Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 05:18 GMT+7

Quảng Ngãi: Gia đình ngư dân bị tàu nước ngoài tông chìm bàng hoàng nhận hung tin

Biên phòng - Sáng 21-4, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II (tại Đà Nẵng) cho biết, lúc 8 giờ sáng 20-4, tàu cá QNg 90332 TS có 6 ngư dân do ông Nguyễn Tấn Ngọt làm chủ, ông Nguyễn Tấn Hòa (con trai ông Ngọt) làm thuyền trưởng cùng trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa thì bị 2 tàu nước ngoài số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm.

5adb48ec471e3c091800132c
Bà Phạm Thị Búp, vợ chủ tàu bị nạn, cho biết, di vá lưới thuê mỗi ngày chỉ được một trăm nghìn tiền công, không đủ cho ăn uống và trả nợ. Ảnh: Văn Tánh

Vụ việc bất ngờ khiến 6 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi phải phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu cá QNg 90592 cứu vớt.

Nhận được hung tin chồng và con bị tàu tàu nước ngoài tông chìm qua đài Icom cộng đồng, bà Phạm Thị Búp, vợ chủ tàu bị nạn rụng rời chân tay. Nhiều phụ nữ ở làng chài Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu có người thân đi biển đã đến chia sẻ, động viên.

Bà Búp nghẹn ngào kể: Năm 2015, gia đình bà đóng con tàu hết 1,5 tỉ đồng. Bao nhiêu tiền tích cóp vay mượn dồn hết vào cơ nghiệp làm biển, chưa trả hết nợ thì bị tông chìm. May mắn được bạn tàu cùng làng cứu vớt nhưng gia đình phải đối diện với thảm cảnh trắng tay.

Đau thương, mất mát, khiến người phụ nữ làng biển chỉ còn biết thắp nhang khấn vái ông trời. Bà Búp khóc nức nở nói: Ngày đêm cứ chạy ra, chạy vô, rồi đốt nhang vái trời đất phù hộ chứ không biết làm sao. Bây giờ gia đình tôi biết làm gì ăn đây? Đi vá lưới cho người ta ngày cũng chỉ có một trăm nghìn làm sao cho cả nhà vừa ăn uống, vừa trả nợ.

Vợ chủ tàu bị nạn cho biết thêm, chồng bà cùng con trai ra vùng biển Hoàng Sa đã được 20 hôm, ngày nào bà cũng nhận tin chồng, con qua đài Icom. Nhưng lần nhận tin cuối cùng vào ngày 20-4 khiến bà mất ăn, mất ngủ, bởi gia đình bà đã phải trải qua nhiều mất mát. Năm 2016 người con trai của bà là anh Nguyễn Tấn Bốn cũng đã tử nạn trên trên vùng biển Hoàng Sa vì tai nạn lặn biển, để lại cho bà đứa cháu nội chưa tròn 3 tuổi. Hôm nay chồng và con trai cũng gặp nạn trên chính vùng biển này.

7g0yehavpm-75110_1461798918294814676_B_Bp_xc_ng_khi_chia_s_s_vic_chng_con_b_tu_nc_ngoi_tng_vi_ch_em_hng_xm_n_thm._nh_Vn_Tnh
Bà Búp lo lắng cho tính mạng của chồng và con. Ảnh: Văn Tánh

Bà Búp nói: Nhận tin anh Ngọt và con trai bị họ tông chìm tôi ngất xỉu hai, ba lần. Nếu chồng và con tôi có mệnh hệ gì ngoài biển thì tôi lên chùa ở chứ không ở nhà nữa. Làm sao mà tại nạn cứ giáng trúng nhà tôi.

Xã Bình Châu có trên 400 tàu cá, trong đó có 200 tàu thường xuyên hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đầu tháng 3 đến nay đã có 10 phương tiện ở địa phương này bị tàu nước ngoài tông va, đập phá, cướp tài sản, làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu bày tỏ mong muốn Nhà nước có giải pháp để bà con an tâm đánh bắt, vừa nuôi sống gia đình cũng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Theo thông tin từ gia đình và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, hiện nay 6 ngư dân bị tàu nước ngoài tông chìm đã được tàu cá QNg 90592 của ngư dân Nguyễn Chính, ở cùng xã cứu vớt, chăm sóc sức khỏe và trên đường về bờ.

Văn Tánh

Bình luận

ZALO