Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:15 GMT+7

Mẹ mất, hai cán bộ BĐBP Kiên Giang lập bàn thờ bái vọng

Biên phòng - Nhận được tin mẹ mất, Thượng úy Nguyễn Văn Tân, nhân viên Văn thư-Bảo mật, Văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang và Thiếu tá Phan Thanh Xuân, Chính trị viên Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động thuộc BĐBP Kiên Giang đã nén nỗi đau ở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Thống thắp hương chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Phan Thanh Xuân. Ảnh: Tiến Vinh.

Mẹ của Thượng úy Nguyễn Văn Tân là bà Nguyễn Thị Châu, quê ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Châu mắc bệnh hiểm nghèo đã 2 năm, các con đều công tác ở xa, bà sống tại quê nhà cùng chồng. Thời gian gần đây căn bệnh trở nặng, bà qua đời ở tuổi 73.

Chiều 30-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lập bàn thờ vọng để Thượng úy Nguyễn Văn Tân chịu tang mẹ; đồng thời bố trí thời gian để đồng đội đến thắp hương chia buồn.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh đã đến thắp hương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Tân; đồng thời gửi lời hỏi thăm, động viên Thượng úy Tân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang cũng đã lập bàn thờ vọng để Thiếu tá Phan Thanh Xuân, Chính trị viên Đại đội Cơ động hiện đang tăng cường cho tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chịu tang mẹ.

Mẹ Thiếu tá Phan Thanh Xuân là bà Dương Thị Dân, sinh năm 1942, trú tại ấp Vĩnh Tân, Xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Mẹ đồng chí Xuân qua đời vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-8 tại thành phố Hồ Chí Minh do tuổi cao, sức yếu.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang đã đến thắp hương, chia buồn, động viên Thiếu tá Xuân nén đau thương, mất mát, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Hồ Phúc - Tiến Vinh

Bình luận

ZALO