Biên phòng - Xúc cảm trước sự vất vả, không quản gian nan, gác lại tình riêng của đồng đội mình - người chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi biên cương của Tổ quốc, vừa qua, Trung tá - nhạc sĩ Xuân Đại (Cục Chính trị BĐBP) đã sáng tác và cho ra mắt MV cùng tên “Bố là chiến sĩ Biên phòng”. MV được ca sĩ trẻ - Thượng úy Huy Quyết thể hiện với giọng ca giàu cảm xúc đã lay động trái tim nhiều khán giả.
Trong đại dịch Covid-19, chứng kiến sự vất vả, hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch, Trung tá - nhạc sĩ Xuân Đại đã kịp thời cho ra đời tác phẩm âm nhạc “Bố là chiến sĩ Biên phòng” để tri ân đồng đội của mình. Bài hát được tác giả viết trong thời gian ngắn, bằng tất cả sự xúc động, biết ơn những người đồng đội mình trên các tuyến biên giới. Nhạc sĩ Xuân Đại cho biết: “Bài hát được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của những người lính Biên phòng nơi tuyến đầu chống “giặc” Covid-19. Họ là những người cha vì nhiệm vụ chống dịch của đất nước mà phải xa gia đình, xa vợ con, làm nhiệm vụ nơi biên giới, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh... Khi nhìn thấy hình ảnh của những đồng đội đang ngày đêm vất vả, quên mình vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, vì cuộc sống yên bình của nhân dân, tôi cảm thấy rất xúc động. Chính vì vậy mà tôi đã lên ý tưởng và cho ra đời ca khúc này”.
“Tôi muốn thông qua bài hát, bày tỏ sự cảm thông, tri ân và động viên với những người đồng đội tôi - những người lính Biên phòng ở tuyến đầu chống dịch, để họ an tâm, tiếp tục làm nhiệm vụ. Tôi mong đến một ngày chiến thắng đại dịch, đồng đội tôi sẽ được về thăm vợ, con, gia đình trong niềm hạnh phúc” - nhạc sĩ Xuân Đại chia sẻ.

Bài hát có ca từ giản dị, gần gũi, thể hiện tâm tư, tình cảm của người lính Biên phòng nơi biên cương xa xôi, vì nhiệm vụ mà chỉ được chào đón con qua màn hình điện thoại: “Tiếng khóc chào đời, ánh mắt xoe tròn nhìn anh/ Con sinh ra khi anh đang ở biên giới/ Ôi thiên thần bé nhỏ đón chào nhau qua màn điện thoại/ Trăm núi ngàn sông, anh vui vững bước tuần tra/ Như thêm ngắn dốc, ngắn đèo".
Bài hát cũng ngời sáng niềm tin về một ngày mai đất nước chiến thắng đại dịch Covid-19, nhịp sống trở lại bình thường, cũng như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Biên phòng cũng sẵn sàng xung trận để gìn giữ bình yên đất nước, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân: “Biên cương tuyến đầu đất nước/ Vững niềm tin chiến thắng đánh tan đại dịch Covid/ Cùng chung sức xóa tan Corona/ Để non sông xanh trong bao la/ Lời ru con mênh mông tình người/ Hành trang trong con, tự hào về cha người chiến sĩ Biên phòng”.
Ca khúc khép lại với viễn cảnh hết dịch, đất nước trở lại đẹp tươi, rạng rỡ, những người lính Biên phòng được trở về thăm vợ con, gia đình cho thỏa nỗi nhớ mong lâu nay: “Chiến thắng đại dịch, Việt Nam sáng tươi/ Ôm con vào lòng ấm tình cha từ biên cương xa/ Ngoài vườn chim ca, cây thêm cành lá/ Khắp mọi miền quê, nắng chan hòa”.
Giai điệu trữ tình và lời hát ngợi ca sự vất vả, hy sinh hạnh phúc riêng vì sự bình yên đất nước, sức khỏe của cộng đồng của những người lính Biên phòng đã gây xúc động cho người nghe, đặc biệt qua giọng hát giàu cảm xúc, sâu lắng của ca sĩ trẻ - Thượng úy Huy Quyết (Đoàn Văn công BĐBP). Huy Quyết từng đạt giải Ba cuộc thi Sao Mai 2011 ở dòng nhạc nhẹ. Có lẽ, cũng là người chiến sĩ trong lực lượng BĐBP nên Huy Quyết đã có sự đồng cảm, thấu hiểu với đồng đội ở biên giới nên thể hiện giai điệu bài hát khá tình cảm. Cũng chính Huy Quyết đã hòa âm, phối khí cho ca khúc “Bố là chiến sĩ Biên phòng”.

Ca sĩ Huy Quyết chia sẻ: “Là một quân nhân công tác trong lực lượng BĐBP, tôi thực sự thấu hiểu và chia sẻ cùng những người đồng đội trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 ở biên giới. Bởi vậy, khi nhận được bản nhạc ca khúc “Bố là chiến sĩ Biên phòng” của tác giả Xuân Đại, tôi thực sự thấy đồng cảm. Ngay lập tức tôi tiến hành thu âm bài hát. Trong quá trình tự hòa âm, phối khí, tôi đã nghe đi nghe lại giai điệu ca khúc rất nhiều lần. Giai điệu và ca từ ngấm sâu vào tâm trí tôi. Chính vì vậy quá trình thu âm rất thuận lợi, bởi tôi đã hóa thân như chính là người chiến sĩ Biên phòng trong bài hát này”.
“Bài hát đã giúp tôi cất lên điều muốn nói: Tôi cảm phục những người lính Biên phòng đang ở tuyến đầu chống dịch, đã không quản ngại gian nan, gác lại tình riêng khi Tổ quốc cần. Tôi thực sự đã hát bằng cả trái tim mình, hát với niềm tự hào và niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch vào một ngày không xa để các anh được về thăm gia đình, vợ, con”- Huy Quyết nói.


Trong khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, trong nước vẫn còn phải chiến đấu với dịch bệnh, MV tri ân, ngợi ca người chiến sĩ Biên phòng ra đời không đơn giản chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng, tâm tư mà nhạc sĩ Xuân Đại đã thay rất nhiều người Việt nói lên trong thời điểm này, bằng trái tim nhạy cảm của một người nghệ sĩ - chiến sĩ. Lúc này, âm nhạc như một liều thuốc tinh thần để xoa dịu những nỗi vất vả, gian nan, động viên tinh thần, tiếp thêm nhiệt huyết cho người chiến sĩ Biên phòng thêm vững tâm trên con đường chống dịch còn dài phía trước.
Thanh Thuận