Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 05:17 GMT+7

Nguyên vẹn lửa nhiệt huyết với biên cương

Biên phòng - Tôi biết Trung tá Kim Đình Tư từ hơn 10 năm về trước, khi anh còn làm nhiệm vụ của một người lính trinh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm. Cho tới bây giờ, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, trong anh vẫn nguyên vẹn lửa nhiệt huyết với biên cương.

Trung tá Kim Đình Tư vận động các hộ dân theo đạo lập lại bàn thờ và bài trừ các tập tục lạc hậu. Ảnh: Thanh Tâm

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm

Lần đầu tiên tôi gặp Trung tá Kim Đình Tư là ở trên biên giới huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khi đó, anh đang dọc ngang suốt tuyến biên giới Quản Bạ, Đồng Văn sang Mèo Vạc, quay về thành phố Hà Giang lần theo dấu chân tội phạm để truy lùng, triệt phá các ổ nhóm tội phạm bắt cóc, mua bán phụ nữ và trẻ em.

Lược sơ quá trình công tác của anh mới thấy rằng, dấu chân của người lính Biên phòng này đã in trên khắp nẻo biên giới Hà Giang. Từ năm 1997-2004, anh là Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Bản Máy. Giai đoạn 2004-2014, anh công tác tại Đồn Biên phòng Săm Pun (nay đổi tên thành Đồn Biên phòng Xín Cái) với cương vị là Đội trưởng trinh sát và Phó Đồn trưởng nghiệp vụ. Đầu năm 2014, anh Tư được tổ chức phân công làm Trưởng ban Trinh sát nội biên, BĐBP Hà Giang. Trong suốt thời gian này, anh đã cùng đồng đội “nếm mật, nằm gai” nhiều ngày để mật phục truy bắt tội phạm. Anh và đồng đội cũng đã trực tiếp đấu tranh, truy quét, phá hàng chục chuyên án mua bán phụ nữ và trẻ em, bắt giữ hàng chục đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Nhớ lại những ngày tháng đó, Trung tá Kim Đình Tư chia sẻ: “Ngày đó, biên giới Hà Giang luôn nóng bỏng vì tội phạm mua bán, bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi rất đau xót trước những thân phận phụ nữ bị mua bán qua biên giới. Vì thế, dù khó khăn, nguy hiểm, chúng tôi đều xác định cố gắng hết sức, làm việc ngày đêm lần theo dấu vết của bọn tội phạm để phá án, truy bắt những kẻ phạm tội, giải cứu nạn nhân, đưa họ về đoàn tụ với gia đình. Những nụ cười đoàn tụ của mỗi nạn nhân và gia đình họ như tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua mọi vất vả, hiểm nguy, hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Năm 2010, trong một lần truy bắt tội phạm, anh Tư bị thương ở đầu, mắt và tay chân. Theo kết quả giám định thương tật, anh được công nhận là thương binh hạng 4/4.

Tháng 8/2016, anh Tư được điều động sang công tác tại Đồn Biên phòng Bạch Đích. Anh được tăng cường cho xã Bạch Đích giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã. Đến tháng 3/2019, anh chuyển công tác về Đồn Biên phòng Xín Cái. Ngay sau đó, anh được tăng cường cho xã Xín Cái, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã cho đến bây giờ.

Mặc dù điều kiện, hoàn cảnh của bản thân và gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả (con trai anh Tư mắc chứng bệnh tự kỷ, thường xuyên phải chữa trị ở các bệnh viện), song ở cương vị nào, anh cũng dành trọn sự nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với công việc. “Tôi luôn xác định với tinh thần, trách nhiệm là người đảng viên, người sĩ quan trong Quân đội, không cho chùn bước trước khó khăn. Tôi thường động viên vợ, con và cố gắng sắp xếp việc gia đình, cơ quan hài hòa để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm lo cho gia đình” - anh tâm sự.

Hết lòng vì nhân dân biên giới

Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Cái, anh Tư đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19” ở khu vực biên giới; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng (Công an - Quân sự - Biên phòng) về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Từ năm 2016 đến nay, anh đã tham mưu cho Đồn Biên phòng Xín Cái xử lý, giải quyết 27 vụ/33 đối tượng có hành vi tiếp tay, dẫn đường cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và tham mưu cho địa phương đưa 4 đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân về hành vi trên, đồng thời hướng dẫn các hộ dân đăng ký bản cam kết thực hiện.

Trung tá Kim Đình Tư vận động các nhà hảo tâm tặng 831 hộ nghèo xã Xín Cái, mỗi hộ 1 chăn ấm, 20kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh: Thanh Tâm

Xuất phát từ thực tế công tác tại địa bàn, nhận thấy nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, trong năm 2021 và 2022, anh Tư trực tiếp kết nối, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 3 nhà cho 3 hộ nghèo. Anh cũng kêu gọi các nguồn hỗ trợ, từ thiện số tiền gần 3,3 tỷ đồng phục vụ xây cầu, làm đường, tặng vật chất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho 7 chốt phòng chống dịch của Đồn Biên phòng Xín Cái; xây 1 điểm trường...

Cùng ở, cùng làm với người dân, anh Tư không ngần ngại tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, giúp người dân trên địa bàn trồng 2ha rừng, 1ha cây ăn quả, 7ha chè hoa vàng và cây kim ngân; tặng bò giống cho 2 hộ nghèo. Ngoài ra, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Thời gian vừa qua, anh Tư đã vận động được 10/24 hộ dân theo đạo ở thôn Xả Nhè Lử, xã Xín Cái lập lại bàn thờ theo phong tục truyền thống.

“Tôi tự dặn lòng mình sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, là cầu nối xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đơn vị, giữa đơn vị với nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” - Trung tá Kim Đình Tư bày tỏ.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO