Biên phòng - Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ Lễ tưởng niệm 55 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ vô tội bị thảm sát (16/3/1968-16/3/2023).

Cách đây 55 năm về trước, chỉ trong một buổi sáng ngày 16/3/1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã càn vào thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi) giết hại 504 thường dân vô tội; những người bị giết phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Nhiều phụ nữ đang mang thai và em bé phải lìa giã cõi đời một cách bi thương, thảm khốc.
Hơn 1.000 hiện vật, hình ảnh liên quan đến vụ thảm sát đang lưu giữ trong Khu chứng tích Sơn Mỹ đã minh chứng cho tội ác dã man của kẻ thù, là câu chuyện gợi nhắc những ký ức đau thương, mất mát của nhân dân Quảng Ngãi trong chiến tranh. Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất.


Tại Lễ tưởng niệm, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và những người yêu chuộng hòa bình trong và ngoài nước đã thắp hương bày tỏ tình cảm yêu thương, tưởng nhớ đồng bào bị thảm sát; đồng thời cùng chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh để xây đắp cuộc sống yên vui, hạnh phúc.


Vượt qua nỗi đau mất người thân một cách diệu kỳ, người dân Sơn Mỹ đã đoàn, kết nỗ lực lao động, học tập, công tác, xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Văn Tánh