Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:21 GMT+7

Nhà thiết kế đưa tâm hồn các loài hoa lên áo dài Việt Nam

Biên phòng - Nhà thiết kế Trần Hoa Linh có một tình yêu đặc biệt với hoa. Chính vì vậy cô luôn lấy cảm hứng sáng tạo từ các loài hoa để thổi hồn vào tà áo dài với thương hiệu Link An.

Có cho mình một tấm bằng đại học, khi ra trường được công việc ổn định là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng dù có tới 2 bằng đại học, ra trường làm việc tại ngân hàng với mức lương cao, nhưng chị Trần Hoa Linh (38 tuổi, ở Hà Nội) lại từ bỏ để đến với đam mê “may vá”.

Thế nhưng khi học đại học, Linh lại chọn học trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, tiếp theo chị còn học văn bằng 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với 2 tấm bằng danh giá trên tay, ra trường chị dễ dàng được một ngân hàng lớn nhận làm kế toán.

Linh nhớ lại: “Ngày xưa khi chọn nghề, mình cũng chưa ý thức được mình muốn gì. Là phụ nữ, mình chỉ có suy nghĩ đơn giản, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc ổn định là xong”.

Nhưng sau khi lập gia đình, đặc biệt là khi sinh cháu thứ hai, Linh nhận thấy cuộc sống trên Hà Nội của gia đình khá chật vật. Bởi vợ chồng đều từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, chồng làm bộ đội nên ít có thời gian ở nhà.

Lúc đó Linh luôn trăn trở làm sao vừa có thời gian chăm sóc con nhỏ, vừa tạo ra thu nhập. Có lúc Linh phải làm thêm nghề trang điểm.

Sau những trăn trở, năm 2014, sau khi tích lũy được 50 triệu, Linh quyết định nghỉ làm ngân hàng để mở một tiệm may nhỏ ở Hà Nội.

“Xong xuôi mình mới dám thông báo cho bố mẹ, bởi mình ngại bố mẹ đã nuôi mình ăn học, ra trường có công việc ổn định rồi giờ lại bỏ ra làm riêng.

Khi mẹ biết, mẹ không hề giận mình mà mẹ còn tặng mình một số vốn để mình làm ăn, và bày tỏ sự tin tưởng với quyết định của mình”.

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng may mắn khi ngay từ đầu Linh được làm việc với một nhân viên có cùng chí hướng, tình yêu và đam mê. “Bọn mình làm đủ thứ từ áo dài, tới hoa cài áo, đồ handmade … miễn là có tiền trang trải cuộc sống và trả lương nhân viên là mình làm”, Linh hào hứng kể.

Với sự nhạy bén trong công việc và khả năng tính toán vốn có, cửa hàng nhỏ của chị ngày càng được nhiều người biết đến.

“Có những bạn ở Sài Gòn, Quãng Ngãi, Bình Phước…khi ra Hà Nội cũng nhất định ghé cửa hàng mình thuê áo dài để thực hiện một tour du lịch nhằm có những bức ảnh lưu niệm đẹp nhất”.

Thậm chí, các biên tập viên, các diễn viên truyền hình cũng lựa chọn áo dài do Link thiết kế để lên hình.

Trong số đó, Biên tập viên (BTV) Hoài Anh là một trong những vị khách hàng quen thuộc của Linh. Nhiều lần BTV Hoài Anh đã chia sẻ: “Là một BTV cho đài tuyền hình Quốc gia, tôi rất kỹ tính lựa chọn áo dài cho mỗi lần lên sóng. Và từ khi biết tới Áo dài Link An, với sự đồng điệu trong gu thời trang cũng như ý tưởng, tôi vô cùng ưng ý”.

Diễn viên , NSUT Minh Phương - bà mẹ quốc dân với những vai diễn hiền lành, chất phác cũng chọn áo dài Linh thiết kế bởi theo cô: “Mỗi lần mặc áo dài Link An, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng bay bổng và tự tin hơn. Điều này mang lại những năng lượng tích cực cho người làm nghề nghệ thuật như tôi”.

Danh tiếng của Linh vượt khỏi Việt Nam và được nhiều khách nước ngoài, các Việt kiều chọn đặt may vì “Cách phối màu trong tà áo dài do mình thiết kế rất nhã nhặn, tinh tế, và những hình thêu tay rất chạm với sở thích của họ”, Linh chia sẻ.

Đặc biệt, đầu năm 2020 áo dài của Linh còn được chọn để biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hoá tại Toà thị chính Paris, Pháp. “Lúc đó mình lâng lâng một cảm giác rất tự hào. Tất cả đến với mình giống như một giấc mơ có thật vậy”, Linh tự hào kể.

Gần đây, 1 cô dâu gốc Việt đang sinh sống tại Pháp, dù không nói được tiếng Việt nhưng vẫn tìm hiểu về các hãng áo dài tại Việt Nam để chọn làm áo cưới.

“Thật vui vì trong quá trình nói chuyện, bạn ấy luôn bày tỏ tình yêu chiếc áo dài dân tộc, yêu hoa sen và quyết định đặt mình thiết kế”, chị Linh kể.

Ngày nhận được ảnh cưới của cô dâu rạng rỡ mặc áo dài truyền thống Việt Nam trong ngày cưới trọng đại tại Pháp, Linh đã vỡ oà xúc động xen lẫn tự hào. Chiếc áo dài Việt Nam, thương hiệu Link An đã có thêm nhiều người biết tới.

Bật mí về thu nhập, Linh tiết lộ: “Sau 7 năm làm nghề mình có thu nhập tăng gấp nhiều lần so với thời gian mới khởi nghiệp, giúp tạo thu nhập ổn định cho 12 nhân viên và các cộng tác viên”.

Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, việc kinh doanh của Linh bị ảnh hưởng. Linh mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để công việc trở lại bình thường.

Với kinh nghiệm tích luỹ được, ngoài việc trực tiếp điều hành 2 cửa hàng thiết kế áo dài tại Hà Nội, Thái Bình. Linh còn kết hợp với một bạn ở Quảng Ninh mở thêm chi nhánh tại Hạ Long.

Linh chia sẻ thêm, tên chị là Hoa Linh - tên gép của mẹ chị là Hoa và tên chị là Linh. Chị nhớ ngày học cấp 2 cô giáo dạy Văn của chị từng nói với chị rằng: “Hoa Linh chính là linh hồn của các loài hoa”. Và với chị “Có lẽ cái tên là định mệnh của mình”, Linh bộc bạch.

Vì thế Linh yêu hoa từ bé. Từ các loài hoa được trồng cho tới các loại hoa dại, bởi hoa nào cũng mang một vẻ đẹp riêng. Lớn lên, chị tìm hiểu thấy, nhiều phụ nữ trong các hội nhóm yêu hoa say mê với việc trồng hoa, chăm sóc hoa, canh hoa nở, sưu tầm bình hoa, cắm hoa, hay đợi nắng đẹp để chụp bức ảnh hoa sao cho thật rực rỡ.

Yêu hoa, Linh cảm thấy tâm hồn, cuộc sống mình như trẻ trung hơn, thú vị hơn. Nhờ cỏ hoa, cô gặp được nhiều người có chung sở thích, đam mê.

Là một nhà thiết kế yêu hoa, phiêu cùng hoa, Linh nhận ra cỏ cây hoa lá tuy là những vật vô tình nhưng hữu ý. Khi tình cảm con người tương đồng với cảnh sắc của thiên nhiên thì lúc ấy chính là sự thăng hoa của nghệ thuật, bởi thế cô cũng sáng tạo hơn trong công việc thiết kế mỗi ngày.

Vì vậy, dù ở nhà hay trong không gian làm việc của Linh luôn bày biện những bình hoa rực rỡ do chính tay Linh hoặc đồng nghiệp cắm. Linh trải lòng, “Hoa như món ăn tinh thần của mình, nếu một ngày không nhìn thấy hoa, mình cảm thấy rất trống vắng”.

Mang trong mình một tâm hồn thơ mộng, nghệ sĩ, cũng như nhạc sĩ Phú Quang, ông dành tình yêu rất lớn cho Hà Nội nên với ông chiếc lá ở Hà Nội bao giờ cũng xanh hơn những chiếc lá ở những vùng miền khác. Linh cũng không ngoại lệ, sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội, chị yêu Hà Nội lúc nào không hay. Mùa nào hoa nấy, người Hà Nội luôn có một bình hoa trong nhà. Mỗi mùa hoa, hình ảnh chị em trong tà áo dài thả hồn theo gió tạo nên nét đẹp dịu dàng của Thủ đô.

Từ đó, chị Linh đưa hầu hết các loại hoa lên tà áo do mình thiết kế. Đầu năm 2021, chị cho ra mắt bộ sưu tập áo dài mang tên “Hà Nội 12 mùa hoa” - cũng là tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Giáng Son.

Bộ sưu tập là những tinh túy, đặc sắc về thiên nhiên của Hà Nội được truyền tải qua tà áo dài tinh tế, thướt tha mà chị Linh đã dành nhiều thời gian, tình cảm vào đó.

Với kỹ thuật thêu tay tinh xảo, lột tả từng cánh hoa nhỏ bé li ti như hoa xoan, hoa sấu, hoa thạch thảo cho tới những loài hoa quen thuộc như hoa sen, hoa bách hợp, hoa phượng, hoa ban...

Qua đó, chị Linh muốn gửi gắm một món quà tinh thần đến tất cả mọi người, đặc biệt những cô gái, những người phụ nữ của gia đình hãy luôn lạc quan tươi trẻ như những đóa hoa.

Trong quá trình làm nghề, Chị Linh có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Có lần Hà Nội đã sang đông, một em gái tới đặt chị may áo dài có hình hoa baby, phải là hoa baby chứ không phải hoa nào khác bởi em bảo lúc còn học ở nước ngoài, người yêu em đã tỏ tình với em bằng hoa baby nên trong ngày ăn hỏi sắp tới ở Việt Nam, em muốn được mặc áo dài có hình hoa đó - loài hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, ngây thơ, và trong trắng bởi vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao.

Sau khi lắng nghe khách hàng kể về tình yêu đẹp của hai người có gắn với hoa baby trong những năm tháng du học xa nhà như vậy. Chị Linh đã lên ý tưởng và thiết kế cho em mà ngày nhận được áo, em du học sinh chỉ biết thốt lên là áo và hoa quá đúng nguyện vọng của cả hai vợ chồng.

Yêu cái đẹp, luôn muốn phụ nữ tin rằng ai cũng có một vẻ đẹp riêng. Nhà thiết kế Hoa Linh luôn khát khao lan toả những năng lượng tích cực tới phụ nữ bằng một thông điệp: “Phụ nữ cũng như hoa, hãy sống rực rỡ. Dù là hoa quỳnh nở kiểu cách mong manh, hoa giấy chói chang rực rỡ hay là bông sao nhái chân chất sau hè, thì tất thảy đều tô thắm cho cuộc đời này”.

Tết nguyên đán đang sắp về, Linh hy vọng chị em phụ nữ hãy bớt lo toan những công việc bộn bề mà họ đã vẹn toàn trong cả năm, hay cho phép mình được nghỉ ngơi, được mặc đẹp, được xinh tươi trong tà áo dài nền nã để đi chúc Tết, để ra phố đón Xuân về.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO