Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:03 GMT+7

Mẹ mất, cán bộ Đồn Biên phòng Kà Tum bái vọng mẹ nơi quê nhà

Biên phòng - Trong cơn mưa tầm tã tối ngày 13-8, trong lúc đang cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát biên giới, Trung tá QNCN Võ Thanh Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Kà Tum (Đồn Biên phòng Kà Tum, BĐBP Tây Ninh) đón nhận tin mẹ ruột của anh vừa qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Đồng đội của Trung tá Võ Thanh Tuấn đến thắp hương trước bàn thờ vọng chia buồn cùng anh và gia đình. Ảnh:
Lê Quân

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh, thành phía Nam, cho nên ngay sau khi nhận được tin buồn từ gia đình cũng như nguyện vọng của Trung tá Võ Thanh Tuấn, sáng 14-8, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Kà Tum đã lập bàn thờ để anh được bái vọng mẹ từ biên giới.

Mẹ của Trung tá Võ Thanh Tuấn là bà Đặng Thị Sang (sinh năm 1944), mất vào lúc 18 giờ ngày 13-8 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An do tuổi cao sức yếu. Trong lúc dịch bệnh Covid-19, do yêu cầu nhiệm vụ nên hơn một năm rưỡi nay, từ lúc mẹ bệnh nặng đến nay anh chỉ biết gọi điện hỏi thăm, không thể về thăm mẹ được.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Kà Tum cùng anh em đồng đội trong đơn vị đã đến thắp hương chia buồn, động viên Trung tá Tuấn vượt qua mất mát quá lớn này.

Lê Quân

Bình luận

ZALO