Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:36 GMT+7

Những lá thư từ "tâm dịch" gửi BĐBP Đà Nẵng

Biên phòng - Trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ BĐBP thành phố Đã Nẵng đã lăn xả khắp các nẻo đường, từ khu dân cư, điểm cách ly, tới bến tàu, các tổ chốt phòng chống dịch... chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Có nhiều lá thư ấm tình của những người từ khu cách ly tập trung đã gửi đến những người lính quân hàm xanh.

Chị Trần Thị Kim Thủy viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân, kèm theo những hình vẽ thể hiện tình cảm chân thành và Ông Ngô Việt Phương, đại diện cho 130 người ở khu cách ly ở quận Liên Chiểu viết thư cảm ơn các chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp
Những người lính Biên phòng tận tụy phục vụ người dân tại khu cách ly. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp
Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ BĐBP đảm nhiệm việc phục vụ tại 2 khu cách ly Ký túc xá Bàu Tràm và Trường Đại học Sư phạm thành Đà Nẵng và nhiều điểm khác. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp
Kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn ngư dân phòng chống dịch, không đưa người vượt tuyến ra các tỉnh lân cận. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp
Chị Trần Trúc Quỳnh viết thư và chia sẻ “mỗi sáng đều quen với tiếng gõ cửa mang cơm của những người lính Biên phòng đầy ấm áp”. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cắm chốt tại điểm giáp ranh giữa Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: BĐBP thành phố Đà Nẵng cung cấp

Lê Văn Chương (thực hiện)

Bình luận

ZALO