Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 06:19 GMT+7

Ngược dòng đánh bại đối thủ, Sevilla vô địch Europa League

Biên phòng - Để Inter Milan có bàn thắng dẫn trước từ sớm, nhưng các cầu thủ Sevilla đã rất kiên cường và bản lĩnh khi tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công để giành ngôi vô địch Europa League mùa giải năm nay.

Romelu Lukaku ghi bàn thắng mở tỷ số cho Inter Milan ở phút thứ 5. Ảnh: Reuters

Trận đấu với Sevilla trên sân Rhein Energie Stadion rạng sáng nay (ngày 22-8) là trận chung kết Cúp châu Âu đầu tiên của Inter Milan kể từ năm 2010 và họ cũng là đội bóng Italia đầu tiên dự chung kết Europa League kể từ năm 1999. Với quyết tâm chấm dứt quãng thời gian dài không danh hiệu ở đấu trường châu Âu, huấn luyện viên (HLV) Conte quyết định giữ nguyên đội hình đã từng chiến thắng Shakhtar Donetsk 5-0 ở bán kết. Bộ đôi Lukaku - Martinez tiếp tục “lĩnh xướng” ở hàng công, trong khi Eriksen phải ngồi dự bị.

Phía bên kia chiến tuyến, Ocampos kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình xuất phát của Sevilla. Bên cạnh đó, HLV Lopetegui quyết định sử dụng tiền đạo Luuk De Jong ở vị trí trung phong thay thế Youssef En-Nesyri.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc và Inter Milan chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Ngay phút thứ 5, đội bóng nước Ý có cơ hội để mở tỷ số trận đấu khi Lukaku bị trung vệ Diego Carlos kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đích thân Lukaku đã thực hiện thành công đưa Inter Milan vượt lên dẫn trước 1-0.

Nhưng đoàn quân của HLV Conte không giữ được lợi thế của mình quá lâu bởi đến phút 12, từ tình huống treo bóng của Jesus Navas, tiền đạo Luuk De Jong có pha bay người đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Sevilla.

Sevilla (áo trắng) tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công. Ảnh: Getty Images

Sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Sevilla đã tạo ra thế trận tốt hơn với nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Inter Milan. Phút 33, xuất phát từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của Banega, chân sút người Hà Lan, Luuk de Jong có màn đánh đầu lái bóng về góc xa khiến thủ thành Handanovic không thể cứu thua nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 cho đại diện La Liga.

Nhưng cũng chỉ đúng 2 phút sau khi nhận bàn thua thứ 2, Inter Milan đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 35, từ tình huống đá phạt, Brozovic đã kiến tạo để trung vệ Diego Godin đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đại diện Serie A.

Hòa 2-2 sau hiệp thi đấu thứ nhất, 2 đội bước vào hiệp đấu tiếp theo với thế trận khá cởi mở. Phút 65 từ tình huống phối hợp với đồng đội, Lukaku bứt tốc đối mặt thủ thành Bounou, nhưng tiếc rằng tiền đạo người Bỉ lại dứt điểm quá hiền. Không những bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà, Lukaku còn trở thành “tội đồ” khiến đại diện Serie A phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 74. Trong tình huống này, cú ngả người vô lê của trung vệ Diego Carlos đưa bóng đập người Lukaku bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Handanovic. Ban đầu, bàn thắng được tính cho trung vệ của Sevilla. Tuy nhiên, sau khi phân tích lại đường đi của trái bóng, Ban tổ chức xác định đây là pha đá phản lưới nhà của Lukaku.

Các cầu thủ Sevilla ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Getty Images

Ngay sau bàn thua thứ 3, HLV Conte đã tăng cường sức mạnh hàng công cho Inter Milan với sự có mặt của Eriksen và Sanchez. Những phút cuối trận, đại diện Serie A tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của đối phương. Phút 82, nhà cầm quân người Italia và các học trò đã rất tiếc nuối khi trung vệ Jules Kounde vào phá bóng ngay trước vạch cầu môn cứu thua cho Sevilla.

Dù hiệp 2 có tới 6 phút bù giờ vẫn không đủ để Inter Milan gỡ hòa. Tỷ số 3-2 được giữ nguyên cho Sevilla cho đến khi kết thúc trận đấu. Với thất bại này, Inter Milan bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên ở đấu trường châu Âu sau 9 năm chờ đợi. Còn với Sevilla đây là lần thứ 6 trong lịch sử, đại diện La Liga giành chức vô địch tại đấu trường số 2 châu Âu.

Sau trận đấu, HLV Antonio Conte đã hé lộ khả năng chia tay đội bóng. Ông khẳng định không chắc chắn sẽ tiếp tục công việc của mình ở sân Giuseppe Meazza: “Tôi sẽ gặp Ban lãnh đạo CLB trong tuần tới để quyết định tương lai của mình. Tôi không chắc rằng mình sẽ tiếp tục dẫn dắt Inter Milan ở mùa giải tới. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất”.

Thời gian qua, tương lai của HLV Conte đã bị đặt dấu hỏi lớn sau khi công khai chỉ trích Ban lãnh đạo Inter Milan. Ông bày tỏ sự thất vọng khi nỗ lực của mình và các cầu thủ không được coi trọng: “Tôi không nghĩ là công sức của tôi và các cầu thủ được công nhận. Chúng tôi nhận được sự bảo vệ rất ít từ CLB. Tôi không thích cách làm việc theo hiệu ứng đám đông. Họ phải ở bên chúng tôi hay cả khi thành công hay thất bại. Ở Inter Milan, mọi thứ không như vậy. Tôi rất tiếc phải nói điều này. Một CLB lớn phải bảo vệ cầu thủ nhiều hơn thế.

HLV Conte bóng gió về khả năng chia tay Inter Milan sau thất bại ở trận chung kết Europa League. Ảnh: Getty Images

Giờ là lúc các cầu thủ và Ban huấn luyện cần được nghỉ ngơi. Sau đó, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi muốn cải thiện ở mùa giải tới sau những tín hiệu rất tích cực ở mùa giải này. Tất cả chúng tôi đều đã nỗ lực làm việc và đi đúng hướng. Thắng thua là một phần của bóng đá nhưng việc vào chung kết giúp chúng tôi lạc quan hơn khi nghĩ tới tương lai”, nhà cầm quân người Italia nói thêm.

Theo báo giới xứ sở hình chiếc ủng, ngoài những vấn đề kể trên, HLV Conte còn không hài lòng với chiến lược phát triển của Inter Milan. Vị chiến lược gia này đã đề xuất chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch tại Serie A nhưng không được đáp ứng.

Hoàng Nam

Bình luận

ZALO