn vị vài trăm mét, nhưng khi biết tin con đạt thành tích cao trong kỳ thi, anh cũng không về chúc mừng con được, do xã Vĩnh Lương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thôn Lương Sơn 1 đang nằm trong khu vực phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Đại úy Bùi Phú Nghĩa nhìn ảnh 2 con ngay trong đêm biết tin kết quả thi. Ảnh: Văn Huệ

Tranh thủ thời gian tiếp chúng tôi trong căn phòng tại đơn vị, Đại úy Bùi Phú Nghĩa chia sẻ: “Khi biết kết quả con đỗ Thủ khoa, Á khoa, tôi vỡ òa hạnh phúc. Không ở bên cạnh con, vợ cũng vắng nhà, đêm đã khuya, chỉ biết nén lòng đợi trời sáng để gọi điện chúc mừng con”.

Đại úy Nghĩa làm công tác quân y nên thường xuyên trực tại đơn vị và công tác xa nhà, đặc biệt từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh thường trực sẵn sàng chiến đấu chiến đấu và hỗ trợ y tế địa phương phòng, chống dịch. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Rành, cũng là nhân viên y tế nên cũng thường xuyên vắng nhà. Vợ chồng anh luôn động viên và hướng cho 2 cháu có cuộc sống tự lập.

Đại úy Nghĩa xúc động tâm sự: “Cùng trang lứa nhưng hai cháu rất thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của vợ chồng tôi. Những lúc mưa to bão lớn, bà con hàng xóm thường thay gia đình đưa đón các cháu. Kỳ thi THPT năm 2021 diễn ra, cũng là lúc cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vợ chồng tôi phải nhờ hàng xóm đưa các cháu đi thi. Thật mừng khi từ nhỏ, hai anh em đã ý thức tự giác học tập không cần phải để bố mẹ nhắc nhở. Vợ chồng tôi chỉ đưa ra định hướng những việc cần làm và luôn tôn trọng sở thích, đam mê của 2 con...".

Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Lương tặng quà động viên gia đình Đại úy Bùi Phú Nghĩa. Ảnh: Văn Huệ

Thượng tá Nguyễn Khắc Tiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Lương cho biết: “Đồng chí Bùi Phú Nghĩa là một tấm gương sáng của đơn vị. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bảo vệ sức khỏe tốt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng chí Nghĩa luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý, hỗ trợ kịp thời bà con lúc bệnh tật, ốm đau, cấp cứu. Đồng chí còn tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa tổ chức các đoàn quân y khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên vùng biển, đảo Khánh Hòa”.

Từ ngày nhận kết quả thi của các con đến nay, bản thân Đại úy Nghĩa vẫn chưa gặp được các con. Anh chỉ chúc mừng, động viên qua điện thoại và hứa với cháu, đợi dịch tạm ổn, sẽ xin nghỉ phép để cả gia đình hưởng niềm vui trọn vẹn. Những tâm sự từ đáy lòng của người cha đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 chính là động lực để Quốc Bảo đạt được mong ước ra Hà Nội theo học tại Học viện Kiểm sát, còn Hữu Bảo theo học tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Văn Huệ

Bình luận

ZALO