Biên phòng - Tôi may mắn được nhiều lần sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bởi vậy mà có cơ hội hiểu hơn về con người cũng như biết thêm những câu chuyện thú vị bên lề của chuyên án. Sự quả cảm, mưu trí và tinh thần không khoan nhượng trước những “ông trùm”, “bà trùm” ma túy hay các đối tượng cộm cán của những người lính đặc nhiệm khiến các đối tượng dù có ranh ma, sừng sỏ đến đâu cũng lần lượt bị sa lưới.

Ghi dấu ấn biên giới biển miền Trung
Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2 vốn là trinh sát kỳ cựu, từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, là một trong 10 công dân tiêu biểu Thủ đô Hà Nội vì những thành tích đặc biệt xuất sắc khi tham gia triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Bởi vậy, lần này được “trở lại” làm lính đặc nhiệm, anh như “hổ về rừng”.
Nhìn lại những chuyên án, vụ án do Đoàn 2 chủ trì, phối hợp kể từ khi Thượng tá Bùi Đức Trung làm Đoàn trưởng đều tập trung vào các “ông trùm” ở khu vực biên giới biển miền Trung - địa bàn từ trước đến nay BĐBP vẫn chưa ghi được nhiều dấu ấn. Điển hình: Vào hồi 16 giờ, ngày 23-9-2019, tại số nhà 29, đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đoàn 2 phối hợp với BĐBP Đà Nẵng, BĐBP Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công an Đà Nẵng bắt quả tang Bùi Thị Thủy (41 tuổi, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển trái phép 4,5kg ma túy đá, 2.862 viên hồng phiến được cất giấu trong 6 nồi cơm điện. Khi mới bị bắt, Thủy một mực khai chỉ đi nhận hàng giúp một người quen qua mạng xã hội mà không hề biết đó là ma túy. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà các trinh sát thu thập được, biết không thể chối cãi, Thủy buộc phải khai nhận quá trình phạm tội của mình.
Từ lời khai của Thủy, lực lượng đánh án tiến hành bắt và di lý đối tượng cầm đầu về Đà Nẵng khi hắn đang lẩn trốn ở Hà Nội. Lượng ma túy bị thu giữ trong vụ án này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chưa đầy 1 tháng sau, vào lúc 14 giờ, ngày 15-10, tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình, Hải đoàn 48 BĐBP và Phòng PC04, Công an Quảng Bình bắt giữ 2 đối tượng Hà Hồng Quân, 17 tuổi và Lê Anh Tuấn, 18 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khi đang vận chuyển 1kg ma túy đá, 129 viên hồng phiến.
Các trinh sát xác định Lê Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu việc mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Bình để cung cấp cho các đối tượng ở Nghệ An, Quảng Ninh. Một lần nữa, Đoàn 2 đã bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Bình.
Tâm tư người đánh án
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn 2 có 27 năm quân ngũ thì 3/4 thời gian gắn với cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Năm 2019, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với BĐBP các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum thực hiện thành công 7 chuyên án (bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 18,958kg ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá) thì có tới 3 chuyên án anh trực tiếp góp mặt từ đầu đến cuối.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cho biết, bắt được đối tượng, tang vật rồi nhưng để khởi tố được vụ án là cả một vấn đề bởi áp lực về thời gian quá ngắn. Việc phối hợp với lực lượng chức năng trước, trong và sau khi đánh án rất cần sự đoàn kết, thống nhất, hay việc Đoàn 2 khởi tố vụ án ở các tỉnh, thành xảy ra vụ việc, trong khi trụ sở lại đặt ở thành phố Đà Nẵng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình trao đổi, cung cấp thông tin qua lại với các lực lượng chức năng. Vậy nên, để phá án thành công, rất cần sự hỗ trợ của các đơn vị bạn.

Chúng tôi vẫn gọi Thượng tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn 2 bằng cái tên “Chính trị viên nghiệp vụ”, bởi anh không ngần ngại trực tiếp ra hiện trường, tham gia hỏi cung đối tượng. Trong vụ án liên quan đối tượng Bùi Thị Thủy, khi bị bắt, Thủy mang theo con gái 1 tuổi, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ của người từng là Trưởng phòng Phòng chống mua bán người (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), anh đã xử lý khéo léo, liên hệ đưa con gái Thủy vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng để đảm bảo quyền lợi cho cháu bé.
Cũng trong vụ án này, Thiếu tá Nguyễn Bình Tân mặc dù là Đội phó Đội chống buôn lậu, nhưng trực tiếp theo xe chở ma túy, vây bắt đối tượng. Trung tá Hoàng Đức Thiện, Đội trưởng Đội phòng, chống ma bán người; Thượng úy Đặng Văn Hợp, Sĩ quan Điều tra Đội phòng, chống buôn lậu trực tiếp đi máy bay ra Hà Nội, phối hợp với công an bắt, khám xét nhà và di lý đối tượng cầm đầu về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra... Và những trinh sát thầm lặng tuy không trực tiếp vây bắt tội phạm nhưng họ chính là nhân tố quyết định thắng lợi trong các chuyên án, vụ án.
Tôi nhớ, có lần, ai đó nhắc đến chuyện vất vả, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm của trinh sát đặc nhiệm, Thượng tá Bùi Đức Trung bình thản đáp lại bằng câu nói ngắn gọn đầy quyết đoán nhưng cũng rất dí dỏm: “Những thứ ấy anh em chúng tôi đều “cân” hết. Miễn sao là bắt được đối tượng, thu được tang vật và đảm bảo an toàn cho anh em”.
Trúc Hà