Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:02 GMT+7

Nén nỗi đau mất cha, chiến sĩ Biên phòng ở lại biên giới cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chống dịch

Biên phòng - Binh nhất Phan Thanh Duy, chiến sĩ Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (BĐBP An Giang) khi đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đã nén nỗi đau khi nhận được tin cha mất để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên biên giới .

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thắp hương chia buồn cùng gia đình Binh nhất Phan Thanh Duy. Ảnh: Chiến Khu

Ngày 16-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ viếng cha ruột của Binh nhất Phan Thanh Duy (nhập ngũ tháng 3-2021) là ông Phan Văn Tiến (sinh năm 1972, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã mất vì bị bệnh xuất huyết não.

Được biết, Duy là con út trong gia đình có 3 anh, chị, em. Tuy nhiên, vì điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới tỉnh An Giang đang rất khẩn trương, cấp bách, nên đồng chí Phan Thanh Duy không thể về quê chịu tang cha. Đồng chí Duy đã nén nỗi đau, mất mát, khắc phục khó khăn, quyết tâm ở lại đơn vị để cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã giúp đồng chí Duy lập bàn thờ bái vọng tại đơn vị để anh và mọi người có thể thắp hương cho người quá cố.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên đồng chí Duy vượt qua nỗi mất mát quá lớn này để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên trận tuyến chống dịch Covid-19.

Chiến Khu

Bình luận

ZALO