Biên phòng - Sau khi bàn giao sát thủ “máu lạnh” Lê Văn Luyện cho Ban chuyên án, cán bộ, chiến sỹ đồn BP Na Hình (Lạng Sơn) thở phào nhẹ nhõm và họ như vỡ òa trong niềm vui sướng sau một thời gian dài vất vả truy bắt hung thủ. Đã phá thành công nhiều vụ án lớn, đối mặt với không ít tội phạm nguy hiểm, nhưng có lẽ, chiến công này để lại cho họ nhiều xúc cảm nhất. Họ đã cởi một nút thắt quan trọng trong vụ án đang được dư luận cả nước dõi theo từng giây phút.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng đồn BP Na Hình cho biết: Thông tin về vụ cướp của, giết người dã man xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang ngày 24-8 khiến cán bộ, chiến sỹ của đơn vị rùng mình về hành động phi nhân tính của hung thủ. Ngay sau đó, đơn vị nhận được thông báo của Ban chuyên án: Nghi can chính trong vụ án là Lê Văn Luyện (SN 1993, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang) có thể đã trốn lên Lạng Sơn và ẩn náu tại gia đình người thân thường trú ngay trên địa bàn đơn vị quản lý. Theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, các đơn vị dọc tuyến biên giới được lệnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là đồn BP Na Hình. Nơi tên Luyện có thể ẩn náu được xác định là nhà cô ruột của y: Lê Thị Định (SN 1982, trú tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng). Một thông tin quan trọng khiến nhận định về khu vực ẩn náu của sát thủ càng thêm chắc chắn: Sau khi gây án, tên Luyện đã lên Lạng Sơn, đến nhà người thân gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ, nhờ chôn giấu số vàng tang vật. Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đều đau đáu quyết tâm làm sao phải sớm bắt giữ kẻ thủ ác để đưa hắn ra ánh sáng.
Theo nguồn tin các trinh sát báo về, ngày 28-8, tên Luyện được chồng bà Định là Lê Văn Nghi (SN 1980) đưa đến gần khu vực chợ Na Hình, xã Thụy Hùng, sau đó, Nghi trở về nhà một mình. Ngay lập tức, đồn BP Na Hình cùng lực lượng công an tổ chức các mũi truy tìm đến tận 1 giờ sáng ngày 30-8, nhưng không bắt được đối tượng. Các trinh sát nhận định, tên Luyện đã tìm đường rừng vượt biên trốn sang Trung Quốc. Ngày 30-8, đồn BP Na Hình chính thức nhận được thông báo quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Luyện do Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến.
Sát thủ “máu lạnh” - đối sách “tình cảm”
Các trinh sát nhận định, tên Luyện không thể đi sâu vào trong nội địa Trung Quốc do không biết đường, ngôn ngữ và không có tiền. Hắn chỉ có thể lẩn trốn tạm thời ở địa bàn biên giới huyện Sùng Chổ, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) – đây cũng là nơi chú rể và cô ruột của Luyện thường xuyên sang thăm thân và mua bán hàng hóa. Các trinh sát được lệnh tiếp tục bám sát hoạt động của gia đình bà Định.
Sáng 31-8, Lê Văn Nghi bất ngờ xuất cảnh sang Trung Quốc qua khu vực đường mòn biên giới thôn Na Hình với lý do: Đi mua phân bón ruộng. Đây là dấu hiệu rất đáng ngờ vì hiếm khi người dân Nà Tồng lại qua biên giới bằng đường mòn thôn Na Hình. Nhận định có khả năng Lê Văn Nghi sang Trung Quốc để gặp Luyện, kiểm soát viên cửa khẩu được lệnh vận động Nghi đưa Luyện về tự thú. Ban chỉ huy đồn lập tức đưa ra các phương án đối phó, đồng thời triển khai 13 chiến sỹ chia làm ba mũi, đón lõng tại các đường mòn, đường tắt. Đúng 16 giờ ngày 31-8, tại đường mòn biên giới, mốc 1057 thuộc thôn Na Hình, tổ công tác trực tiếp do Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đại úy Nguyễn Đức Cường, Thượng úy Phạm Trung Du và Trung úy Hoàng Văn Đạm phát hiện Lê Văn Nghi và hai đối tượng khác đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Vòng vây được khép kín, cả ba bị bất ngờ và tỏ thái độ hoảng loạn. Nhìn đối tượng có vẻ mặt thư sinh, ăn mặc bảnh bao, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ nhẹ nhàng: “Cháu có phải là Luyện không?”. Tên này nói luôn: “Vâng. Tội của cháu có bị chết không? Các chú bắn cháu luôn đi!”. Kinh nghiệm đấu tranh với nhiều loại tội phạm nguy hiểm ở nhiều đơn vị trọng điểm trên tuyến biên giới Lạng Sơn, Thượng tá Nhạ ôn tồn động viên Luyện trong suốt quãng đường từ biên giới về đồn BP. Luyện đã bình tĩnh trở lại và tỏ ra rất thành khẩn.
Các trinh sát lấy lời khai của Luyện cũng bằng thái độ rất “tình cảm”, đề phòng Luyện quẫn trí tự tử. Do đó, tên Luyện đã khai báo toàn bộ diễn biến vụ cướp của, giết người man rợ do y gây ra. Luyện thừa nhận mình đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), giết chết vợ chồng anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974) và chị Đinh Thị Chín (SN 1976) cùng con gái út của họ là Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi); đồng thời chém trọng thương cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi, con gái lớn). Sau đó, Luyện mang một lượng vàng lớn về nhà cất giấu và nhờ anh họ đưa lên Lạng Sơn trốn. Theo lời khai của Luyện khi bị bắt, đồn BP Na Hình cùng lực lượng công an đã tìm được thêm 6 dây chuyền, 8 nhẫn, 2 lắc vàng mà y chôn tại khu vực vệ sinh của gia đình bà Lê Thị Định...
Ngay trong đêm 31-8, đồn BP Na Hình đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Lê Văn Luyện cho Ban chuyên án di lý về Bắc Giang để tiếp tục điều tra. Khi chiếc xe “khóa đuôi” rời đơn vị, cán bộ, chiến sỹ đồn BP Na Hình vỡ òa niềm hạnh phúc trong vòng vây của các nhà báo đã túc trực từ buổi tối. Chiến công của họ đã góp phần không nhỏ vào kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng; thể hiện tinh thần cảnh giác, sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng chức năng trong điều tra, truy bắt phạm tội.
Tối 31-8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi điện khen các đơn vị đạt thành tích xuất sắc bắt giữ được hung thủ Lê Văn Luyện. Bức điện có đoạn: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng thành tích xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là đồn BP Na Hình...”. Đồn BP Na Hình đã được lãnh đạo Bộ Công an thưởng nóng 50 triệu đồng; Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng 20 triệu đồng; Ban chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng thưởng 5 triệu đồng; Bộ chỉ huy BĐBP Lạng Sơn thưởng 5 triệu đồng. |