Biên phòng - Với chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (2-6), Liverpool đã lần thứ 6 giành chức vô địch Champions League. Trong khi đó, tiền đạo Mohamed Salah cũng đi vào lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu này với bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho The Kop.

Cả Liverpool và Tottenham đã sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận chung kết Champions League 2018-2019 được tổ chức trên sân Wanda Metropolitano của câu lạc bộ Atletico Madrid (Tây Ban Nha). Đội bóng mang biểu tượng “Phượng hoàng” đã có khởi đầu thuận lợi khi ngay phút đầu tiên đã được hưởng phạt đền từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của tiền vệ Moussa Sissoko bên phía Tottenham.
Trên chấm 11m, Mohamed Salah đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Hugo Lloris đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0. Sớm có lợi thế, Liverpool chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công. Vì vậy, dù kiểm soát bóng với tỷ lệ áp đảo trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng các cầu thủ của Tottenham không thể ghi bàn gỡ hòa.
Thậm chí, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Tottenham là tiền đạo Harry Kane đã gần như hoàn toàn mất hút trước sự đeo bám của Van Dijk và hàng thủ Liverpool. Theo thống kê, các cầu thủ của Tottenham chỉ có 2 pha dứt điểm trong hiệp thi đấu thứ nhất khi Sissoko đón bóng bật ra sau tình huống đi bóng không thành công của Son Heung Min ở phút thứ 10 nhưng bóng đi vọt xà.
Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Eriksen nhận bóng ở trung lộ, cầu thủ người Đan Mạch có thời gian để xử lý bóng nhưng cú sút của anh lại quá tệ đưa bóng vọt lên khán đài. Trong khi đó, dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng Liverpool còn có thêm vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hugo Lloris, tiếc rằng lần lượt Alexander-Arnold, Mohamed Salah và Robertson không tận dụng thành công cơ hội của mình.
Với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số, Tottenham liên tục gia tăng sức ép trong hiệp thi đấu thứ 2. Huấn luyện viên Pochettino cũng đã tăng cường hàng công với sự góp mặt của Lucas Moura và Fernando Llorente. Gây sức ép lớn, đội bóng thủ đô London đã tạo ra không ít cơ hội nhưng thủ thành Alisson Becker lại có một ngày thi đấu xuất sắc. Anh đã từ chối hàng loạt cơ hội ăn bàn của Spurs, trong đó phút 80 các cầu thủ Tottenham đã có liên tiếp 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Liverpool.
Đầu tiên, Son Hueng Min dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm căng như búa bổ khiến Alisson đẩy bóng ra. Sau đó, bóng tới chân Lucas ở đầu vòng cấm, anh dứt điểm nhẹ nên Alisson đã bắt gọn. Chỉ 4 phút sau, Tottenham được hưởng quả phạt sát vòng cấm địa phía trái, Eriksen sút thẳng vào góc xa, thủ môn Alisson đã tung người đẩy bóng cứu thua cho The Kop.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng và Tottenham đã phải trả giá ở phút 87. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, bóng tới chân Origi ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ người Bỉ dứt điểm chìm vào góc phải hạ gục thủ thành Lloris ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho Liverpool.

Với chức vô địch giành được ở Wanda Metropolitano rạng sáng nay, Liverpool đã có danh hiệu Champions League thứ 6. Họ chỉ còn kém 2 đội bóng là Real Madrid (13) và AC Milan (7).
Phát biểu với BT Sport, huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định đây là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ông sau khi đã 3 lần thất bại ở các trận chung kết Cúp châu Âu trước đây (2 ở Champions League và 1 ở Europa League): “Tôi rất mừng và hạnh phúc cho các chàng trai. Tôi cũng mừng cho gia đình của tôi. Họ đã chịu đau khổ sau nhiều năm, mỗi khi chúng tôi vào chung kết và để thua. Họ xứng đáng được hưởng niềm vui này hơn bất cứ ai. Đây có lẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi”.
HLV Jurgen Klopp cũng khẳng định với chức vô địch Champions League này sẽ khiến nhiều người thay đổi quan điểm sau khi The Kop thất bại trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League: “Bạn đã bao giờ thấy một đội bóng như thế này chưa? Tôi rất hãnh diện và tự hào. Đây là sự phát triển rất lớn của chúng tôi. Chúng tôi đã có nhiều bước tiến lớn nhưng người ta luôn nói rằng chúng tôi chẳng giành được thứ gì cả. Khi bạn có một thủ môn biết cách biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng thì thật tuyệt vời”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Pochettino thể hiện rõ sự buồn bã sau thất bại của các học trò: "Thật khó để nói chuyện vào lúc này. Chúng tôi đang rất thất vọng, nhưng tôi cảm thấy tự hào về các học trò của mình. Chung kết là nói về người chiến thắng, không phải cho người chơi tốt hay chiến thuật gì cả. Để thủng lưới sau 20 giây là một bất lợi quá lớn. Tôi muốn chúc mừng Liverpool, Klopp, các cầu thủ và cổ động viên của họ bởi vì họ đã trải qua một mùa giải tuyệt vời. Còn chúng tôi đang rất đau đớn nhưng cần phải tiếp tục. Tất nhiên, nó sẽ rất khó khăn nhưng sau vài giờ chúng tôi cần phải thay đổi thái độ và suy nghĩ tích cực".

Với Mohamed Salah, bàn thắng vào lưới của Tottenham từ chấm 11m đã giúp tiền đạo người Ai Cập đi vào lịch sử với tư cách là người ghi bàn nhanh thứ 2 trong 1 trận chung kết Champions League (1 phút 48 giây) sau Paolo Maldini (0 phút 50 giây) cho AC Milan trước Liverpool vào năm 2005. Pha lập công vào lưới Tottenham cũng đưa Salah trở thành cầu thủ châu Phi thứ 5 ghi bàn ở chung kết Champions League sau Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba và Sadio Mane. Mùa trước, Liverpool cũng giành quyền vào chơi trận cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp phải nhận thất bại 1-3 đầy cay đắng trước Real Madrid. Cá nhân Salah không đóng góp được nhiều cho đội nhà do sớm phải rời sân vì chấn thương vai sau pha va chạm với hậu vệ Sergio Ramos. Chia sẻ trên kênh BT Sport, ngôi sao người Ai Cập hưng phấn cho biết: "Ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi vui vì mình được chơi 2 trận chung kết Champions League liên tiếp và cuối cùng cũng được đá trọn 90 phút. Các đồng đội cũng đã chơi tốt nhất có thể. Không cá nhân nào quá hay và màn trình diễn của cả đội thật không thể tin nổi".
Đức Anh