Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 03:24 GMT+7

Nghĩa tình Bản Sen

Biên phòng - Từ cảng Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) qua hai lần tàu, đò lênh đênh trên mặt biển, tôi mới đặt chân tới xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn. Dưới cái nắng gay gắt của mùa Hè, ngôi nhà của bà Phạm Thị Lương như dịu mát hơn bởi sắc xanh áo lính. Những người lính Biên phòng có mặt tại nhà bà từ sớm để thực hiện nghĩa cử mà người phụ nữ khổ hạnh này mong chờ suốt mấy chục năm qua.

Bà Lương ký nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”. Ảnh: Bích Nguyên

Sắc mặt bà Lương tươi vui, rạng ngời hơn bao giờ hết, bởi hôm nay là ngày gia đình bà nhận bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh phối hợp với các tổ chức xã hội hỗ trợ. Người phụ nữ đã bước qua tuổi lục tuần không giấu niềm vui và hạnh phúc khi đứng trong ngôi nhà mới. “Nhiều năm nay, tôi luôn ước mơ có ngôi nhà rộng rãi để con cháu cùng ở. Bây giờ, điều đó đã thành hiện thực. Tôi rất mãn nguyện. Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của BĐBP. Nếu không có họ, không biết đến bao giờ tôi mới được hưởng niềm vui này” - bà Lương nghẹn giọng tâm sự.

Động lực từ người lính Biên phòng

Người dân xã đảo Bản Sen đều biết gia cảnh đặc biệt khó khăn của bà Lương, người phụ nữ quê gốc Phú Thọ. Hai vợ chồng bà ra Bản Sen lập nghiệp từ năm 1993 với đôi bàn tay trắng. Cày cuốc làm ruộng vất vả quanh năm, vợ chồng bà chỉ dành dụm được chút tiền nâng cấp ngôi nhà lá lên thành nhà mái ngói. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai gầy của bà khi người chồng bị bệnh ung thư phổi không qua khỏi. “Ông ấy mất đột ngột quá. Cảm giác của tôi lúc đó chông chênh làm sao. Tôi cứ nghĩ ông ấy đi chơi đâu đó chưa về. Phải nhiều năm sau, tôi mới quen được việc không còn ông ấy ở bên cạnh” - bà Lương tâm sự.

Từ ngày chồng mất, bà Lương càng thêm vất vả khi một mình chèo chống nuôi 3 người con. Ngôi nhà cũ rộng chừng 40m2 trở thành “tổ ấm” của cả ba thế hệ. “Vợ chồng thằng lớn với 3 đứa con ở một gian buồng. Tôi và vợ chồng con trai thứ hai cùng 2 đứa cháu ở trong gian thứ hai. Con gái tôi cũng mang con về đây ở” - bà Lương kể.

11 người ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp, chật chội, bất tiện vô cùng, nhưng gia đình bà Lương vẫn đành cam chịu suốt những năm qua. Bà Lương giãi bày: “Các con tôi đều không có nghề nghiệp ổn định, chỉ đi rừng lấy cây thuốc, bắt ong vừa đủ sống qua ngày, không dư dả gì”. Số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cho người phụ nữ khổ hạnh này khi gieo vào người bà mầm mống căn bệnh hiểm nghèo. “Từ ngày bị bệnh, sức khỏe tôi sa sút, không làm được gì cả. Trong lòng tôi chỉ mong có một ngôi nhà vững chắc, rộng rãi cho con cháu. Được như vậy, tôi mà có mệnh hệ gì cũng yên lòng” - bà Lương chia sẻ.

Đồng cảm với những vất vả và khát khao của bà Lương, Đồn Biên phòng Quan Lạn đề xuất với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh giúp đỡ, hỗ trợ gia đình bà 50 triệu đồng làm nhà “Mái ấm biên cương”. Ngày khởi công, những người lính Biên phòng trực tiếp giúp gia đình bà đào móng, san nền... Trước nghĩa cử của những người lính quân hàm xanh, các tổ chức, cá nhân khác trong xã Bản Sen cùng hưởng ứng chung tay giúp gia đình bà Lương. Hội Cựu chiến binh xã Bản Sen vận động các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ nguyên vật liệu, ngày công lao động, Công ty sơn Galatex tặng sơn tường. Con trai bà Lương ước tính tổng kinh phí xây nhà lên tới 200 triệu đồng, bao gồm cả công thợ.

Buổi bàn giao nhà diễn ra trong không khí ấm áp tình người. Bà Lương tâm sự: “Sự trợ giúp của BĐBP chính là động lực để gia đình tôi làm được ngôi nhà mới này”. Còn Trung tá Tạ Tấn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quan Lạn không giấu được niềm vui, anh chia sẻ: “Đồng hành, giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn là việc làm xuất phát từ trái tim mỗi người lính. Chúng tôi rất vui khi gia đình bà Lương đã có thêm ngôi nhà khang trang để sinh sống”.

Không còn phải lo lắng mỗi khi đêm về

Nằm ở phía đầu xã Bản Sen, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lăng, 63 tuổi bắt mắt mọi người bởi màu sơn nổi bật. Từ ngày có nhà mới, cuộc sống của bà Lăng như bước sang một trang mới, tươi vui, phấn khởi hơn. Bà chia sẻ: “Ôi cha, mừng lắm, cô ạ. Tôi may mắn được BĐBP giúp đỡ mới xây được ngôi nhà vững chắc này. Từ ngày có nhà mới, tôi mới yên tâm ngủ mỗi khi đêm về, không còn phải lo lắng gì nữa”.

Với sự giúp đỡ của BĐBP, bà Lăng đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Bích Nguyên

Ngôi nhà của bà Lăng do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí, Đồn Biên phòng Quan Lạn theo dõi, giám sát và triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng. Tận mắt nhìn ngôi nhà cũ nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào ngay bên cạnh nhà mới của bà Lăng mới có thể cảm nhận hết được tâm tư cũng như niềm hạnh phúc của bà ở thời điểm hiện tại. Chỉ tay sang ngôi nhà cũ, bà Lăng kể: “Hồi ở nhà cũ, lúc nào tôi cũng lo sợ nhà sập, vì thế mà hiếm khi được ngủ ngon giấc. Hôm nào động trời, cứ nghe tiếng sấm, nhìn thấy mây đen là tôi phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Nhiều bận, mưa gió, tôi phải di dời khỏi nhà trong đêm”.

Gia cảnh của bà Lăng cũng nghèo khó như bà Lương. Chồng mất cách đây 23 năm, bà Lăng ở vậy một mình nuôi 2 người con nhỏ dại. “Tôi đi phát cỏ, hái chè thuê, ai mướn gì tôi cũng làm để có tiền nuôi con. Nhà ở ngày càng xuống cấp, tôi cũng đành chịu vì không có tiền sửa chữa” - bà Lăng chia sẻ.

“Cái số tôi vất vả lắm, cô ạ. Tôi bị gãy tay 2 lần và nhiều bệnh khác nữa khiến sức khỏe giảm sút từng ngày. Cách đây 10 năm, tôi còn bị tai biến mạch máu não, may mắn không bị liệt, nhưng từ đó, tôi không làm được việc gì nữa. Cứ ra nắng một lúc là hoa mắt, chóng mặt. Từ hồi đó đến giờ, tôi phải uống thuốc bổ não, thuốc chống máu đông mỗi tháng 2 lần” - bà Lăng kể.

Không còn sức lao động, không có thu nhập, trong khi chi phí thuốc thang hàng tháng tốn kém, bà Lăng không dám nghĩ đến việc xây nhà mới. Phải đến khi cán bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn tới tận nhà đặt vấn đề hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà, bà mới hạ quyết tâm làm nhà. “Anh em Biên phòng giúp tôi có thêm động lực làm nhà. Con cái, mỗi đứa cũng giúp tôi một ít để có được ngôi nhà rộng rãi này chỉ sau hơn 4 tháng khởi công” - bà Lăng nói với nụ cười tươi rói trên môi.

“Có nhà mới, tôi không còn phải lo lắng, thấp thỏm mỗi khi đêm về. Ở đây, BĐBP giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi mong có thêm nhiều gia đình được BĐBP giúp đỡ như gia đình tôi để có cuộc sống tốt hơn” - bà Lăng tâm sự.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO