Biên phòng - Trong số 16 cán bộ quân y BĐBP Nghệ An tăng cường đợt 2, tham gia vào Đội cơ động phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại úy Phạm Văn Tân, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã 2 lần viết đơn tình nguyện xung phong vào tâm dịch miền Nam, với tâm nguyện đóng góp một phần sức lực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi hoàn thành khóa tập huấn lực lượng quân y tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đợt 1, tại Hà Nội, Đại úy Phạm Văn Tân đã viết đơn xung phong cùng đồng đội vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động Đại úy Phạm Văn Tân trở về Nghệ An để tham gia công tác phòng, chống dịch.
Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục tăng cường lực lượng quân y tham gia Đội cơ động phòng, chống dịch Covid-19. Đại úy Phạm Văn Tân một lần nữa viết đơn xung phong vào các tỉnh phía Nam để thực hiện nhiệm vụ.
Trước khi tăng cường cho Đội cơ động phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh BĐBP, cũng như nhiều đồng đội khác, Đại úy Phạm Văn Tân được Đồn Biên phòng Hạnh Dịch điều động tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức tuyên truyền vệ sinh dịch tễ, giám sát y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, với chuyên môn của mình, Đại úy Phạm Văn Tân đã kịp thời cấp cứu 1 nạn nhân là người dân địa phương bị tai nạn ngày 26-5-2021.
Thời điểm đó vào lúc đêm khuya, khi ông Lò Văn Chiến, ở bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi thăm nhà hàng xóm về, trong lúc trèo lên cầu thang đã bị trượt chân, người đập vào khối bê tông ở chân cầu thang, gây chấn thương, chảy máu nhiều. Nhận được tin báo, Đại úy Phạm Văn Tân trực tại chốt đã có mặt kịp thời để sơ cứu, cầm máu và xử lý vết thương cho ông Chiến.
Nhiều tháng nay, vợ Đại úy Phạm Văn Tân là chị Lê Thị Tình, hiện công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải thường xuyên trực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống dịch tại bệnh viện. Vì nhiệm vụ, chị Tình thường xuyên vắng nhà, các con của anh chị vẫn còn nhỏ, cả hai vợ chồng không thể chăm sóc, đành phải gửi nhờ bố mẹ già trông nom các cháu.
Nói về quyết tâm của mình, Đại úy Phạm Văn Tân cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam, là người lính, tôi muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng đồng đội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".
Được biết, trong 16 cán bộ quân y BĐBP Nghệ An được Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam đợt 2, có nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, nhiều tháng nay chưa về thăm gia đình nhưng vẫn viết đơn tình nguyện thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ quân y trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ, Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí tham gia Đội cơ động phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh BĐBP.
Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ phải quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, xử lý tốt các tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thay mặt cho 16 cán bộ quân y trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Đăng Đô, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ xin hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng toàn quân và cả nước chiến thắng đại dịch.
Anh Bách