Biên phòng - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ sáng tác nhiều đề tài khác nhau như phong cảnh, con người, sinh hoạt, lao động... nhưng ông nổi tiếng với những cuộc triển lãm ảnh về chân dung các danh nhân, chân dung phụ nữ Việt Nam. Ông thường nói đùa rằng mình là một nghệ sỹ sống nhờ... “cái đẹp”.
![]() |
Nghệ sĩ Văn Thọ (Trái). Ảnh: Thái Hà |
Cái gu của Nghệ sỹ Văn Thọ là chân dung các nhân vật và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, những đề tài tưởng như dễ đối với bất cứ ai khi cầm máy, nhưng tâm sự với ông mới thấy được sự gian truân, vất vả khi thực hiện chụp những bức chân dung nhân vật này. Xuất phát từ ý tưởng xây dựng những hình ảnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó, con người có vai trò quan trọng, ông lao động nghệ thuật say mê để chụp và lưu giữ lại chân dung những nhân vật có tài năng, trí tuệ và đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, giáo dục... Để “tiếp cận mục tiêu”, do không biết đi xe máy, nên gần thì ông đi xe ôm, xa thì đi tắc xi, máy bay... Với suy nghĩ: “Tấm gương những bậc hiền tài của đất nước xứng đáng được lưu lại sau này”, ông đã chụp chân dung nhiều nhân vật nối tiếng như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Giáo sư, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu; nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng; nhà văn Nguyễn Khải; Giáo sư Sử học Phan Huy Lê; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Võ Trọng Việt; Trung tướng, Anh hùng Lao động Nguyễn Hữu Ước... Với cách thể hiện nghệ thuật “vẽ bằng ánh sáng”, chớp được cái hồn của nhân vật, ông đã giúp cho người xem thưởng thức và cảm nhận được mỗi nhân vật của mình có một tầm vóc, một tâm hồn cao đẹp, đã cống hiến tài năng của mình cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực khác nhau ...
![]() |
Người đẹp Đền Hùng Giáng My. |
Từ năm 1976 đến nay, ông luôn gần gũi và có những sáng tác về lĩnh vực biên phòng. Có những chuyến đi đến các đồn biên phòng, biết các cán bộ, chiến sĩ ở biên giới thiếu sách báo và các ấn phẩm văn hóa, ông đã mang những bức ảnh của mình chụp về phong cảnh và thiếu nữ đẹp đến làm quà tặng... Chứng kiến cảnh các chiến sĩ hồ hởi, vui sướng ngắm nhìn và nâng niu từng bức ảnh thiếu nữ, ông nghĩ tới sự khao khát tình cảm của người lính biên phòng, thông cảm với sự vất vả, khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt của họ. Với trách nhiệm của một người nghệ sĩ, lại từng là người lính biên phòng, ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về biên phòng, với mục đích mang đến cho những người lính nơi biên giới xa xôi cái đẹp trong cuộc sống. Những kỷ niệm gian nan, cộng khổ với người lính biên phòng càng làm tăng thêm lòng nhiệt tình và tâm huyết với người lính biên phòng hơn... Hàng năm, mỗi độ xuân về, các chiến sĩ nơi biên cương lại được đón nhận những tờ lịch Biên phòng, báo Tết Biên phòng và các tờ báo khác... có hình ảnh thiếu nữ dân tộc duyên dáng, nữ quân nhân biên phòng trẻ đẹp, phong cảnh núi rừng biên giới... về treo ở phòng ngủ, vọng gác biên phòng hoặc đem về quê làm quà tặng, như mang một chút xuân nơi biên giới về chia sẻ cho quê hương...
Mùa xuân này, Nghệ sĩ Văn Thọ bước sang tuổi 79 nhưng nhìn ông còn rất trẻ và phong độ. Sức sáng tạo và lòng hăng say trong lao động nghệ thuật của ông vẫn đang mạnh mẽ, tràn trề. Hơn nửa thế kỷ cầm máy, trưởng thành từ người lính biên phòng, ông đã cống hiến cho đời những tác phẩm nghệ thuật rất “Văn Thọ”. Những tác phẩm của ông sẽ lưu lại mãi với thời gian...