Biên phòng - Một “thế giới ngầm” đầy khốc liệt của tội phạm ma túy sắp được hé lộ trong Series 75 tập phim cảnh sát hình sự “Bão Ngầm”. Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trên giờ vàng VTV1 dịp tết Nhâm Dần 2022.
Từ kịch bản của một người lính “ chiến”
Bão ngầm là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, nhà báo, Tiến sỹ Đào Trung Hiếu. Trước khi trở thành nhà văn, nhà báo, Trung tá Đào Trung Hiếu vốn là một người lính cảnh sát hình sự. Anh từng công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (số 7 Thiền Quang). Gần 20 năm đánh án, lúc thì lẩn lút rừng sâu, núi thẳm điều tra ma túy, khi lại “xuống phố” chiến đấu với những loại tội phạm giết người, tội phạm công nghệ cao, nghề nghiệp đã tôi luyện anh trưởng thành.
Không qua một trường lớp đào tạo bài bản nào, một người lính quen với súng đạn, hiểm nguy, quen với việc không kể đêm ngày, cứ có án là đánh ấy lại là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng. Khi vẫn còn là cảnh sát hình sự, chưa chuyển sang nghề viết, anh đã được công chúng biết tới bằng 2 cuốn truyện ngắn và ký văn học, tựa đề “Chuyện ngoài hồ sơ” (NXB Văn học 2012), “Tiếng súng lạc bầy” (NXB CAND 2013) và “Bão Ngầm” (2015) - tiểu thuyết từng được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trao giải A cuộc vận động sáng tác “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2015. Tiểu thuyết đã được tái bản lần thứ 3 và là một trong số ít tiểu thuyết của Việt Nam hiện nay được chuyển thể thành cả tác phẩm sân khấu (cải lương) và phim truyền hình cùng tên.
Bão Ngầm là thể loại: “trinh thám hình sự - tâm lý xã hội – hành động võ thuật” hứa hẹn sẽ tạo ra “cơn sốt” phim truyền hình trong năm mới Nhâm Dần 2022. Chia sẻ về lý do làm phim Bão ngầm, anh nói: “Những năm tháng trận mạc trở thành tài sản, một kho tư liệu sống quý giá trong đời tôi. Sau những cuốn sách viết về đề tài người lính, hôm nay tôi thấy thật sự mãn nguyện khi từ trang tiểu thuyết, sau 2 năm kỳ công sản xuất, Bão Ngầm đã hoàn thiện, dự kiến lên sóng vào dịp tết Nguyên đán 2022. Đây là món quà tôi muốn gửi tặng đồng đội của mình, những người lính can trường trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy”.
Tác giả Đào Trung Hiếu chia sẻ “Trong Bão Ngầm, người xem sẽ được chiêu đãi bởi sức hấp dẫn, gay cấn bởi những cuộc trạm trán, đấu trí với tội phạm, những trận đánh hiểm nguy, ám ảnh. Hơn nữa, từ một người trong cuộc viết ra, bộ phim cũng sẽ mang đến những góc đời thường trong những con người áo xanh mà nhân dân đã quen với hình ảnh mạnh mẽ và can trường...”

Một bộ phim “giữ mắt” người xem
Năm 2019, phim truyền hình “Bão ngầm” được Hãng phim Phương Sáng đưa vào sản xuất, do công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Trà My làm chủ đầu tư. Ngay từ thời điểm khởi quay, phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng. Phim có sự tham gia diễn xuất của đông đảo nghệ sĩ lão luyện trong nghề và nhiều gương mặt trẻ được yêu mến như NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, nghệ sĩ Trọng Hải, các diễn viên Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi... Đạo diễn Đinh Thái Thuỵ - người từng gặt hái nhiều giải thưởng uy tín với phim chính luận và một số phim truyện điện ảnh khác được nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, làm đạo diễn “Bão ngầm”. Tiến sỹ Đào Trung Hiếu cũng tiếp tục tham gia vào dự án này với vai trò phó đạo diễn, cố vấn chuyên môn, võ thuật của phim.
Đồng thời, trong phim còn có sự góp mặt hùng hậu của các lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước (gồm tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương). So với các bộ phim thể loại trinh thám hình sự đã công chiếu tại Việt Nam thì bộ phim “Bão ngầm” có điểm khác biệt lớn nhất, đó là tính chân thực hiện ra từ câu chuyện, lời thoại, hành động, đến diễn biến tâm lý nội tâm nhân vật.
Tiết lộ về nội dung phim, biên kịch Đào Trung Hiếu cho biết, "Bão ngầm" là câu chuyện về hành trình điều tra khám phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Từ kết quả của một trận đánh lớn, ban chuyên án phát hiện nguồn gốc ma tuý được sản xuất trong nước.
Truy theo nguồn gốc số ma túy thu giữ được, cùng hàng loạt các vụ trọng án xảy ra trong thế giới ngầm, Ban chuyên án từng bước lần tìm ra sự liên quan của Quách Đại Đức - Chủ tịch Tập đoàn Onelink, một nhà tài phiệt có quan hệ rộng khắp và tiềm lực rất mạnh. Cùng lúc này, trong nội bộ cơ quan chức năng, đã hình thành nên trận tuyến đấu tranh giữa những người lính trung thực, đam mê công việc, nhiệt huyết chiến đấu với một số cá nhân cơ hội, biến chất, với tham vọng quyền lực, kèn cựa đố kỵ, đã từng bước biến chất, có quan hệ xã hội phức tạp…
Gọi “Bão ngầm” là còn bởi bộ phim khai thác một cuộc chiến khác ở đáy sâu tâm lý nội tâm người lính khi đứng trước những sự lựa chọn giữa trung thực hay giả dối, liêm chính hay tha hóa, phụng công hay tư lợi... Tất cả âm thầm nhưng khốc liệt như những cơn bão âm thầm khó nhìn thấy được bằng mắt thường trong mỗi con người.
Bộ phim có tiết tấu nhanh, với những tuyến truyện đan bện vào nhau một cách lô gic và chặt chẽ. Những cuộc đấu trí, đấu mưu đầy ly kỳ, những trận đánh gay cấn, dữ dội, cùng sự ác hiểm trong thế giới tội phạm…đã được tái hiện và phản ánh sinh động, chân thực, gần gũi với đời sống xã hội. Bộ phim bám sát và cổ vũ chủ trương của Đảng và lãnh đạo ngành Công an trong đấu tranh bài trừ tiêu cực để làm trong sạch bộ máy, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm.
Xuyên suốt bộ phim là tư tưởng nhân văn. Nhấn mạnh những gì là giả tạo và lạc hậu sẽ bị nghiền nát trong vòng quay luật đời. Mọi tráo trở, lừa lọc và bội phản, sẽ bị quy luật đào thải làm văng ra khỏi quỹ đạo vận động của xã hội. Đồng thời tôn vinh những giá trị chân - thiện - mỹ, những mầm thiện trồi lên từ thực địa cuộc xung đột chính - tà. Lồng ghép trong những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án, là đời sống thường nhật của CBCS Công an, được miêu tả dung dị, mộc mạc, ở những góc khuất ít người biết tới. Qua đó, để người dân thêm tin yêu, ủng hộ những người lính trinh sát trên mặt trận thầm lặng.
Ngoài ra,bộ phim còn truyền tải, quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người ở nhiều miền quê Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch của các địa phương; tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, góp phần vào việc quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị nhân bản của con người Việt Nam.
Được biết, trong bộ phim này, đích thân cô giáo của tác giả Đào Trung Hiếu là bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đứng ra làm cố vấn văn học. Bà Hạnh cho rằng: “Bộ phim với những khung hình, bối cảnh đẹp của đất nước, đặc biệt là miền núi, vùng dân tộc thiểu số được chọn lọc đưa vào bộ phim này sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ về đời sống cũng như văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, tạo ra hiệu quả kép là tạo sự thích thú, ấn tượng cho người xem và góp phần kích cầu du lịch cho các địa phương sau đại dịch”.
Hồng Phúc