Biên phòng - Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, năm 2015, BPCK cảng TP Hồ Chí Minh đã độc lập và phối hợp đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án quan trọng mang đậm dấu ấn. Kết quả đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao giữa các lực lượng trong công tác phối hợp đấu tranh, phá án, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố mang tên Bác.

Chuyên án 303N. Ảnh: Đức Hiệp
Nhớ lại chuyên án mà lực lượng BPCK cảng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng PC47, Công an TP Hồ Chí Minh và Cục C47B, Bộ Công an đấu tranh với nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ vào giữa năm 2015, Trung tá Nguyễn Duy Hoàng, Trưởng ban Phòng chống ma túy và tội phạm, BPCK cảng TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đây là một chuyên án phối hợp đấu tranh giữa hai lực lượng Biên phòng và Công an được các cấp, các ngành đánh giá cao. Mặc dù chuyên án tốn khá nhiều thời gian, công sức, nhưng sự thành công đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao giữa hai lực lượng trong công tác phối hợp đấu tranh, phá án".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyên án được xác lập vào giữa năm 2015. Sau hơn 3 tháng dày công theo dõi, bám sát mọi di biến động của các đối tượng, ngày 29-9, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng nam thuê phòng 304, khách sạn Hải Vân (69 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để ở.
Đến khoảng 5 giờ 15 phút, ngày 30-9, xuất hiện 1 đối tượng mặc áo thun trắng đi ra khỏi khách sạn bắt xe ôm đi, khoảng 20 phút sau thì quay lại khu vực khách sạn Hải Vân trên tay xách 1 bao ni-lông (loại bao xác rắn) màu vàng, nhưng đối tượng không vào khách sạn mà bắt xe ôm đi về hướng quận 4. Cùng lúc đó, đối tượng mặc áo đỏ trú cùng phòng cũng rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi sang hướng quận 4, đến khu vực số 1, đường Lê Thạch, phường 12, quận 4 thì 2 đối tượng gặp nhau.
Lúc này là 6 giờ 20 phút, ngày 30-9. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trinh sát đã thu thập được, Ban chuyên án nhận định các đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn. Đây là thời cơ cất vó tốt nhất nên Ban chuyên án ra lệnh cho các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu áp sát, quật ngã, khống chế 2 đối tượng. Bằng các động tác võ thuật điêu luyện của trinh sát cộng với yếu tố bí mật, bất ngờ nên 2 đối tượng không kịp trở tay. Tổ đánh án đã đưa 2 đối tượng trên về Công an phường 12, quận 4 để làm rõ sự việc.
Qua kiểm tra trong bao ni-lông phát hiện 10 khối hình chữ nhật bọc ni-lông màu xanh và 2 bọc giấy bạc màu vàng nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Trần Quý Đăng (SN 1964, trú tại Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình) và Trần Xuân Luyện (SN 1960, trú tại thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình). Cả 2 đối tượng trên là anh em ruột, mới vừa chấp hành xong án tù 18 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy ở Lào. Toàn bộ tang vật trên các đối tượng khai là 2kg ma túy đá và 10 bánh hê-rô-in.
Cũng vào thời gian thực hiện chuyên án trên, một kế hoạch nghiệp vụ khác cũng được chỉ huy đơn vị xác lập để đấu tranh với đường dây buôn lậu súng hơi từ nước ngoài về Việt Nam. Khoảng 9 giờ, ngày 18-9, qua nguồn tin của cơ sở bí mật cho biết, tàu Thành Công 36, thuộc Công ty TNHH thương mại Thành Công, địa chỉ: Khối 3, phường Quỳnh Thiên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, đang vận chuyển một số hàng cấm, nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam và dự kiến về đến cảng TP Hồ Chí Minh vào một ngày cuối tháng 9-2015. Đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng trinh sát, mạng lưới cơ sở bí mật bám nắm mọi di biến động của các đối tượng kịp thời, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh.
Lúc 9 giờ 20 phút, ngày 26-9, tàu Thành Công 36 về đến cảng TP Hồ Chí Minh và neo đậu tại khu neo Soài Rạp 7, xã An Thới Đông, Cần Giờ. Quyết định khám tàu Thành Công 36 được nhanh chóng thực hiện. Mặc dù số hàng lậu được các đối tượng phủ bạt kín, chằng dây rất kỹ như phủ những dụng cụ, thiết bị hàng hải của tàu. Tuy nhiên, với những biện pháp nghiệp vụ tinh tường, các trinh sát đã phát hiện 9 bao tải cất giấu hết sức tinh vi trên khu vực mũi tàu.
Kiểm tra hàng hóa trong các bao tải, các chiến sĩ phát hiện tổng cộng 45 khẩu súng hơi còn mới, hiệu Sharp Innova Tiger không rõ xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ và giấy phép nhập khẩu. Qua đấu tranh khai thác, được biết trong số súng trên có 25 khẩu là của Thuyền trưởng Phùng Văn Chiểu (SN 1970, quê Thanh Hóa) và 20 khẩu là của thủy thủ Phạm Tiến Hoàng (SN 1983, quê Thái Bình). Các đối tượng khai mua số súng trên từ In-đô-nê-xi-a mang về Việt Nam bán kiếm lời.
Cũng qua tài liệu trinh sát thu thập được, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 15-5, BPCK cảng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Hải quan TP Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan kiểm tra 1 công-te-nơ do tàu Mol Majesty, vận chuyển đến cảng Cái Mép, Vũng Tàu vào ngày 24-4, sau đó công-te-nơ được sà lan Tân Cảng 26 vận chuyển về cảng Cát Lái ngày 27-4 theo tờ khai hải quan đăng ký ngày 6-5. Số hàng hóa khai báo là gỗ ván sàn nhập khẩu từ Pa-ra-goay của Công ty TNHH quốc tế Delta, Hà Nội, có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.
Qua kiểm tra toàn bộ lô hàng, ngoài mặt hàng gỗ sàn như đã khai báo trong tờ khai, còn có 10 pallet bằng gỗ, mỗi pallet có 4 thanh gỗ ngang (10x10x119cm), hai đầu mỗi thanh gỗ có dấu vết dán, nghi cất giấu hàng bên trong. Tổ kiểm tra tiến hành bổ đôi thanh gỗ ngang phát hiện trong ruột mỗi thanh gỗ có chứa 4 cục hình trụ tròn đường kính khoảng 4cm, dài khoảng 25cm được cuốn giấy và băng keo đen, bên trong chứa chất bột màu trắng. Tổng cộng lực lượng phối hợp phát hiện và thu giữ 160 cục hình trụ tròn, có trọng lượng 31,6kg. Qua lấy đi giám định, kết quả mẫu tang vật là cô-ca-in.
BPCK cảng TP Hồ Chí Minh được giao quản lý địa bàn rộng lớn chạy dọc hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Vũng Tàu, Soài Rạp với chiều dài khoảng 30km. Hiện nay, cảng đã trở thành cụm cảng với hơn 40 cảng lớn, nhỏ, lưu lượng tàu thuyền trong và ngoài nước ra vào cảng rất lớn, kèm theo đó là lượng công nhân bốc xếp đông đúc. Trên địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân. Đây cũng được đánh giá là địa bàn rất phức tạp về hoạt động của các loại tội phạm.
Xuân Hoàng - Đức Hiệp